Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ngã lên ngã xuống, chuột rút, về nhà lại ngã tiếp 8-}
Ôi 2 cái chân thân yêu của tôi 8-}
 
haha bị trời quả báo vì cái tội dìm tôi ở bể bơi --> động đến tôi ko toàn thây là đúng rùi , may mà chưa bị đập đầu vào thành bể :)). Lần sau cứ thế thủ trước đi ko thì vừa bị sặc vừa bị sái ở nhiều chỗ ;;)

Chiều nay nhiều kế hoạch quá , tối qua ngủ còn chưa đã nữa :((.Sao mà mẹ ko hoãn sang hôm khác được nhờ :((
 
Sau một good day là một buổi tối không gì tồi tệ hơn.Cứ tưởng có chút hy vọng.Cuối cùng lại thành cãi nhau,thật tồi tệ.Hôm nay đã nhắn tin xin lỗi mà không thèm nhắn lại.Ôi...
Bạn thân của tôi,tôi rất tiếc,bà phải phúc tra lại thôi.Good luck :)
 
Đau ê ẩm khắp người.... cái chân phải bị đập lần thứ 4 trong vòng 24h, đi ko vững nữa rồi.... 8-}
 
Tồi tệ, mẹ, nhạt nhẽo quá...sao cả ngày chả có j tồi tệ để chửi thế này 8-} :P
 
Cuối cùng thì cũng trượt rồi :)
Trượt vì một môn mình có thể làm hơn thế 2 điểm nhưng lại quá chủ quan :D
Trượt vì một điểm tồi tệ đến từ một môn một thời là niềm kiêu hãnh của mình :D
Và quá tệ cho một môn mình nghĩ mình ko tệ lắm :D
Mình tệ thật :D
 
đọc xong một cái blog (:| thấy sao sao đó (:| Wats that fuckin thought in my mind (:| why do i have to act like dat?? haizzz dù sao thì cũng tiết kiệm được một chút xiền khi đọc cái blog đấy :)) Qua đường .. :))
 
Chẹp,đang thắc mắc ko hỉu hôm qua Ốc mặc áo bơi gì ;;)
bikini? ;;) 1 mảnh??? 2 mảnh??? ;;) :)) :D

Chẹp,tự dưng hôm nay trúng tà gì hay sao ý,chẳng hiểu sao càng ăn vào càng thấy đói :(( Vừa ăn xong lại thấy đói,mà bụng nó quặn lại cứ như bị bỏ đói 2 ngày rồi ý 8-} Ko hiểu bị làm sao nữa :(( Nếu bảo tại uống coca thì ko thể nào vì hôm nay uống rất ít coca mà 8-} Bị sao thía hả giời :((
Đấy,vừa ăn xong chưa được 30p lại thấy đói rồi 8-} Hình như lần đầu mình bị thía này thì phải 8-}

Mẹ,được gửi có 1 tẹo,trả nợ xong còn được 2,300k gì đấy 8-}
 
bikini? ;;) 1 mảnh??? 2 mảnh??? ;;) :)) :D
Tớ cứ mong nó mặc 1 mảnh (i.e. 2 mảnh bỏ 1 :">) mà nó ko mặc :( :))


..... thật nực cười.... trong khi người ta bận viết sách phê phán về buôn bán nô lệ, về nạn diệt chủng Do Thái, về phát xít Đức, về Kmer đỏ, về phong kiến.... thì họ lại ko nhận thấy rằng chính con cái họ ở nhà đang lấy việc giết những con vật yếu hơn mình làm trò tiêu khiển.....
"Kẻ thù ở sau lưng người đó!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thật sự rằng cho dù mình cố gắng, mình lo lắng, à ko, rất lo lắng

nhưng

ko ai chịu hiểu, dù là nhìn lại thấy mình đang buồn và cô đơn như vậy phải quay lại nói gì chứ, sao vẫn lạnh lùng quay lưng bỏ về

thật chán, thật cô đơn, thật buồn và ...
 
...đi rồi...không cần nhìn mặt mình...không cần nói với mình một tiếng nào..cứ thế là đi thôi.Đến cuối cùng thì mình vẫn là người bị vứt lại không thương tiếc.Đôi khi tủi thân,vì hình như tất cả đều giống nhau,đến rồi đi.Cảm tưởng như số của mình là số bị bỏ rơi vậy.
Thật buồn cười là lúc đó vẫn còn cố gọi điện,mong chờ gì chứ.Mình đâu là người quan trọng...
 
Sặc chẳng nhẽ lại phải format lại máy thật à? :((
Virus khốn nạn quá :((
Lock registry :((
Đồ ngốc............ ít nhất thì cũng vẫn có 1..... cơ mà...... sao phải buồn chứ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng ôn Đức gà quá :-" Có cần ai giúp đỡ giải quyết con Virus này ko :)) ;;) Thằng bạn tao vừa dính tuần trước :D => Làm ko cài đặt được một số chương trình "Quan trọng" >:)
[-x Mà mày lại dở hơi rồi :D [-x Kém tắm :D
@Dương :-s Nếu tao ko nhầm thì mày nên nghe bài Ngôi Sao Cô đơn của Bác Thanh Tùng :)
Quên mất lúc nãy ko nói điều tồi tệ của ngày :D
Điều tồi tệ là hình như cái cổ của mình lại ... rồi X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..... uh tao gà mà...... :D
giải quyết nó kiểu gì anh Bình? :(
.....
uh tao dở hơi mà...
46.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ cô : Haha , ko bao h có chuyện cháu cô như thế đâu nhé :)). Mặc thế thì như bộ xương ah :)). Hôm nào rủ đi bơi mặc mỗi underwear thui vậy :D. Tối nay đi chơi đi , về gọi cho cháu nhá ! :D

@ Hà : Tối nay về nói tiếp , nghe cứ đau đau í mày ah :(
 
:-& Mày đừng làm tao ... nữa :((
:) Giải quuyết á :D Đơn giản lắm :)) nhà có boot CD ko :D Ko thì down rồi burn sẵn một cái :D (Nhớ là update bản AVG Free mới nhất vào đó ) Tiếp theo là khởi động lại máy :D Cho vào và quét :D
Nhưng chưa hết :D sau khi quét xong tắt máy ngay (Ko vào win) :D Rồi dùng CD Windows :D (Nhớ là loại boot đc) Dùng công cụ repair trong khi boot ý là xong :D
còn dở hơi thì ... Sáng nào qua nhà mày uống rượu nhé :)) Nhớ rủ thêm em nào xinh tươi càng tốt :))
 
..... Hôm nào qua làm luôn đi dạo này tao mắc bệnh lười :(
Sáng thứ 6 nhé? Mày rủ đi tao ko kiếm đc em nào cả :-s
 
GỌi mãi mà ko được , may mà ra hàng net thì chị Linh nhắn là bà cô đi học ! :( Tưởng là bực rì mình mà ko thèm nghe điện thoại, học rì mà muộn thế ko bit :D
 
Back
Bên trên