Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bệnh nặng rùi, chỉ muốn đi đường hứng gió cho khỏi :((...tại sao là bi h ??:((
 
..... both things come in one day...... messiah..... why do I believed in him anyway..... but..... if I had chance to consider again.... I'll still choose what I chosed........ I'm so..... foolish....
 
hát hò như cứt :((
loa như cứt :((

thôi bị loại cũng tốt ... để đi chơi vậy :D
 
Hô,lâu lém ko vào đây post bài,thử đi tìm xem cái bài gần nhất mình post là ở đâu thì hóa ra là ở trang 5 lận :-s (tức là bằng trang 25 của các bạn thì phải :)) )
Tính kiên nhẫn đọc hết nhưng được 1 lúc là phát khùng,dek đọc nữa :))
Ngày hôm nay định đến xem lũ bạn duyệt thì đến muộn :(( Chán ko thèm nói nữa :((
Tự dưng thấy khó chịu với cái con đồng bóng kia quá :)) (Ốc có bít là con nào ko :)) )

Thấy thằng anh cũng bon chen đến xem B-) Chẹp chẹp,thế mà kêu chưa có gì :)) Hix,tự dưng thấy bùn bùn :))

Tờ tiền rách ko tài nào đổi được vì hôm nay mọi ngân hàng đều nghỉ :(( Đen như chó ý! Tiền vào đến tận miệng rồi mà nuốt ko trôi....... X( Đã dek có tiền rồi thía mà tờ giá trị to nhất lại bị rách mới đau :(( Polime thì làm sao mà dán lại rùi dùng như tiền giấy được :(( Đau lòng quá!!!!!!!! :(( X(

Nắng vỡ đầu...mệt mỏi......chán nản.........Muốn đi học quá!!!!!!Hôm nay cứ nghĩ là mai đi học rồi,cuối cùng mai lại phải ở nhà!Đầu năm thik nghỉ chứ từ đầu học kỳ 2 đến h cứ hễ nghe nghỉ là vừa vui vừa khó chịu đến phát điên!!! X(
Ko đi chơi được,bọn bạn bị bố mẹ cấm kinh quá :(!
Ko có gì ăn==>nhịn cả ngày :((
Ko gặp được......:( :((
Ko biết làm gì cả! 8-}
Cứ vật và vật vờ thía này thì chết mất!!!! :((
Năm nay nghỉ dek gì mà nghỉ lắm thía.......chia bớt cho hồi lớp 10 với lớp 11 có phải sướng ko :((

Đã thía hum qua bùn chán mún vào HAO post bài thì HAO bị down!Thía có đau ko cơ chứ X( Bao lâu ko lên rùi mà chẳng tử tế tí nào cả :((
Quên,chẳng hiểu sao mấy hôm thi học kỳ phòng mình ở gần xịt thía mà chẳng bao h thấy bạn dễ xương cả :)) Chẳng hiểu có phải nó lên HAO thấy cái ava của mình nên sợ quá trốn mất ko nữa :)) Thành ra hứng thú với bạn ý mất đi nhiều lắm rùi :)) Tí nữa sẽ xem xét xem có nên đổi ava ko :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu ko học,chán quá,kiểu này đi thi chắc chết,cứ tưởng mình có thể đều tay rồi,ai ngờ...
Ức chế quá!
Xin lỗi vì bỏ học giữa chừng nhé,đen vật,2 hôm đến mà toàn về ko ....:((
 
....."I love her too!", you said? But you did never prove me that you do.... all you did was talk...... what did you do to her......???? I never stoped you from doing anything... but.... this is just too much....... I promised that I will treat her well.... but now..... what can I do? It's all because of you....
 
lại bị bỏ bom :(( X(...chán thế...ở cứ có kế hoạch rồi lại hỏng thế này ghét vãi:(( :(( :((....xa vời....
 
@Yến: Ah ,vừa đọc câu cái con đồng bóng định vả vào mặt bà vì tưởng nói mình ,ai bảo còn mở ngoặc có chữ Ốc bên cạnh :)). Thui cháu bit tính thía rùi nên cũng ko bực , chuyện vui khác át hết rùi còn đâu :D.Khác nhiều năm ngoái ,đúng là con đường mới của Ốc ,cách nghĩ mới của Ốc ,Ốc mà :))

TS ,đã ko có tiền mà còn vào net chơi[-x ...bit thía ko đưa tiền nữa mà lúc đó đã định ko đưa rùi đấy chứ,chắc cô nhận ra ,ko nhận ra thì đúng là con bò :)). Buổi chiều đi mua áo với con e , định có thì cháu mua luôn nên mới định ko đưa..hehe ích kỉ nhỉ , nhưng đấy là cháu cô đấy :D. Cũng may cô còn hỏi nên cái tốt bụng ít ỏi nó đè cái ích kỉ xuống , dù sao h cũng bớt nghĩ về mình hơn rùi ,may :))

