Ăn uống chơi bời tháng 12

Ừ Mai ơi, mỗi sáng tỉnh dậy, tao lại thở phào nhẹ nhõm, là ngày hôm nay tao không phải đưa Tony ra sân bay, rằng tối nay tao đi làm về, tao không phải lo chạy thật nhanh thật vội về đón Chấy, rằng tối nay tao về đến nhà thì hai bố con nó đang ngồi ngoài vườn, bố cho con ăn tối, rằng tối nay tao không phải đi vòng quanh nhà kiểm tra kỹ từng cái cửa cho chắc là khóa kỹ, vì có hai mẹ con ở nhà với nhau, cũng sợ lắm. Và cái quan trọng nhất là từ bây giờ tao được xem phim ma, vì trước chẳng dám xem, vì mỗi lần Tony đi công tác tao lại sợ nightmare không ngủ được.

Thế nên tao mừng lắm.

Mỗi sáng thứ 2, Tony đưa Chấy đi học bơi, giờ Chấy nhìn thấy nước là nhảy xuống ùm ùm, đã bơi kiểu vẫy vùng được hơn 1m rồi. Sáng nào phải đi học thì daddy cho Chấy ăn sáng, rồi hai bố con đẩy xe đến trường. Chiều daddy đón sớm, về đến nhà daddy cho ăn tối sớm, rồi Chấy được chơi với Thomas the Tank Engine của Chấy một lúc trước khi phải đi ngủ. Chứ mẹ đón thì chằng có thời gian chơi Thomas, ăn xong là đi tắm rồi đi ngủ. Đến giờ đi ngủ, daddy vật nhau với Chấy một lúc (thế nên mới gẫy tay), rồi daddy đọc sách cho Chấy nghe, rồi Chấy hôn daddy & mẹ rồi đi ngủ. Mọi việc vào nề nếp rồi. Cuối tuần cả nhà đi chơi đâu đó, picnic ở công viên, hay ra chợ cá mua đồ biển về ăn tối, chiều chiều daddy cho Chấy ra bể bơi bơi.

Thế nên Chấy mừng lắm.

Tuyệt! Tuyệt!
Thế mày thu xếp công việc của mày để cả nhà về chơi VN lâu lâu 1 tý đi. Lần trước mày về thì Chấy lại bé quá, mà có mỗi 2 mẹ con. Lần này nếu cả anh Ni về, chắc mày có nhiều thời gian quan sát, tìm hiểu hơn. Mày muốn làm/hỗ trợ làm cái gì đó ở VN mà. Bọn tao thì cũng muốn mày làm/hỗ trợ làm cái gì đó ở VN để mày hay về hơn :)
 
Hiệp ơi, Hiệp mà về hưu không đi công tác nữa á, khối bạn mừng nhé.

Mai ơi, lần trước tao về anh Ni về cùng đấy chứ. Nhưng anh Ni ở Việt Nam không chịu nổi, bức xúc quá nên phải bố trí đi công tác nhiều. Thành ra Chấy với tao như là ở đấy một mình.

Thành ra bây giờ mà tao về Việt Nam sống thì Tony lại quay lại xin làm việc, hai mẹ con tao lại bơ vơ thôi :D
 
Nhung ơi, cuộc sống của mày như thế gọi là quality life đấy. Cuộc sống ở bên đó khác ở châu Á chỗ đấy. Châu Á lúc nào cung ồn ào náo nhiệt, ai cũng sống vội vàng chứ không relax như bên mày được. Chồng tao cũng mơ ước được về hưu trong tuơng lai gần để dành thời gian nhiều cho con đấy vì bọn trẻ con no lớn nhanh lắm và nó sắp sửa không cần mình đến nơi rồi. Nhưng mơ ươc đó chắc phải vài năm nưa mới thực hiện được, mà chắc cũng là semi-retirement thôi. Thế là cũng đáng ao ước lắm rồi chứ bây giờ chồng tao vẫn hàng tuần đi công tác. Mỗi lần bố ở nhà là thằng con sướng hân hoan.

