ĐÊM SAO BĂNG tối 20/9 tại AMS

Cường ơi...chia buồn nhé..gặp con Mai thì chết với nó rồi...:p
 

Khiếp, lớp mình làm thế nào mà cả các chị Anh3 cũng phải nhảy vào thế này.
Khổ, tha cho anh Cường cái, cho người ta còn sống, chứ gà trống mà bị mổ xẻ thế này thì còn có khả năng nữa không?:D
Mà có phải anh này là cái anh viết câu"ủa ai nỉ, nỉ ai ủa ma?" không nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Mai Phương đã viết:

Khiếp, lớp mình làm thế nào mà cả các chị Anh3 cũng phải nhảy vào thế này.
Khổ, tha cho anh Cường cái, cho người ta còn sống, chứ gà trống mà bị mổ xẻ thế này thì còn có khả năng nữa không?:D
Mà có phải anh này là cái anh viết câu"ủa ai nỉ, nỉ ai ủa ma?" không nhỉ?


pú tủng aa
 
Mấy ả gà mái xinh đẹp chuồng Trung_Anh đang dùng tiếng gà ngoại bang để lên kế hoạch với nhau câu trộm gà chuồng ta.Gà CLC nên đề phòng,hi vọng bạn gà mái Việt Hà đã tiêm chủng đầy đủ cho CLC để cậu ta miễn dịch với những lời đường mật. Cường thân yêu ! Con đừng gào lên,vô ích... À hôm trước học Kỹ thuật,cô ấy bảo gà trống tốt sẽ ảnh hưởng đến cả 1 thế hệ gà con.Mãi mới có 1 anh gà trống cao to,học giỏi không thể để lọt vào tay địch được.
 
Nguyễn Việt Hà đã viết:
Cường ơi,tối mai đừng ngồi cạnh Hà nữa nhé..hic,,dỗi rồi...:p
(Mai ơi:thấy cách này ổn ko?:D)
=====> giải thích đi! Hà định chiếm dụng của công thành đồ tư đấy hả?Hỏng hỏng hẳn,mô hình xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang cố công xây dựng sẽ không dung thứ cho sự tha hóa về phẩm chất chính trị tư cách đạo đức của những đồng chí như mụ Hà đây. ( sự kết hợp tuêỵt vời giữa GDCD và Chí Phèo! )
 

Chết chết, tình hình nghiêm trọng quá đi!
Anh Cường đừng có cuống nhé! Cứ từ từ mà nghe chị Mai khiển trách....
 
Ơi ời ! Thì ra làm boy khổ rứa anh Cường ơi. Trông anh " thanh mảnh" thế kia mà bị cấu xé ghê wa'. Thía mừ em từ trước đến giờ vẫn phấn đấu được làm một boy đấy. ( bi giờ chắc phải thay đổi ý kiến )
Các chị ới cho em hỏi tí anh Cường là hàng mấy hand rùi?

Nhắn bà con Trung-Anh : nè về khóa 02-05 làm việc đê cho nó năng suất...
 
ấy chết
anh CLC được các bạn lớp mình tung hô ghê wa'
mình cũng phải vào một câu khen anh ý mới được:D

To anh C: Anh CLC <kí nì mình cứ tưởng là "con lợn con" nữa chứ, hehe :mrgreen: >ơi, sao anh tốt bụng dữ dội zaay?
lại còn wa' dễ thương nữa chứ
Sáng nay gặp anh ở trừơng., anh bùng tiết nha, em mách cô:p

To Huyền: nhà ta ở chuồng nào cũng năng suất cả con ạ, ko cần phải lo:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lê thanh hà đã viết:
e hèm !
to trần minh hà : chuyện đóa thì đúng rồi
anh Nam ơi anh iem mình bê bàn như trâu điên thế mà bồi dưỡng có mỗi bát miến thoai hix..... đúng là suzuki :(

e' e' , có thật là chỉ có mỗi bát miến ko hả papa??:D
 
đc. thêm cả vợ
sướng thế còn gi` ?? :mrgreen: :p
 
oạch , oạch oạch oạch <hic.. ngã đau quá..>

hic .. em đang định li dị hết đây, chuẩn bị đi tu :D :D :D

không biết có thực hiện được ý định đó không ...
 
đc. thôi
okie
ủng hộ nhiệt liệt ah' :D
li dị hết đi nhá :mrgreen:
 
eo ui, em iu ui. Em li dị, đi tu làm gì cho khối anh tiếc.
Cái Vân nó dụ khị em thế thui, nó âm mưu chỉ chờ em đi tu là nó cò cưa các anh í đấy.
 
thì cũng chỉ đang có ý định thôi , nói dễ làm khó, mà phải li dị các anh dễ thương thí nì .....

suy nghĩ suy nghĩ ..............
 
chịp chịp [-x
cứ tưởng mình sắp vớ bẫm :)) :p
 
Li dị để dễ cưa cẩm hơn???
Nhìn vào mắt các anh, ;;) :"em chửa có ai"
Hehe, lời nói dối ngọt ngào ha em?
Chết chết, các anh, bạn nam nào đang đọc cẩn thận nhé!!!
 
Đồ ..............................................................................rê mi !!!!

em bây giờ vào hội đọc thân rồi, không thích ràng buộc với ai hết nhá. một lần là đủ roaif nhá !!!!!!!!!!!!!
 
:nono: có thật là 1 lần ko hả mẹ
nghi ngờ ... nghi ngờ ........
em cũng rứa ah'
em bây h sắp vào hội độc thân roai`, ko ràng buộc với ai gết ah ' :D
 
Back
Bên trên