Bà con lý 2 mình ơi, cứu tôi với, hôm nay thức trắng qua đêm không ngủ được, tôi cứ thưởng uống rượu xong là ngủ ai ngờ mắt cứ thao láo ra thức. Ngồi đợi có ai lên mạng chát là tóm cổ ngay. Cuối cùng chỉ vớ dược bố Bình lớp mình. Có ai có nhu cầu uống rượu năm nay đợi tôi đến Tết tôi về uống nhé bà con. )
Mẹ các bố lớp mình ở UK bây giờ máu nhể, cũng rượu bia như ai.
Tết này lớp mình đi uống bia đê, ai sợ lạnh thì uống rượu.
Hôm nay phòng bên kia kiểm tra tiếng Anh như thế nào ? Ở phòng này may mà có anh không thì....
Thắng ơi, với tấm lòng của một người bạn ở xa, tôi xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới ông nhé. Hãy cố gắng lên Thắng ạ, rồi mọi chuyện sẽ khá hơn. Hãy bình tĩnh, giữ lấy bản thân mình nhé thằng bạn một thời Half life .
Mẹ, hôm nay làm Lí như c*t, nhất là lí thuyết, khó ***** tưởng được.
Ê, cu Hoài, thằng ôn nào lớp Nga nói thế đấy, nó tưởng lớp nó đá hay lắm à. Chắc tại nó chưa xem mấy bàn thắng của tôi rồi.
Mới có 2 hôm chưa lên mà đến ngất với mấy bố, câu bài như điên, nhân dịp giáng sing hả?
Thi HK I gần xong rùi, ngày mai còn môn Toán, mai thi xong cả lớp đi Star HL đeeeeeeeeeeeee......
http://xedapbabanh.150m.com/tutorial.htm
Lời bài hát nè bà con.
thằng Hoài kiếm đâu ra bạn lớp Nga nói hay thế.
Kể ra thì lớp ta bị ghen tị là phải. Có mấy thằng thua mà ko bảo thằng thắng đá bẩn đâu, nhỉ?????????
Có lẽ thi xong là sẽ đá trận Bán kết, mong bà con đi cổ vũ nhiệt tình.
Em có thừa thời gian đâu các anh, cứ rỗi là em lên thôi mà.
Mai mọi người cố gắng thi Toán tốt nhá, môn cuối cùng rồi. Bác nào học giỏi em cho phép ngồi gần em
Anh Khánh nói đúng đấy, đội nào thua chả bảo đội thắng đá bẩn. Lớp mình ***** thấy cổ vũ cổ viếc gì cả, toàn bọn trốn học đi chơi với gái là giỏi.