May quá,hôm nay mặc dù đến trường 1 mình nhung ko bị sao cả,hú hồn...
Chỉ bực mỗi cái là ko ở trường lâu được nếu ko thì đã vào lớp ngồi chơi 1 tiết rồi.
chú Hoài sửa rùi à? chán nhỉ?
ko dám nhìn vào thực tế, hahahahahahaha
sáng nay thằng nó đến đúng lúc đang học=> có ai đòi được quà ko?
avatar của Hòa đẹp đấy chứ nhỉ?
..........
cố lên các bạn ơi, lớp ta đã có gần 300 bài post rùi, chỉ một tẹo nữa thui là có thể vươn lên một bậc, vì cái topic ngay trên đang đứng lại, hehe
cố lên!!!
---------Các bạn ơi!!!
Bình Phuồi ơi,đến lớp mà chả chịu vào chơi gì cả. Mà Việt Anh đi đâu mà không tới. Tóc cậu dài thật đấy, ở lớp bây giờ tớ va Phạm Khánh tóc cung xếp vào loại dài mà vẫn còn phải thua. Không biết Việt Anh tóc có dài thế ko. À Tuấn béo có gửi gì cho tớ và Thắng thú không?
Còn Bác Hoài nữa, thích thì nói thẳng ra đi, lại cứ phải chối, cứ như tớ, vác cả bạn gái đến trường rồi thì đã sao. Thôi em thấy Nga cũng hợp với bác lắm lắm. Mà nói thật, em thấy nếu Nga thích bác thì chỉ khổ cho Nga thôi, còn bác thì lợi quá còn gì.
Mặt bạn gái TL chắc đẹp lắm nhỉ,.giống công chúa cóc lúc chưa thành người phải không?Nói đùa thế thôi,chắc bạn ấy cũng là "người tốt" giống TL phải không???????
Nhắn Hoài và Trần Thị Thanh Nga (mình vẫn nhớ thầy gọi là ngỗng xanh):
Khi nào mở tiệc thì đừng quên phần của tớ, tớ nhớ đám cưới ở quê đông vui lắm đấy Hoài và Nga nhảy )