ước đừng có nắng quá như thế này chứ
đạp 10 cây đến trg rồi chạy hùng hục trên sân để chết luôn đi à
ừ thì thôi nắng nhưng mà ước tí nữa đừng có điên điên lên mưa như hôm qua nhá
à mà mưa cũng được, nhưng mà chờ khi nào mình về đến kt đã, gặp dc nó đã, chơi 1 lúc rồi mưa => về nhà nó => ... hà hà... ...
ước đừng nắng
ước mưa sau 6 rưỡi
Ước chấm dứt nhanh cho đỡ nặng đầu.
Hết tiền mạnh, sao chán thế này. Còn 50k nhưng nợ 900k, bố cáu bố không để dành nữa để T5 đi ăn kem vs anh. Bây h iu anh nhất. Đi vs anh không bực mình, còn đi vs nó bực mình chết đi đc.
Ước chóng thi đi, 29 thi xong là xong, là thôi, đi đc thì đi, không đi đc thì bỏ