Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
sáng đi đến đít rồi thì mẹ về :| Xong ko đi được nữa phải đi với mẹ , đã cố gắng chuồn sớm sớm để đi với shrek :( nhưng bi giờ liên lạc cũng ko được :(( Shrek ơi :((
 
Ack ack sao đúng giờ con nhà người ta sắp ăn thì ol lắm thế này? Tiếc quá :((
 
Xin lỗi con hà ngố nếu hôm qua mày có gọi :(. Nhưng thú thực là tao về muộn we', đặt chân lên nhà là 6h sáng hôm nay mừ , lại hư hỏng rùi :((
 
Mưa lại tiếp rồi ...
Thik mưa, nhưng sao vẫn ko muốn mưa thế này ...
Ôi, Mưa Tháng Giêng ... Mình thấy hay sao vẫn thấy đau đớn một chút nhỉ :) Ám ảnh ... :|
 
Tao nghĩ là tao hiểu nhưng phải làm thế để câu cho đỡ nhạt chứ :p
 
Thế quanh năm suốt tháng câu kiểu này mãi nó cũng nhàm mày ạ :(
Ở trên HAO ko thoải mái như GVN còn ngồi chat đc, ở đây muốn câu lại cứ phải lấy cớ này cớ nọ, quanh đi quẩn lại chỉ có vài mánh đấy làm nhiều thấy nhàm chán chết đc T_T

trên và dưới chửi nhau đé0 tả đc, đé0 hiểu nghĩ gì...
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Xin lỗi con hà ngố nếu hôm qua mày có gọi :(. Nhưng thú thực là tao về muộn we', đặt chân lên nhà là 6h sáng hôm nay mừ , lại hư hỏng rùi :((
Chà,cái này chẳng có gì hay ho mà phải khoe ra ở đây cả con cháu ạ ;)
À mà giải trẻ tổ chức ở sân Y,hình như chỉ đấu buổi chiều thôi!Mỗi ngày 3 trận,trận 1 bắt đầu từ lúc 2h,trận 3 là từ lúc 5h :D Nếu tranh thủ đi xem được thì đi đi :D
Đội Thăng Long của thằng Linh Heo năm nay nhìu bé đẹp trai thôi rồi :x Đúng cái thể loại thư sinh mà mày thik ý :))

------------------
Hum nay chơi bóng xong về nhà ngủ lăn lóc......Đang ngủ ngon trớn thì bị dựng dậy bởi 1 cuộc điện thoại kinh hoàng :| Nghe chửi,nghe oán trách,rồi thì khóc lóc trong khi cái đầu đang sốt bừng bừng......lỗ tai cứ lùng bùng ý ==>khó chịu vãi :| Chẳng hiểu đứa chó chết nào bơm vào đầu bác mình những cái tư tưởng tiêu cực đến như thế để rồi bác chưa kịp suy nghĩ gì đã trút hết cả lên đầu mình hàng đống những câu nói thật khiến người ta ko chịu nổi :| Sao bác có thể nghĩ ra được những điều kinh khủng thế để rồi trút lên đầu mình nhỉ?? X( Thật sự những lời đấy khiến cháu mệt mỏi,chán chường và thất vọng lắm bác ạ!!!!!!!! X(
Thật là............ X(

Rồi thì cứ chợp mắt cái là điện thoại :| Vẫn sốt nhưng mà vẫn phải nghe :|
Dựng cả cái giường lên tìm hộ khẩu rồi mà ko thấy,đã thía lại còn hít phải bụi nhiều ==>hắt hơi liên tùng tục,lúc sau mặt sưng lên như cái mâm,nước mắt giàn giụa,mũi thì vừa nở ra lại còn vừa đỏ như quả cà chua X( /:) Mình ghét cái thể loại dị ứng bụi này X(

Mệt mỏi quá :| Ăn vào cái mún ọc ra lun :-& Lại còn mưa gió nữa :| Thế là quá đủ cho 1 ngày :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên