Cái avatar của ông TL nhìn như cứt. Chuyện tình của Trần Linh hay quá nhỉ, để hôm nào đọc nhật ký lớp. Bao nhiêu con lạy lục em mà em không quay lại, nghĩ cũng thương chúng nó.
Nói chung là trình của Trần LInh chỉ đến thế thôi.
Mấy thằng này chim cú thật lại được ông Hoài lắm mồm nữa. Ai bảo tôi phải lạy lục van xin. (trích lời người yêu tôi: thằng nào nói thế thì cho nó một trận)
Thằng cha Hoài này chắc bị Nga đá nên quay sang nói xấu anh em chứ gì. Liệu hồn đấy. Mà nói chuyện với mấy thằng như Hoài với cả Vũ thì chán chết. Chưa có bạn gái mà cứ ti toe( chắc tại xấu trai quá nên cóc có em nào để ý)
Hôm nay vừa thi môn Sinh xong, qua được môn này là coi như tạm ổn. May mà hôm nay có 2 đề chứ cứ 4 đề như mọi hôm thì thôi rồi.
Không hiểu mọi người bên Anh học hành thế nào.
Mọi người đọc bài này đi http://www.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2003/11/23829.ttvn