Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bố xuống 7DCL hồi nào thế :)) :)),để 8 đẹp hơn :))
Ước ko phải học như bi h nữa, thi xong mệt lắm rồi :((
 
Ước được gặp anh lúc này.
Ước anh đang nhớ đến em như em nhớ anh.
 
Sáng đi mất 200k rồi, tiếc tiền quá :(( Thật là vô bổ. Ước tiền đừng bỏ ví đi nhanh như thế.
Ước thầy dạy ngăn ngắn thôi, bây h lại phải về, thế có nhục ko :((
 
Ước rì nói rì ng` khác cũng " Ừ " :))
Ước rì có đứa vào blog của mình :((
 
mẹ ước đừng úc chế thế
sáng sớm ngày ra đã ăn chửi
ham~ éo chịu đươc
 
Đời lắm đứa đã điên lại còn vênh x(
Ước j đời ko có những đứa như thế 8-}
 
Nguyễn Ngọc Thắng đã viết:
mẹ ước đừng úc chế thế
sáng sớm ngày ra đã ăn chửi
ham~ éo chịu đươc

Có cái này anh ước hộ Thắng :

Ước rì Ban nhân sự đổi tên thành viết hoa cho Thắng !!!

Ko biết tên ng` ma` ko viết hoa là thiếu tôn trọng a` ????
 
Ước gì 1 ngày học tiếng rưỡi thôi -___-
Học thế này chết mệt +___+
May mà có anh Đạt :D :))
 
Trần Ngọc Lân đã viết:
Có cái này anh ước hộ Thắng :

Ước rì Ban nhân sự đổi tên thành viết hoa cho Thắng !!!

Ko biết tên ng` ma` ko viết hoa là thiếu tôn trọng a` ????
do Thắng type lỗi thì fải thế
lỗi đâu ở ban nhân sự [-x
Nếu Thắng muốn đổi Thắng nhờ ban nhân sự đổi là đc mà /:)
 
Trần Ngọc Lân đã viết:
Có cái này anh ước hộ Thắng :

Ước rì Ban nhân sự đổi tên thành viết hoa cho Thắng !!!

Ko biết tên ng` ma` ko viết hoa là thiếu tôn trọng a` ????
Đấy là do lúc đăng kí nó k viết hoa
Với cả nó có biết viết hoa là j đâu
Chấm phẩy còn k biết dùng nữa là :D
 
ước chiều được đi chơi :| !

ước nhị ka chóng lành bệnh :(( !
khổ thân :(( !
ốm cả tháng trời nay rồi :(( !
 
ước j kon kia nóa bớt bệnh đi ;;)
nặng là nặg lắm rồi đấy b-)

ước j đừng có đứa kiêu thế chứ :| :|
ko nói 1 câu nào... :-L
cút đi ...
 
ước hết ngu , hết xấu hết chán !

Chẳng có việc gì làm cả

thế mà bảo hôm nay là ngày may mắn của mình /:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên