Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
Hôm nay học Sinh lý do chồng cô Liên dạy. Mọi người có nhớ cô Liên không nhỉ? Phong cách hoàn toàn khác với cô dạy. Ơn chúa! Cực ngắn gọn và dễ hiểu. SV nghiên cứu là chính mà. Sung sướng nhất là cho nghỉ sớm. Mai lại tiếp tục gặp thầy rồi.
Tôi gửi ảnh lên, lần này thì nhận được thông báo chiều cao và chiều rộng của ảnh không hợp lệ. LÀm thế nào bây giờ nhỉ?
 
to bạn Hạnh:
1.cái giai đoạn ấy người ta gọi là " giai đoạn quá độ lên CNXH"
2.các giáo viên ở trường đại học của tôi ko coi các nước TBCN (cụ thể ở đây là Mỹ, chỉ thích chê Mỹ thôi ^^) là đa nguyên ^^ hớ hớ
3.cái cuba và Triều tiên ấy, ko phải cứ các đồng chí VS lên nắm chính quyền rồi xóa bỏ tư hữu là thành CNXH được, cứ nhìn cái thời bao cấp của VN thi` biết ^^
4.cổ phần hóa kiểu VN nó thế, ko phải băn khoăn ^^
 
Cách thay đổi kích cỡ bức ảnh để hợp lệ khi đưa lên HAO:

Ở đây tôi dùng Microsoft Photo Editor (MPE) vì cái này máy nào cũng có (trừ thằng nào dùng hệ điều hành Linux thì bó tay).

Nếu bức ảnh đã mặc định sẵn là dùng MPE, thì biểu tượng sẽ như sau:
icon


Nếu không phải như vậy, thì ta chuyển nó sang MPE bằng cách sau:
- Click chuột phải vào file ảnh, chọn Open With.
- Chọn Choose Program...
- Chọn MPE, click Ok.
openwith

mpe



Sau đó ấn vào file ảnh để chỉnh sửa:
- Ở thanh công cụ phía trên, chọn Image.
- Chọn Resize...
- Thường mặc định sẵn là Inches, chỉnh xuống Pixels.
- Nếu 1 trong 2 cái Width hoặc Height lớn hơn 1280 thì chỉnh thành 1280. Chọn Ok.
- Chọn Save.
image

resize



Lúc này ta có thể đưa bức ảnh vừa Save xong lên HAO bình thường.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, học về Sinh lý thì rõ là thú vị rồi Dương nhẩy :mrgreen:
 
Chúc Mừng Sinh Nhật Nam Dương

09/04/2005
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc bé tướng cướp thêm 1 tuổi "hồng"!

_09/04/1986+19_
 
Thay mặt toàn thể các anh em đẹp zai của HAO, Vũ xin chúc mừng xinh nhật Nam Dương. Chúc anh Dương càng ngày càng to khỏe... hehe
 
cám ơn các chú ^^
tôi cảm động lắm rồi!!!
cũng chúc mừng sinh nhật Phạm Khánh, Kiên chu, Nam ga`.... luôn thể^^
bọn này thấy mình được đẻ vào tháng 4 nên cung tranh nhau chui ra........ :D hí hí^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng sinh nhật NAm Dương nhé. Chúc cu một tuổi mới với thật nhiều thành công mới ;)
 
Mẹ các anh hình như ngày xưa quen nhau, cùng hẹn đẻ vào tháng 4 hay sao mà đống thế, hehe
 
Chúc mừng sinh nhật Nam Dương nhé, chúc chú đã "to" nay lại "to" hơn nữa(to tướng luôn)
 
Nguyễn Vũ Hiệp đã viết:
Chúc mừng sinh nhật Nam Dương nhé, chúc chú đã "to" nay lại "to" hơn nữa(to tướng luôn)
cám ơn chú rất nhiều
chú quan tâm tới anh qua' :D
"chúc kiểu này thì đúng là chỉ có thằng Hiệp phò ^^ hờ hờ
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Mẹ các anh hình như ngày xưa quen nhau, cùng hẹn đẻ vào tháng 4 hay sao mà đống thế, hehe

hẹn nhau đẻ vào tháng tư cho đông vui chứ [-(
 
rất Hiệp công nhận là rất Hiệp, ko cần đề tên cũng biết, phục chú thật, phong độ ngày càng đc thể hiện!!!
Tháng 4 là những ngày vĩ đại của thế giới, bít bao nhiêu con người đã chào đời đem lại những niềm vui cho mọi người! Mấy chú tháng 4 cố gắng phát huy ngày đặc sắc của tháng 4 nhé!(đầu tháng!)
theo tôi bít thì 6 Lênin cũng sinh tháng 4, cụ thể, 22-4 (trùng 1 thằng lớp ĐH mình)
Hitler cũng vào 20-4 thì phải (theo tin Tuấn nòng nọc, vì trùng ngày).
thật đáng tự hào, và ko bít học cụ nào bi giờ, hậu sinh khả úy, Lênin làm thế giới tốt đẹp hơn Hitler nhiều thật là nhiều......................
hết chuyện tháng Tư.
_3bánh_
 
Phạm Minh Khánh đã viết:
...Tuấn nòng nọc...

Cu Khánh: tôi không có thù oán gì nên đừng gây chiến không có lúc sẽ hối tiếc đấy :cool: :biggrin:
 
Lê Doãn Anh Tuấn đã viết:
Cu Khánh: tôi không có thù oán gì nên đừng gây chiến không có lúc sẽ hối tiếc đấy :cool: :biggrin:

Nòng nọc thì có gì xấu đâu nhỉ??? Xấu là xấu cái đứa nào thả nòng nọc thôi chứ, đúng ko bà con :))
 
Le Trung Kien đã viết:
Nòng nọc thì có gì xấu đâu nhỉ??? Xấu là xấu cái đứa nào thả nòng nọc thôi chứ, đúng ko bà con :))

Lại thêm một thằng muốn chết /:) :tongue:
 
eeeeeeeee, mấy ông đừng có suy luận, tôi chỉ gọi theo nick name mà bà con đã gọi thân mật với nhau (như tôi ko có nick cũng chẳng vui lắm, thế mà người có nick thì ko thích dùng????????????????)
thôi đc, thế thì tôi gọi bt!
mà Kien ơi, chu là gì thế??????????????????????????????????????
 
Nam Gà sinh ngày 13, số đẹp đấy. Chúc Sinh Nhật Vui Vẻ.

Nói về câu hỏi của Hiệp hồi trước: Kinh Tế Mĩ đứng hàng đầu thế giới, cho nên phát triển như thế nào có lẽ không cần phải miêu tả. Thầy Hiệp nói nhất Giáo Dục, nhì Kinh Tế ở Mĩ nhưng theo tớ thì nhất là chính sách hợp lí, thu hút được nhiều tài năng các nước khác. Chính những người này phát triển Kinh Tế và Giáo Dục Mĩ (như Einstein chẳng hạn).
 
Back
Bên trên