Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
nếu có ng` nhin` ông thì chắc là nhà ng` đấy hết gas!! :D
hic...mai ko đc ăn cơm ở nhà rùi!! chán wa'!!!!!!!
 
mọi ng` ơi!! mai đi ăn nhớ mặc đồng phục trường nhé!! đến đây hãy mặc đồng phục lớp, để đi đường đc thuận lợi ấy mà...:D
 
He he chú Thắng câu bài giỏi nhỉ mới đây mà đã 858 bài rồi cơ à
 
Alex, hehe
avatar rất đặc trưng, nhìn là bít, thông minh thế V.A
Vỗ tay khen bạn Vanhxông nào, haha
chăm chỉ câu bài vào nhé, nhưng đừng có câu ở đây.
Topic lớp đã có lượng bài khá lớn, nhưng về luợng thì đang đi xuống, mong các bạn chú ý về điều này!!!
Lớp đã có đồng phục, phải nói là rất Gas, Petrolimex & .......
Hôm nay chúng ta còn đánh chén một trận no nê, đồng bào vui chứ. Tui thấy vui ghe mặc dù bỏ mất buổi học Toán, huhu..
Có điều đáng chú ý là Duy đã trúng độc.......................
 
Công nhận là lớp mình hôm nọ mặc đồng phục cũng đẹp đấy chứ.Nhất là mấy kiểu ảnh chụp trông khá nổi.
 
Toàn thấy khoe có đồng phục, mãi chẳng được nhìn thấy. Ai đó post ảnh lên xem cái đê.
 
Truyện cười đê anh em:
Chú ý: Truyện này bậy => những thằng nào đạo đức cao không nên đọc.

Trên xe buýt Lợi dở trò dê với một bà sơ ngừơi Nhật:
-Ma sơ ngủ với tôi được không tôi là Lợi điếc dâm nhất 12L2 tại Việt Nam?
Bà sơ nghe nói hoảng hốt thốt lên:
"Giêsu Maria lạy chúa tôi!" rồi mau mau xuống xe đại ở trạm đầu tiên . Thắng thú ngồi bên cạnh nghe được câu chuyện liền mách nước cho Lợi:
- Mày có muốn chơi bà sơ đó không ? Bà ta rất ghét những ngừơi ăn mặc lịch sự như anh . Này nhé, tối thứ Ba mỗi tuần bà ta đều cầu nguyện trong nghĩa trang cạnh chỗ tao với mày học. Mày ăn mặc thật bẩn thỉu đến đó gạ lại, bà ta sẽ chịu ngay.
Ðến tối thứ Ba, Lợi điếc giả dạng người ăn mày đến nghĩa trang . Ðúng y lời Thắng thú, bà sơ đang quì cầu nguyện ở đó . Lợi điếc tiến lại hỏi:
- Tôi có thể giao hợp với ma sơ không?
Bà sơ nói nhỏ nhẹ:
- Cũng được nhưng anh phải chơi đường hậu môn vì tôi phải giữ cái kia trinh tiết cho Chúa.
Lợi điếc đồng ý, hắn nhào vô làm lia lịa . Lúc làm vừa xong mặc đồ vào, hắn nhảy tưng tưng:
- Ha ha ha! Ma sơ bị tui lừa rồi tui chính là thằng Lợi điếc trên xe bus đây . Bye bye!
Lợi điếc vừa quay lưng định đi thì "bà sơ" nói:
- Ha ha ha! Mày cũng bị tao xí gạt rồi . Tao chính là Thắng thú đây
 
Bó tay với thằng Vũ...đọc thấy ghê quá..thế này thì chúng nó không dám ra đường mất
 
hôm qua đi ăn với lớp cũng khá là vui...nhưng chuyện hay nhất là thuộc về Duy ..:D
Ông Duy lớp mình kinh thật, dám uống cả 1 ly nước thập cẩm theo đúng nghĩa của nó!:D !! uống xong mới biết là nước thập cẩm chứ ko phải là Coca!! hic...khổ thân Duy!! nào là nước mỡ, nước sốt, ...v..v..
 
******!
thằng Vũ lại trở lại bằng cách thể hiện văn hóa Bỉ của mình
thằng THắng thú không thấy cay à?
 
Mẹ ơi, chuyện của thằng Vũ đọc xong không nói nên lời. Chú chơi 2 thằng kia thế thì bó tay. Hai chú kia thì sao, kiếm chuyện gì mà chơi lại thăng Vũ chứ nhỉ, sao lại để nó lộng hành thế. Nhất là Lợi điếc, cho ra vài bài cho Vũ chột luôn.
Công nhận hôm trước liên hoan mình bị bọn nó chơi đau thật. Uống cái nước đấy ghê quá! Phải mấy giây sau mới xác đinh được mùi vị của nó: Dầu, mỡ, coca, fanta,..., nhờn nhờn, ngậy ngậy,... Nói chung là ghê lắm, uống xong về lại bị đau bụng nữa chứ.
Được, các chú được lắm. Lại còn P.Linh, tiếp tay cho bọn nó, dụ mình uống. THế mà mình tưởng Lu Mỡ tốt lắm...
 
Duy không biết chuyện gì à?thằng lợi cãi cọ với ban tổ chức nên bị tịch thu mất acc rồi
Nuớc đấy ngon không duy ,tớ cũng muốn thủ nhưng chưa có cơ hội
 
Hôm trước mấy thằng đi ăn vừa bổ mắt.
 
Back
Bên trên