Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
lâu lắm lắm mới lên,
đây thành chỗ chửi nhau của lớp L2 mất rồi
lớp mình bây giờ chịu khó online nhỉ, nhưng mà toàn nói linh tinh không thôi.
lập topic khác đi, chỗ này đầy quá rồi
 
sắp thi họckif rồi, mọi người có ôn ủng gì chưa?
chắc vẫn chời bời suốt hả?
hỏi thằng Tú xem hôm trước thày dạy thêm nói chuyện với nó tình cuỗm lắm đấy.
 
mà mấy chú đừng có câu bài, chẳng có lợi lộc gì đâu.
noel này có ai nhận được gì hay ho ko?
con Linh với Hương chung xiền mua quà cho mấy thằng con trai mình, bọn mình(những ai nhận được quà của nó) góp tiền vào mua quà cho nó đi nhở
 
hôm nay mới trở lại, tạm post thế đã
mà mấy cái avatar của mấy ông đẹp nhưng chẳng có gì đặc biệt cả, toàn trong FF---> tìm cái nào hay hơn đi, xem ai độc & đẹp hơn
 
Ở chợ Đồng Xuân có tiếng đồn:
có cô bán trứng vịt ... lộn rất to.

Chị em nô nức đánh cầu
Lông bay phần phật trên đầu anh em.

Trên trời mây trắng như bông
ở dưới cánh đồng m... trắng như mây.

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lại về với em.

Cá không ăn muối cá ươn
Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!

Chú ơi buông áo cháu ra
Để cháu về nhà ,chồng cháu đang mong
Đang mong ...thì mặc đang mong
Ở đây chú cứ việc công chú làm.
 
khôn 3 năm dại 1 giờ
biết vậy chẳng chờ tới 3 năm
 
cái này nói đi nói lại rồi ,không biết chán hả mày?
 
mấy thằng này bắt đầu post bài linh tinh rùi, đừng có làm mấy trò đó nữa nhé!, ăn đòn đủ đó
 
mấy thằng này bắt đầu post bài linh tinh rùi, đừng có làm mấy trò đó nữa nhé!, ăn đòn đủ đó
 
Khánh lên sớm thế. Mai lớp mình đá bóng không biết kết quả thế nào. Đặt cửa đi tớ sẽ nhận.
 
Mai hình như phải mua quà tặng để trao đổi. Không biết nên mua gì đây. Đành biết vậy chứ còn biết làm gì nữa
 
Khánh à. Hôm trước đã kết thúc rồi mới đến. Nhưng nói chung là cũng tại đến không đúng lúc, nhanh quá chưa kịp hiểu ra cái gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Linh ơi, ần sau kéo ra chỗ khác mà nói chuyện nhé!
Rút kinh nghiệm!!!!!!!!!!11
 
Không sao đâu đến tớ đọc còn không hiểu cái gì
 
Mẹ, chán các bố lớp mình, đá bóng mà không có ai đến cổ vũ cả, có mỗi Mỹ Hạnh đến cổ vũ Phạm Khánh.
 
Chắc là thua thì thằng Tách nó mới không nói gì chứ,
nếu thắng đố thằng ấy im được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thắng các con ạ, bố mày lại ghi bàn rùi. Tao chỉ nhắc nhở chúng mày lần sau đến cổ vũ thôi.
 
Back
Bên trên