Mày đúng là con điên ... Đã thế kia được rùi mà vẫn còn nghĩ khi có tí chuyện thế...DÙ sao mừng cho mày là mày vui ko ngủ được có 1 buổi trưa chứ ko như hồi trước là mấy ngày...Có điều để nó hết hẳn thì cần 1 khoảng thời gian nữa mà tao cũng ko hiểu là bao lâu nữa cho mày hết hẳn, bit bao lâu rùi mà còn ko được .Có phải bi h cứ nói là làm được đâu. Mày đâu phải là tao :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Đã từng đi trên 1 con đường mà ngỡ rằng ko bao h thay đổi...Đang đi trên 1 con đường mà ngỡ rằng ko bao h đặt chân lên...Có thể con đường mới ko có gió , có nắng ,bầu trời xanh với những cánh đồng và mặt biển...Nhưng con đường mới sẽ có thứ ánh sáng để thoát khỏi những kí ức...Cuộc sống là những chuyến đi nối tiếp là con đường trải dài vô tận...Đó chỉ là 1 cơn gió...
Đùa..... giờ mình lại có kình địch thứ 2 sau con Hà :((


....... Damn.... I don't have anything with them! X(
 
Kình địch rì chớ ?? NHiều ngừoi cũng thik mà , đừng có mình ông thik là ko cho ai khác thik chớ :D Mà cả đoạn dài người ta viết có mỗi câu cuối cùng dính và cũng đúng câu đấy là về nghĩa đấy :D==> khó hiểu ko???:D
 
Nói chung vẫn ức chế :((
Tôi thích mình là one and only :((
 
Thế này mặc bệnh ích kỉ giống tôi rùi :))
 
Mắc gì? Bị từ khi mới sinh rồi :))
Thôi ko câu nữa đi ngủ đây, bb :))
 
Bó rùi , cảm giác cố hữu khi lose 1 cái gì đó ...lần này thì kéo dài 5s ==> mừng cho mình. Tưởng là hết hẳn rùi cơ , bi h ko sao chỉ sợ cứ lần này đến lần khác thì lại chán, mất niềm tin...chắc sẽ cố khác đi:D
 
... Nhận ra là còn ít thời gian quá...ko mong đến ngày mai đâu :((
 
[LR] thất bại thảm hại quá:((
còn gì đau đớn hơn....
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
@Yến: Ah ,vừa đọc câu cái con đồng bóng định vả vào mặt bà vì tưởng nói mình ,ai bảo còn mở ngoặc có chữ Ốc bên cạnh :)). Thui cháu bit tính thía rùi nên cũng ko bực , chuyện vui khác át hết rùi còn đâu :D.Khác nhiều năm ngoái ,đúng là con đường mới của Ốc ,cách nghĩ mới của Ốc ,Ốc mà :))

TS ,đã ko có tiền mà còn vào net chơi[-x ...bit thía ko đưa tiền nữa mà lúc đó đã định ko đưa rùi đấy chứ,chắc cô nhận ra ,ko nhận ra thì đúng là con bò :)). Buổi chiều đi mua áo với con e , định có thì cháu mua luôn nên mới định ko đưa..hehe ích kỉ nhỉ , nhưng đấy là cháu cô đấy :D. Cũng may cô còn hỏi nên cái tốt bụng ít ỏi nó đè cái ích kỉ xuống , dù sao h cũng bớt nghĩ về mình hơn rùi ,may :))

Ts con mất dạy B-) Kể cả tao nói mày thì ở đâu ra cái thói cháu chắt đòi vả vào mặt cô mày thía hả??? B-) :))
Tao có lòng tức giận hộ "bọn mày" thía mà còn bị nghĩ oan :)) Tội cho mình quá đi :(( :))

Lúc đấy mày mà ko đưa thì mày đã trở thành kẻ sát nhân độc ác rùi con cháu ạ :(
Bi h có để đưa lại mày rùi mà gọi đến nhà ko gặp :)) Số mày đen quá :)) Nhưng mà cái gì mà "dù sao h cũng bớt nghĩ về mình hơn rùi,may" tức là sao??? :-s Tao chẳng hỉu gì cả 8-}


@Bạn Trà :sao lại "bạn Yến mấu quá" hả bạn Trà :D Tớ vẫn chưa hỉu là mấu vì vấn đề gì :D Về cái bạn dễ xương ở trên ava hay về cái bài post dài ngoằng của tớ thía :-s :D
-----------
Hình như lúc này bị nhấc máy lên nghe trộm mà lúc đấy mình lại còn lỡ mồm nói "alo alo,chưa cúp à" mới chết :(( Đen rồi,bố nó mà nghe thấy thì sao :(( Tệ thật!!!

Mún đi chơi mà dek rủ được đứa nào ==>thế có mừng ko cơ chứ!!!

Bị cảm rùi hay sao ý!Ghét vật!!! X( Đói nữa!!! :-s

P/S: bài thứ 5300 rùi đấy nhỉ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự nhiên thấy sao sao đó khó hiểu phết, sắp hết lớp 12 rồi ... ko được mặc đồng phục nữa, cũng ko được đến trường hàng ngày để gặp bạn bè thầy cô nữa ... càng ngày càng già :D
suy cho cùng tự nhiên quẩy quẩy, đúng là nhàn cư vi bất thiện, sướng quá hóa đòi hỏi (:| Đúng là mắc bệnh than thở, khổ thì kêu mà sướng thì kêu ko khổ :))
 
Hay , ngồi đúng phòng có đội ngũ giáo viên chấm hay :)). Chơi luôn phỏm 7 3 môn :)).Học như 1 con chó để được cái này :)). May là bi h ko còn điên tiết lên về sức học ko tương đương với điểm chác nữa. Cái ngày khốn rì đi 1 tí thì bị thủng xăm nữa... Bực nhất môn Toán , chả hiểu ai chấm mà bựa thế .Bó tay !:))
 
Back
Bên trên