Tao thấy xúc động được mày rủ sang chơi nhé. Tao đang cố gắng vận động để bố con nó đi vào tháng 6 này vì Seia được nghỉ he 1 tháng. Mọi khi cứ được nghỉ là bọn nó rủ nhau đi Nhật ngay. Seia mê mẩn mọi thứ liên quan đến Nhật, đúng là có sẵn trong máu nó rồi. Chồng tao bảo nếu đi Úc thì chỉ đi một đia điểm thôi nhé chứ đừng có move từ vùng này sang vùng khác thì mệt lắm. Ví dụ di Sydney thì chỉ ở Sydney thôi chứ không đi Gold Coast nhé. Tao bao là ko co nhu cầu đi Gold Coast. Đi thăm mày, Vân, Thủy và Tuyết Anh ở Sydney là đủ rồi. Lúc nào mày có thì giờ mày design cai chương trình cho tao nhé.
 
Nghe Thư kể đi đây đi kia tao cũng nổi cơn thèm. Bao giờ thì tao lại được sang ăn vạ cái Nhung lần nữa, nhân tiện thử nghiệm cái hệ thống bể bơi nước nóng mới của nhà nó nhở?!

Nhung ơi cứ tưởng tượng bao giờ tao mí mày là hàng xóm nhở, buổi tối tao chạy sang nhà mày, nhe nhởn "này tối nay mày cho tao ăn gì thế?", xong tao chạy về xách chai vang gì ngọt ngọt ngon ngon sang góp phần. Tao với mày bù khú, để mặc các ông bố cổ vũ bọn trẻ con vật nhau nhỉ.

Ôi không, nhưng mà nếu may mắn sang đó được thì lúc đó bọn trẻ con nhà mình cũng lớn rồi, chắc chúng nó chỉ rủ nhau đi cưa gái thôi, không vật nhau nữa :D.

Sydney Sydney - my dream!8-> 8-> 8->
 
Thư ơi, sang đi. Giờ tao đang bận chăm sóc cái đầu gối của anh Ni. Vài hôm nữa tao rỗi tao lên chương trình cho.

Hoa ơi, mấy hôm nay tao cũng đang mong mày làm hàng xóm của tao quá. Để tao vứt Chấy sang nhà mày rồi còn chạy vào bệnh viện. Cái Hạnh tối thứ 5 này về nhà tao, bị tao tranh thủ bắt làm nanny một tối cho tao luôn. Nhưng tao hứa với nó là tao ở bệnh viện về sẽ vác theo một em vịt quay về trả công nó, nó cười hý hửng, chẳng kêu ca nữa :D
 
Thư ơi, sang đi. Giờ tao đang bận chăm sóc cái đầu gối của anh Ni. Vài hôm nữa tao rỗi tao lên chương trình cho.

Hoa ơi, mấy hôm nay tao cũng đang mong mày làm hàng xóm của tao quá. Để tao vứt Chấy sang nhà mày rồi còn chạy vào bệnh viện. Cái Hạnh tối thứ 5 này về nhà tao, bị tao tranh thủ bắt làm nanny một tối cho tao luôn. Nhưng tao hứa với nó là tao ở bệnh viện về sẽ vác theo một em vịt quay về trả công nó, nó cười hý hửng, chẳng kêu ca nữa :D

Ôi nhanh quá, không nhận ra đã đến cuối tháng 1 anh Ni phải đi xử lý đầu gối. Anh Ni mổ chưa Nhung? Bao giờ được ra viện? Viện có xa không? Mày cứ phải chạy đi chạy lại thế thì Chấy ai trông?

Mày nhắn anh Ni hộ tao nhá, bảo rằng anh Ni mà chóng ngoan chóng khỏi chân, chóng về nhà với cái Nhung với Chấy, thì sang năm cái Hoa nó sẽ mời cả nhà anh sang Nhật đi trượt tuyết tắm nước nóng xả láng cả hai gia đình, nhá!

