M Hạnh ơi, ở Hàn là còn sướng đấy, có cả ca nhạc Việt Nam nữa thì nhất bà rồi, còn kêu chán gì nữa.
Như chuối, đang ngồi trong lớp vi tính mà chẳng biết làm gì, bài tập thì làm hôm trước rồi, định hôm nay print bài tập lịch sử làm trên máy vi tính. Đen không chịu được, bao nhiêu đĩa mềm chon đúng cái hỏng, không mở được file mới cú chứ. Giờ chẳng biết làm gì, tí nữa lại ra nịnh ông thầy, đĩa thì vứt luôn và sọt rác rồi.
P Khạnh và V Anh A dạo này bị làm sao mà toàn chơi tiếng Việt kiểu chat thế.
Máy thì lại có thằng chơi đểu tôi, nó làm trò gì máy tôi không thấy chuột đâu, học vi tính (mà làm cái gì cũng thế) mà không có chuột thì ngồi ngáp ruồi rồi... chuyển sang máy khác (sao không nghĩ ra từ đầu nhỉ?).