Ý tưởng lớn gặp nhau

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?

Đức liền giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi làm nhục, cá voi nặng thế nên cá thờn bơn mới bị dẹt cả người thế ạ

Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Các em khác, chúng ta tiếp tục buổi học nào. Thế còn ai có thể cho cô biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?

Em Hà vội giơ tay:
- Thưa cô, đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả ạ.
 
:)) Em Hà giỏi quá :D Thế hôm đấy em ko bị đuổi uh :D Sao anh đợi mãi ngoài cửa không thấy :D
 
Em Hà nói đúng thế thì bị đuổi làm sao được :))
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:)) Em Hà giỏi quá :D Thế hôm đấy em ko bị đuổi uh :D Sao anh đợi mãi ngoài cửa không thấy :D

... :)) ... thảo nào thấy zai VC ai nấy mắt đều lồi hết cả ,... châc chậc .. :)) ....
 
Mắt anh cũng lồi, hình như có mấy lần đứng cạnh em Thủy thì phải :))
 
Óai, anh ko giống con tôm đâu [-x Mà nói trước là anh ko mắt lồi đâu nhé [-x
 
Thế thì hóa ra Đức chả nhìn thấy cái gì :)) , lần sau ko rủ đi rình nữa :))
 
:)) Chuyện này được đó anh Zung ơi :)), em cười nãy giờ, chết mất thôi, ặc ặc :))
 
chuyện này thật là...
Anh Zung có trí tưởng tượng phong phú quá:))
 
may quá , mình ko lồi mắt , vì mình đâu có nhìn trộm đâu ????
Diễn viên chính cơ muh ! :p
 
Em xung phong làm cá voi :)) Em ko thích làm tôm đâu :D
 
Há, bạch tuộc có khi lại bị cá thờn bơn nó đè cho bẹp dí ấy chứ :))
 
Ối giời ơi, thảo nào sau khi quan sát ông Phong và ông Đức thì mắt em Thư lồi hẳn ra :))
 
Thì chính em phát hiện ra Phong và Đức là diễn viên chính mà :))
 
Đấy là vì em suy luận logic từ lời nói của họ ra, chứ em có chứng kiến đâu X(
 
Ôi ôi, thế thì thôi, người khác chứng kiến vậy, viêc gì mà phải X( thế :))
 
Back
Bên trên