Này, mày ạ, thương mày quá cơ.
 
Đây là ăn uống chơi bời tháng 3, và ảnh thì lạch bạch mãi tháng 5, nhưng mà coi như vẫn nóng hổi, nhá?! :D. Nhưng sao nó to thế nhỉ?





Đấy, cô Hoa chụp trộm ảnh bố con mình kìa, ối kìa nào há mồm ra thật to thật nhanh nào!

DSC00119.jpg







Lính to và lính bé, Nghiêm!!!

DSC00120.jpg







Sao hai cái đứa này bất kể lúc nào cũng cứ bất giác nghiêng vào nhau là thế nào nhỉ?

DSC00133.jpg
 
Cái ảnh lính xinh quá :) Be tỏ ra rất nghiêm trang có kỷ luật. Hô quyết tâm ăn hết gói bánh.
Mà sao mày up cái ảnh tao xấu thế. Bao nhiêu ảnh đẹp của các bạn khác đâu rồi?
 
Mà sao mày up cái ảnh tao xấu thế. Bao nhiêu ảnh đẹp của các bạn khác đâu rồi?

Ơ sao tao thấy cái này cũng xinh mà? Ờ nhưng mà đúng, ảnh xinh thế này mà cũng chỉ bằng độ 1/10 ở ngoài thôi, ai xem ảnh cứ phải gấp 10 lên nhá :D.

Lính bé dạo này ốm quá, mẹ lính bé buồn ghê.
 
Hoa ơi, Chấy cũng ốm. Ở Việt nam thì mạnh khỏe, vừa về đến Úc là ho như quốc từ đầu giờ chiều đến sáng. Ho nhiều ngủ không ngon nên ăn lại càng ít. Người đã bằng cái kẹo rồi, bây giờ lại còn thành cái kẹo bị mút dở cơ.

À nhìn ảnh Bem mới mắng mẹ Hoa nhé. Là cháu tôi đẹp trai ngời ngời mà cho đi tất con gái màu hồng nhé.
 
Bem bị ốm dây dưa mãi từ hồi ở VN, bây giờ lây lên tai, thành viêm tai giữa. Đã thế lại còn stress vì nhớ bố nữa. Biết bố phải đi làm xa, ăn vạ cũng chả thay đổi được nên không khóc, nhưng mặt mũi nhúng nước buồn thiu "Bao giờ bố về cho Bem? Bao giờ bố về cho Bem?" (kiểu tiếng Việt dịch từ tiếng Nhật).

Chấy đỡ ho chưa hả Nhung? Mấy ông nhỏ này chỉ cần húng hắng một tí là mẹ xót hết cả ruột rồi.

À mà mày đeo kính làm quái gì hả Nhung, mắt tinh như cú ấy :), cái tất thế mà cũng nhìn ra. Bem rất khó tính chọn quần áo, phải siêu nhân, phải ô tô máy móc, phải rằn ri, phải cool, mỗi cái tất là không quan tâm, vì trước khi ra khỏi nhà mẹ vớ được cái gì lắp vào chân là ông ấy cũng chịu vì lúc đấy cuống lên rồi, không còn định thần đòi hỏi gì được nữa.
 
Ơ, tất hồng xinh chứ!
Viêm tai giữa thì khổ thân quá. Được cái ở Nhật thì yên tâm về điều trị là cứ nghe bác sỹ thôi, không phải hoang mang băn khoăn gì như ở nhà. Thế bây giờ dứt điểm khỏi viêm tai chưa mày?
 
Ơ, tất hồng xinh chứ!
Viêm tai giữa thì khổ thân quá. Được cái ở Nhật thì yên tâm về điều trị là cứ nghe bác sỹ thôi, không phải hoang mang băn khoăn gì như ở nhà. Thế bây giờ dứt điểm khỏi viêm tai chưa mày?

