Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước gì mình được xem Harry Potter phần 4 ngay bây h :((
Ước gì mình xinh như Emma...:((
Ước gì chúng nó đừng gán ghép mình với thằng dog die:((
Ước gì tối nay mình không phải đi học thêm:((
 
Tớ có nên thích 1 ai đó khác cậu hay ko, nếu có thể trả lời cho tớ biết

Biết gì không?

Tớ muốn gặp lại cậu để hiểu cậu chưa bao giờ tuyệt như kí ức của tớ, để hiểu cậu đã quên tớ và tớ hãy quên cậu đi

Tớ đã biết nhưng không thể tin, chỉ có cậu mới làm tớ tin được

Một đứa con gái ngu xuẩn, hay nhìn trời và tin một nơi nào đấy cậu cũng đang nhìn... một cái gì đó

Như điên, như shit, nói chung tình cảm là một cái gì khó giải thích, khó rứt ra, tất cả chỉ bởi 1 thằng cha tên Cupid và một cái cung tên ngớ ngẩn... bất thình lình giương cung và bất thình lình bắn! T__T

Và thế là... giờ tớ ngồi nhớ cậu.

--------------------------------------------------

Và thế là như những giọt nước, trái tim tan ra hòa với một cái gì mằn mặn trở thành một thứ dung dịch ngu xuẩn nhất trên đời...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao chứ còn cái gì .......... chú mày ko chat Y!M bao giờ àh ????
(*) là hình sao !!!!!!!!!!!!!!

Ước gì thi HK ko chia phòng !!!!!!!!!!! :((
 
Chả ngôi sao thì cái gì, ngôi sao ca nhạc ấy :D
Nhưng trước tiên , mình ước sao... mình k0 bị đuổi học nữa :((
Dù biết rằng nó chẳng thể thành hiện thạưc đc, nhưng ước để an ủi mình vậy :(
 
mình thì chỉ ước thằng Hữu Hoàng bỏ cái ava kinh tởm ấy đi....8-} ặc
 
@ Linh: muốn biết rõ ấy qua Topic 10 Toán 2 mừ coi, nói ra thêm đau lòng :(

Ước gì... mình đc trở lại như ngày xưa: ngây thơ, trong sáng, hôn nhiên, vui tươi, đừng có như bây giờ :((

Thoai đành chia tay các bạn :-h . Hết học kỳ I là tớ ra đi.
Có duyên sẽ gặp lại :(
 
Ước gì mình được ngủ 24h :)):))
Ước gì không thi HK :))
Ước gì là mình hiểu nó nghĩ gì... :() :(( :)) :D
 
Ước gì mình không phải vào đội tuyển toán để rồi bay giờ như thế này, sợ đi thi chả làm được bài nào ngồi cắn bút suốt 3 tiếng đồng hồ à :(:)((
 
ước j` mày chết bố nó đi sống làm j` cho chật đất
ước j` tao chưa từng quen biết mày
ước j` mày chưa từng "......." như thế
ước j` mày biến mất khỏi cuộc sống của tao
-----
ước j` được hs giỏi
ước j` bài hóa được 8 điểm :(
ước j` mẹ ko cấm mình vào net
ước j` nó đừng khó hiểu như thế
ước j` có nick của cái bạn hôm nay lớp trưởng chỉ :D:D:D (đùa tí :D ko thik nó đâu mà lo :)) )
 
như mọi người , tui ước gì tui không phải thi HK
ước gì tui có thêm nhiều tiền,
ước gì mai tui được nghỉ học,
ước gì tui không phải mai lưng ra làm mà vẫn có nhiều tiền,
ước gì ngày nào tui cũng được lên hao thật nhiều.
 
ước gì tớ học sinh giỏi..ước gì có ai đó thật sự thik tớ..ước gì tớ không thấy vô nghĩa thế này..ước gì ngày mai lạnh hơn hôm nay và ngày kia lại lạnh hơn ngày mai..ước gì tớ có 1 cái kem lúc này..trời lạnh ăn kem thì nhất..:D

ước sao bố mẹ tớ vui vẻ hơn 1 tí..ước gì chị tớ không giỏi thế..
ước gì tớ học giỏi hơn..để chiều lòng bố mẹ tớ..ước gì tớ không phụ lòng mong mỏi của phụ huynh..ước gì bố mẹ tớ hiểu tớ hơn..ước có 1 người thông cảm với mình..ước có người để cười..

ước gì tớ nhìu tiền..nhìu $..tớ có thể mua cái gì tớ muốn..mà không cần sự đồng ý của pa ma..ước gì
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
ước j` có nick của cái bạn hôm nay lớp trưởng chỉ :D:D:D (đùa tí :D ko thik nó đâu mà lo :)) )
Ấy đểu nó vừa vừa thôi, nó là của tớ rồi, cấm lìu tìu.[-x Nó chẳng có cái gì đâu, chỉ được mỗi cái học giỏi, (hơi hơi) đẹp trai, thể thao giỏi, đá bóng, đá cầu, bóng rổ đủ cả, ga lăng,...:D đấy, chỉ có thế, chẳng có gì đáng để thích cả.
-----------------------------
ước gì không phải thi HK :(
ước gì ko bị hạ hạnh kiểm :((
ước gì cái thằng điên ấy nhận ra là mình thích nó đến mức nào và bật đèn xanh cho mình
ước gì nó đừng có dửng dưng như thế, đợi nó thế này là quá đủ rối
 
Ước gì ai cũng có sự may mắn mà mình cần có, chúc tất cả được học sinh giỏi :))
Ước gì không còn có những luật lệ vớ vẩn của bộ GD làm học sinh phải khổ thế này
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên