Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước cái phần mềm tiếng Tàu nó bớt đơ, mấy tuổi rồi mà không chạy trên XP nhỉ?X(
Ước mai gặp anh Phong mà lấy đĩa và gặp cô Emily luôn.:x
 
Ước gì ngày nào cũng như hôm nay ... 2 đứa vui vẻ trọn vẹn và ko có nỗi buồn :)
 
Ước gì ko phải chuyển lên học ở cái phòng vừa bé vừa nóng ấy :-$
Và nhất là chỉ có 1 cửa :| =))
 
bạn no0b nhợn ơi :"> học tầng 4 à
lớp mình năm ngoái cạnh lớp lí 2, năm nay cạnh lí 1, có tiến bộ :"> :)):))
ước mọi người khen tóc mới mình đẹp :">
 
ước j mìh bị điếc :| :| :|
nói lắm nói lắm nói lắm ko chịu đc ~x(
 
Đào Trọng Hiệp đã viết:
Ước gì ko phải chuyển lên học ở cái phòng vừa bé vừa nóng ấy :-$
Và nhất là chỉ có 1 cửa :| =))
Ước giống mày :(( Học ở tầng 4 phòng thì chật, đi đâu làm gì cũng khổ T_T Và quan trọng nhất 1 cửa thì éo bùng đc :(( Chán T_T
 
Ước tiếp tục được học chiều: Ít đi muộn hơn, nhiều thời gian chơi tối hơn...chẹp, nhiều lắm, nhưng khó được lắm...:(
Ước mai nó đi suôn sẻ, tới CN mới về. :((
 
ước côThu đừng có xong việc sớm như thế

Bây h thì hè đã thật sự kết thúc rồi :(
 
ước mai mẹ bận không về đưa đi được :((
thế còn chơi bời gì nữa :((
 
Ước được chuyển lên học sáng!
Ước chủ nhiệm học kì 1 năm sau vui tính và hiểu học sinh, hiền nữa!
Ước giáo viên tiếng trung học kì 1 năm sau dạy hay và cho bài kiểm tra dễ, trông thi cũng dễ:D
 
Ước bố sẽ ko phát hiện mình đang ôm máy vi tính >.<
 
Ước nó bớt 8-} Thế này thì mình khó xử trước tiên, sao nó lại muốn mình hâm hâm thế nhỉ? :-/
 
ước gì mình có thể tập trung vào cuộc sống ở đây, chứ ko nghĩ về VN
để tháng 12 mình có thể về nhà 1 cách vui vẻ
ước gì mình có thể là chính mình
ước bọn nó quay lại 1 lần thội

hoh
mong là
mình sẽ vui vẻ ^___^
 
ước tao chăm chăm chăm chăm chăm chăm < chỉ > lên :((
 
Ui mong đứa nào hảo tâm đi mua giùm mình mấy quyển truyện :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên