Đấy mới là nữ hào kiệt của VC

Quách Trung Dũng
(StJudas)

New Member
Chị Hương,em Thư và nhóc Hà,đang ngồi trên bãi biển,bỗng thấy một người đàn ông trần như nhộng nhưng mặt lại quấn khăn kín mít đi qua.Khi người đàn ông đi khỏi,nhóc Hà lên tiếng đầu tiên:
-Ồ,đó kô phải là chồng em.
Em Thư liền...hưởng ứng:
-Đúng thật,đó kô phải là chồng Hà.
-Nói chung,đấy kô phải là đàn ông vùng này!-Chị Hương chốt hạ.
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):D
 
Ặc ặc, bái phục chị Hương thật, cả vùng cũng không tha b-)
To Dũng: Tao vẫn còn nhớ hồi học thêm lớp 9 mày kể cho tao truyện này :))
 
Trí nhớ tốt quá:))
Kô sao,chiện cười kô sợ cũ,quan trọng là buồn cười,hơ hơ
 
Hê hê, đơn giản vì thằng đấy là công công Quách Trung Dũng nhà ở Trâu Quỳ thì làm sao là con trai vùng này được. Chẳng lẽ trong VC cũng có người như thế nữa à >:)?
 
Ậy,sao thía.Chả lẽ chị Hương côn công cũng kô tha????
 
Em Quách Trung Dũng đúng là tên sao người vậy :)) Đã nằm trong quan tài rồi còn cố giãy giụa làm gì. Thương em còn trẻ mà đã hẩm hiu nên chị tha cho. Còn em Hiếu đừng a dua tát nước theo mưa kẻo lại đi theo em Dũng Trong Quách đấy.
 
Ý, đúng rồi, anh Dũng chắc là gốc Trung Hoa, có họ với Quách Hòe. :D :D :D
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Ý, đúng rồi, anh Dũng chắc là gốc Trung Hoa, có họ với Quách Hòe. :D :D :D
Cái ấy xưa rồi.Quách Hòe mà có con thì mới gọi là lạ...
 
HÔ HÔ! Nhưng nhỡ ổng lấy vợ trước khi bị "ấy" thì làm sao? :D :D
 
Chính thế đấy,hay chú Linh trước 10 tuổi có thể có con?À mà phải rồi,8 tuổi nó đã kinh nghiệm đầy mình bên tận Mễ cơ mà.Kô phải tầm thường đâu...
 
E hèm! Lúc đó còn em chưa có trình độ thưởng thức sự dễ chịu, bây giờ vẫn thế. :D
 
Thử chưa mà biết dễ chịu hả em :)) :))
 
Đúng rồi, mình rất đồng tâm với Híu, chắc anh TMHH phải kinh nghiệm, từng trải lắm nhỉ HEHEHE :D
 
Từng trải thế chứ ai lại non nớt như chú Đăng Linh. Mà không sao, lên cấp 3 là sẽ dễ chịu ngay :))
 
Back
Bên trên