Cả gia đình, nhà trường và xã hội đang cùng nhau tích cực điều trị Mai ạ. :D Được cái thầy thuốc bảo gì là làm nấy thôi, không cãi và không kê đơn hộ thầy thuốc.

Lần đầu tiên tao nhờ cô giáo cho Bem uống thuốc ở trường vào buổi trưa, rất sửng sốt vì mỗi ngày phải có đủ 5 chữ ký - mẹ đưa thuốc buổi sáng cho cô và ký, cô giáo nhận thuốc và cũng ký, cô giáo phụ trách cho Bem uống thuốc vào buổi trưa, đồng thời có một cô giáo nữa chứng kiến toàn bộ cuộc uống thuốc, dĩ nhiên mỗi cô cũng một chữ ký nữa. Cuối ngày mẹ ký chốt là đã nhận đủ 4 chữ ký kia :D. Ối giồi, phức tạp quá, nhưng mà thôi thế cũng được, yên tâm hơn là lại không phức tạp gì.
 
Hello Chung may oi! Lâu quá tao mới chui được vào đây thăm hỏi chúng mày. Notebook của tao bị hỏng mà tao cứ ngôi chờ chồng tao mang đi sửa ma chồng tao thì suốt ngay đi văng. Thế La cứ ỷ lại iPhone đe check Mail thôi Chu chui được vào đây thì lâu kinh khủng. Vào FB thì ko hiệu sao chả comen được gì cả. Nhìn thấy ảnh Nhung về Vn và muốn hỏi han mà chả upload được cò men. Mày về Vui ko hả Nhung? Hoa mày đưa Bem về Nhất rồi hả, về từ khi nào thế? Tinh thân rất cao, tốt tốt. Chông tao tuần này cũng đang ở Tokyo đấy. Cuộc sông vẫn bình thương đung ko mày? Bọn tao chắc phải cuối năm mới dám vác con về Nhật. Seia bảo bố là" daddy don't go to Tokyo, Tokyo got earthquake, must go to Kuysu". Nó nói như một ông già, nó sợ Bố đi Nhật lam. Bem và Bi về Nhật chac là Vui vì có mẹ và quay lại trương mày nhỉ?

Mẹ Tao đang ở bên này, ở 1 tháng rồi sau đó em Tao mang con nó sang chieu hè. Hà nội nóng nên mọi người trốn nóng. Tao sẽ ko đi Úc nũa Nhung ạ mà đi THUY Sỹ cuối tháng 6.
 
Hihi, Thư ơi tinh thần tao là thấp thứ 2 trong VP tao đấy (nôm na là có duy nhất một đứa hèn hơn tao, còn lại thì tao thua tất :D), mà VP tao thì lại thuộc dạng tinh thần thấp so với các hãng Nhật "nguyên chất" đấy. Tóm lại là người Nhật thật là kinh, nhưng nhờ có thế tình hình mới nhanh chóng ổn định được như thế này. Tao thì không kinh, nên là khi nào cần thiết, tao sẽ lại hèn y xì như lần này, không có gì thay đổi :D.
 
Tình hình ăn chơi về thăm nhà du hí blah blah của chúng mày thế nào rồi? Đợt này tao bận quá nên cũng ít lên HAO.

Chả nhẽ lũ chúng mày dính bẫy ruồi FB hết rồi à :p
 
Tình hình ăn chơi về thăm nhà du hí blah blah của chúng mày thế nào rồi?

Hihi, thằng Xơn nhớ thằng Vinh rồi kìa. Thằng Vinh nó về mày định làm gì nó hả Xơn? Hình như cuối năm nay nó về đấy, hai anh tha hồ hú hí nhé :D. Vinh ơi mày vào xác nhận tin mừng đi cho thằng Xơn nó xướng!
 
Thằng Vinh chắc đang bận xin quota nên chả có lúc nào vào đây đâu
 
Back
Bên trên