Áp Lực một cuộc sông ?

câu ít thôi lại bị xóa bây giờ , ai chẳng biết là mấy ngày nữa thi , ai khiến mày phải thông báo , chết thật , hôm nay đi sớm nhé , mà mày đang ở đâu thế hả Vũ đĩ ??
 
Hơ,bạn Thư nói chung chung thế thì lại tạo điều kiện để người khác câu bài rồi,ý tớ muốn

hỏi chính xác mod là HAO có hoạt động gì đặc biệt cho hè này hay không ý chứ,đương

nhiên là ngoài vụ MISS ra!!!;)
 
Áp lực thi lại SAT được điểm cao hơn, không thì khéo scholarship chỉ là mơ mất thôi. Còn thêm cái việc bố ở nhà cứ càu nhàu suốt với mẹ là sao điểm gì mà...
Hết năm học rùi, ngoài thi học kì còn đủ các kì thi khác luôn, SAT II nữa, rồi AP nữa, rồi thi chọn lớp nữa, rồi kiếm việc để hè này làm nữa, tha hồ mà rảnh...
 
Đương nhiên là có chứ. Hè này tớ sẽ đi làm thêm.
 
hè này tui quyết định ở nhà chơi điện tử thâu đêm suốt sáng :))
dù sao thì đây cũng là mùa hè cuối cùng trước khi lại bắt đầu học như điên cho 1 kì thi cực kì quan trọng sau khi học hết cấp 3
 
Làm thêm thì bên tớ có nhiều việc và lương rất cao!có chỗ 25$/giờ!!!!

Chả hiểu sao học ở đây dễ hơn mà mình còn chăm hơn ở nhà!!!!!:))
 
Hè này tớ sẽ đầu tư thời gian cho học hành và nghỉ ngơi
Nhưng áp lực là kiểm tra Văn 2 tiết hôm nay
Mong nó sẽ qua đi nhanh
10L2 cùng cố lên nhé
 
Bi h tớ chẳng quan tâm xem mình có áp lực hay ko??? Áp lực hay ko thì vẫn phải sống là tớ :D
 
Nguyễn Trang Thư đã viết:
Bi h tớ chẳng quan tâm xem mình có áp lực hay ko??? Áp lực hay ko thì vẫn phải sống là tớ :D
Bạn Thư nói đúng. Con người phải biết sống trên dư luận chứ :D:););;)
 
Thế bí quyết sống trên dư luận của bạn Tuti là gi ??
Xung quanh tớ cũng lắm dư luận quá, muốn dẹp bớt thui.
 
bí quyết á, cố mà vượt, cố mà bỏ qua, quan trọng nhất là nên hạn chế dư luận :D
 
lạnh thấu xương...................tuyết rơi,ơi mùa hè Hà Nội...........:((
 
thế mà có người lại thích tạo ra dư luận đấy.
 
Ai á? Mai sang lớp tớ mà hỏi, đảm bảo bọn nó đều chỉ 1 người.
 
Back
Bên trên