ước ko phải truyền nước nữa :| tay chi chít như tiêm chích í hì hì
tớ sốt 3 ngày 4 đêm rồi đấy các bạn ạ hề hề mẹ tớ bảo chỉ 10 ngày là khỏi :| còn 6 ngày nữa thôi cố lên ) tranh thủ chưa lên cơn tớ onl tí chơi hí hí ;
Ước đi học cứ như chiều nay ý, đến là sướng ý, sướng mạnh ) đi học mà cứ nghỉ để anh em buôn bán thế này thì )
Hơi buồn. Ước đừng nghe những điều như thế. Hơi thất vọng, tưởng đã tìm đc thế giới của riêng mình, n lại vuột mất rồi. Thôi, đôi luk ng` ta cũng cần động lực để quyết định.
2 bác ah, nhớ quá, ước sớm gặp lại.