Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
Mẹ cái thằng Việt Anh.Chỉ được cái linh tinh là giỏi
 
này này!! đây ko phải là chỗ thằng Việt Anh chửi bậy đâu đấy nhé!! mày cứ liệu hồn!!
 
Thế đây có phải là chỗ cho Thắng Thú câu bài khôgn hả?
 
Hoài ơi kể ra thì ông cũng khôn đấy chứ . Chỗ ngồi vẫn vui vì có tôi mà
 
Bố thằng Việt Anh mày nói chuyện như cứt ý . cút mẹ mày đi, bố con chó chết
 
câu bài thần sầu, chào các sư phụ,
mấy cu ko viết nổi một bài tử tế a?
đề nghị Hoài kiếm avatar đi, cái thằng vườn ko nhà trống.
nhìn chán thiệt, phải như tao kia kìa.
 
nhỏ quá, hơi khó nhìn!
Cái avatar của tôi cũng khớ đấy chứ???
Toàn thấy bóng rổ là bóng rổ, chán quá đấy, phải tiến bộ lên. Đá bóng kia kìa. Vô địch chứ lị!
 
hehehehe! bóng đá hay bóng rổ thì cũng thế!! lớp mình cái nào cũng có ng đoạt giải cả!!
 
mà này!! Lớp mình đã có chú nào thuộc 10 bài thơ chưa nhỉ?? Thầy Ngọc Anh hoãn kt lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ??
 
Ngọc Anh vẫn bản tình ca muôn thủa, chẳng biết bao giờ thay đổi được
 
Thắng thay avatar điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ko nên nói xấu thầy thế.
 
sao tôi lại phải thay avatar ??? ông đùa đấy hả??? ông thử nêu lý do vì sao tôi phải thay avatar đê?? nếu lý do thuyết phục thì tôi thay, còn ko thì còn lâu nhé!!!
 
mà tôi có nói xấu thầy Ngọc Anh đâu!!!! Đấy là tôi khen thầy có lòng bao dung độ lượng với lớp mình đấy chứ!!
 
nói thật chứ, lên bảng môn văn mà bị điểm 1 thì gỡ dễ lắm !! tôi chỉ sợ chiêu bắt làm bản kiểm điểm của thầy Ngọc Anh thôi!!
 
thứ 2 này đứa nào mà ko học văn thì 100% là làm bản kiểm điểm rồi!!
 
hôm qua, ngày 1-4, cô địa nhờ Lợi đi foto 40 bản tờ giới hạn ôn thi tốt nghiệp. Sau khi đi foto về, Lợi đưa cho cô và bảo: đây, 160 tờ đây ạ!!
Cô địa :sao nhiều thế??
Lợi: em lừa cô đấy ạ!!
Cô( tức giận): thế thì tôi phải ghi tên anh vào sổ ghi đầu bài mới đc!!
Lợi( hoảng sợ): thôi thôi ạ!! Hôm nay ngày 1-4, cô tha cho em ạ!!
Cô: tôi cũng biết hôm nay là ngày 1-4, nên tôi cũng lừa anh thôi!!
Lợi ko biết nói gì nữa!! cô địa đúng là cao tay hơn Lợi 1 bậc !! hehehe!!
 
Đời chẳng lúc nào chán như lúc này ,khi mà giờ đây tôi chẳng còn gì cả
Có ai chia sẻ cùng tôi với
 
Chia xẻ cũng được thôi nhưng mà ông trả tôi đi,không thì ông sẽ phải hối hận đấy,tôi cùng cực quá rồi đấy nhé.
 
Back
Bên trên