Ám ảnh mùa đông...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sáng nay dưới sân trường có vài giọt mưa, tưởng bở là trời mưa thật, không ngờ chỉ vài phút sau lại nắng toe loe!!! Ừ, nhưng vì trời nắng nên mới có mấy kiểu ảnh ngộ ơi là ngộ, buddies nhể:)!!!
 
Có những thứ khiến người ta ám ảnh, và thường chúng hay gắn với mùa đông
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
Có những thứ khiến người ta ám ảnh, và thường chúng hay gắn với mùa đông



Mong bà Đ. không mang đến cho bàn mình một unwanted obsession!!!
 
Thế hả chị, em thấy bà ý đã mang đến rồi còn đâu :)).
Ám ảnh ngày mai...chẳng hiểu nộp cái này có ra hồn ko... Lo quá... 4 năm cấp 2 giá trị là đây... Cố lên :)
 
Trời này ức chế vật :| Lạnh chả ra lạnh, nóng chả ra nóng :| Người cứ như thằng Thường Tín 8-}
 
lá không vàng
lá không rụng
lá lại thêm xanh
trời bớt nóng và thêm mát
 
Mùa xuân lá xanh
Mùa thu lá vàng
Mùa đông lá rụng
Mùa hè......nóng <--- tác phẩm bất hủ :))
 
bất hủi thật
mùa hè lá trọc , hehe
 
Hờ, hôm này mùa đông về thật sự rùi, trời đang lạnh thật sự. Đã 7 8 tháng trời không được hưởng cái không khí lạnh của mùa đông. Đợt này chuẩn bị đi cúc phườn rồi, mình sắp mất cái xe của Dương, và săp có một show diễn tệ hại, và những giây phút hạnh phúc. Lại sắp đến tháng 12, mình sẽ lại qua chỗ đó, chỗ thân thương, ngày 1-12, đáng nhớ, mặc dù...
Con đường phía trước vẫn thế, gió lạnh và mưa lâm thâm, kỉ niệm lại dội về, mình đã bao giờ thay đổi chưa?
 
8-|....chờ mãi cho đến cái ngày hôm nay..thế mà..:rolleyes:
...mùa đông đến rồi...gió lạnh đầu mùa...|-)...nhớ kinh khủng...và cảm thấy trống rỗng...
 
To HP : bất hủi là cái gì :nono:

:D Mùa đông về rồi :D :)) Còn 3 ngày nữa :)) November rain :)) Một đống thứ để mà nhớ :)) :)) Thế mà có những người ..... đáng khinh thật :))
 
Công nhận, mùa đông đến nhớ quá nhiều thứ, quá nhiều người, mùa đông nhiều kỷ niệm thật...có điều chẳng biết nói với ai:)


muốn gặp bạn hiền quá, Sn ấy cũng vào mùa đông nhỉ, ôi sao nhớ khoảng thời gian này năm ngoái, và năm kia nữa...nhớ đến chết mất...bao nhiêu là nỗi nhớ, khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười...không thể nào đếm nổi, không thể nảo khóc nổi....:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lạnh quá ... :) lạnh nhanh thật ^_^ mấy hôm trước còn kêu là sao năm nay trời lâu đến mùa đông ...

có bao nhiêu cái để nói .. từ chuyện tình cảm đến các thú khác.. đều có những kỉ niệm
năm nay lớn hơn ... có nhiều suy nghĩ mạnh dạn hơn .. siêu thật :>
và năm nay ko còn cảm giác cô đơn bởi vì có bạn thân bên cạnh ... sướng :)

yea h..... nhưng chắc trong một thời gian ngắn nữa thôi là lại có chuyện ko vui ... :p
 
và năm nay ko còn cảm giác cô đơn bởi vì có bạn thân bên cạnh ... sướng
|-) công nhận nếu đuợc như thế thì sướng thật :p\
...grrr..lạnh wa đi...(câu này càng ngày mình càng thấy nó có nhiều nghĩa 8-|)
 
Trời lại lạnh, nắng lên, đi về trên đường, có hạnh phúc không? Ám ảnh. Thúy nói một câu rất rẻ tiền (ý lúc đó) thê nhưng lại đúng vô cùng:
Đau nhất là biết ai đó đang ở cạnh mình mà không phải của mình.
Thúy giỏi thật :D
 
Ngày này cách đây 2 năm.....lịch sử tái diễn X(
 
Lịch sử không tái diễn vào ngày hôm nay. Nhưng lặp lại trên cơ sở không lặp lại. Cô phấn màu của chúng ta dạy thế....:D:((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên