Ám ảnh mùa đông...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua thật vui. Nếu mùa đông nào cũng bị ám ảnh kiểu như thế thì thích thật!
 
Ám ảnh về cái vé số không trúng...
Chẳng nhẽ còn xui???
 
Hà, hà, hà, vui thật...người ta cũng yêu mùa đông như mình. Sao thích bắt chước thế nhỉ?!?
 
BTN 16.11 đã viết:
yea h..... nhưng chắc trong một thời gian ngắn nữa thôi là lại có chuyện ko vui
23.11
từ 16 đến 23 đúng là một thời gian ngắn :)
mùa đông.... vừa yêu vừa ghét
mùa đông làm cho người ta thấy thiếu một thứ kinh khủng và người ta cứ phải đi tìm thứ ấy mới chịu được
mình cũng thế á :(( ko phải đâu ...
 
XOng rồi! Mình đang tiêu hoang thì phải!:(( Ôi my life!!!:((
 
Mùa đông ăn nhiều kem quá 8-} Chuẩn bị viêm phổi đến nơi 8-}
 
Nhưng mà ngon+ thú vị hoen mùa hè phải hông chị?
 
Hic, ngon lắm em ah, ở đây toàn kem gì ý, hình như Haagen Daaz gì đó, ngon lắm, nhưng mấy hôm nay chị ăn nhiều quá, đang ho thối phổi đây 8-}. Trời chỉ có 1-2 độ thôi muh. 8-}
 
Gửi về cho em mấy cái cho đỡ thèm vậy! Có bih chảy cũng ko sao!
 
Hic, nếu gửi về, thì sẽ ko chỉ bị chảy, mà về đến VN, nó sẽ chỉ còn là cái que thôi em ah /:)
 
Mùa đông...vòng 1 vòng từ Lò Đúc (sữa chua dẻo cực ngon) sang Tràng Tiền rồi về Trần Phú (hồng trà 'sủi bọt'), rồi...lăn ra ốm!!! Năm nay vẫn chưa làm tour nào như thế, không dám để U bị ốm, mùa đông U hay ốm mà, đúng không?!?





Hôm nay trời lất phất mưa. Đi thi không bít có mang áo mưa trong cặp không nữa. Thắng nhé!!!
 
lạnh wa'. Cóng hết cả người. Mà hình như mình nói hơi quá. Ngoài trời cũng đâu có lạnh lắm. Nhưng vẫn lạnh...
 
Mùa đông về rùi, hôm nay mình mới nghe Nov Rain được có 3 lần, nước mũi chảy như nước suối, mk, nhớ lại cái hồi cách đây 9 tháng rưỡi, nhục hơn cả một con chó, giờ tất cả dường như đang lặp lại, có khác thì là ở chỗ giờ mình chẳng có cái dếk gì để mất cả :(
 
Toàn ơi, chữ ký của mày có lỗi grammar to đùng :D :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên