Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
Cha xứ lôi các xơ vào phòng trách mắng " nếu các xơ không thôi la hét khi đi xe đạp tôi sẽ sai người lắp hết yên xe vào bây giờ!"
 
cu Vũ lại ghi bàn anh em ạ. nó chán khen rùi, hehe.
mõi tội lên forum là lại ăn nói linh tinh...
cu Hoài ko đi xem đá bóng à? chán cu quá, đã bảo đi cổ vũ đi mà, hôm nay cũng khá đông: Trung, V.A, Bằng, Mỹ Hạnh, còn ai ko?
 
Lớp mình thắng à? À mà đã mua gì cho ngày mai chưa. Chẳng biết mua gì cả thôi đành đến người không vậy.
 
Làm văn chưa ? Hay là cả lớp bảo thầy hoãn nộp vậy.
 
dạo này mình thay đổi avatar hơi nhiều. Chẳng qua là không có cái avatar nào đẹp trai như mình. đưa mấy cái này lên tạm vậy(tóc đẹp chứ)
 
Chó Khánh làm xong văn chưa? Mai phai nộp rồi đấy! Ông mà không nộp thì ...càng tốt! Hì hì! À này! Khánh ơi ! Trang web của ông có cái thằng cha Kim nào thế? Xoa đi chứ ! Để lại làm gì cho bẩn máy!
 
Xong văn rồi. Mãi mới xong nổi. Xong cả toán nữa. Hôm nay không có ai gọi điện thoại đến cả. Bình thường giờ này hàng tuần là đang nói chuyện điện thoại.
 
he he chẳng ai có ava đỉnh như mình , đừng ghen nhé các bạn
 
Cái chính là tao đẹp trai nên cái avatar cũng đẹp theo chứ như chúng mày thì.....
 
Sau khi bị người yêu chơi cho một vố đau Trần Linh trở về nhà lăn ra trước thềm nhà làm một giấc . TL nằm ngủ dạng háng dựng lều thẳng đứng, bị gió thổi tốc quần đùi lên . Một em bé gái hàng xóm chừng 5 tuổi đi ngang qua thấy "hàng" của TL là lạ nên đánh thức TL dậy và hỏi:
- Chú ơi chú cái này là cái gì vậy chú.
Bực mình vì bị phá giấc ngủ TL trả lời qua loa:
- Con chim Chào Mào của tao đó
- Con chim Chào mào sao chú nhốt nó trong đó vậy chú ? Tội nghiệp nó lắm chú ơi, cho cháu chơi với nó cho nó đỡ buồn nhé chú!
Ðang ngái ngủ, TL ầm ừ cho xong chuyện:
- Con ranh này tò mò thế, muốn chơi thì chơi đi để tao ngủ đừng làm tao thức giấc nữa nghe chưa.
Thế là TL lại lăn ra ngủ tiếp. Ðến khi thức dậy TL hoảng hốt thấy mình bị băng bó trắng bóc, đang nằm trong bệnh viện. Nhìn quanh chỉ thấy có con bé hàng xóm ngồi bên cạnh. TL hỏi:
- Chuyện gì xảy ra con ranh kia?
- Không phải tại cháu đâu nha, tại con chim Chào mào của chú nó không có ngoan . Cháu chỉ chơi với nó mà nó lại phun nước vào mặt cháu . Tức quá cháu mới nhổ lông của nó . Nó cũng còn phùng mang trợn má gườm cháu nữa. Cháu sợ nó phun nữa nên lấy kéo cắt đầu nó và lấy búa đập nát tổ trứng của nó luôn.
TL nghe xong ngất luôn.
 
Tiếp tục truyện cười:
Một cậu bé chạy về nhà gặp mẹ, vẻ mặt khó hiểu.Mẹ nói đi, tại sao anh cả lại có tên là Bão Táp?
- Bởi vì anh con được thụ thai khi trời nổi bão.
- Tại sao chị hai lại có tên là Trăng Non?
- À, thì lúc ấy bố mẹ đang ngắm trăng. Này, Cao Su Thủng, sao hôm nay con lại hỏi kỳ lạ vậy?
 
Vũ hết thể truyện rùi à?
Mới lên mà ông post cho cả dống bài toàn truyện cười, hic, rõ là máu.
Trận Bán kết gặp Hoa' 1 ko thể đùa được đâu anh em ơi, bọn nó khoẻ phết, mà hậu vệ cũng có vẻ ổn.
 
hay bi giờ chúng ta thi post truyện cười nhỉ?
nhưng có lẽ loại truyện nhiều sức tửong tượng như của vũ thì ko nên có? nhi?
 
Thằng cha Vũ kaxim này láo thật dám đem mình ra làm chuyện cười, không cẩn thận là cho ăn virut vỡ mồm cái hòm thư của ông để khỏi lên trang trường luôn bây giờ. Mà tôi đâu có bị người yêu chơi đâu mà ông nói thế. Nghĩ lại thấy Vũ không có ai cũng tội, có lẽ vì thế nên ganh tị mới đâm ra nói xấu bạn. Ông ko đẹp trai bằng tôi tôi cũng thông cảm cho ông lắm lắm. nhưng không vì thế mà ông có quyền lôi tôi ra làm trò cười đâu. Đúng là một con lừa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em xin lỗi các anh ạ, lần sau em không dám thế nữa, mẹ các anh chứ.
Mai đi Para Games đê
 
Mery Christmas and Happy new year tới mọi người trong lớp mình nhé. Chúc mọiu người trong nhà một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé
 
thanks Tú béo về cái thiệp noen nhé nhưng cảnh đầu hơi bị bạo lực
 
trùi ui, Giáng sinh đến rùi à?
Nhưng VN làm gì có giáng sinh nhỉ, tiếc quá, mình ko theo chúa Jesu, Amen!
haha, Mai thi nhưng chắc tối nay, mấy chú lớp mình vẫn chơi như ko ý mà, mình thì chả có ai đi cùng chán wa!
huhu
 
Back
Bên trên