Ám ảnh mùa đông...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Hoàng Diệu Thúy
(Dieu Thuy)

New Member
Mấy ngày trước, mở cửa ra khỏi nhà buổi sáng, gió lạnh táp vào mặt lạnh buốt, tự nhiên thấy buồn...
Cười Tít Mắt ơi, biết không, ấy đã ám ảnh cả một mùa đông của tớ!!!
 
Thật là nguy hiểm! Nhỡ bị cảm thì chết!
Đùa vậy thôi chứ nếu có người để ám ảnh thì hẳn người ấy cũng có thể làm mình vui.
Hi vọng một ngày mai sẽ đẹp hơn!
 
Mua dong? Am anh boi nhung con gio mua Dong Bac, am anh boi nhung chieu di hoc them ve voi Bo, moi 5 chieu troi da toi mit mo, hai bo con minh di qua may hang banh chuoi, chep mieng keu "het tien roi", vay ma van nhay xuong mua, vua di vua an, tay dinh day mo, noi chuyen vang ca con duong minh di qua... Nho Bo qua, am anh cua con? Uoc gi duoc ve di hoc them voi Bo nhi? Lai duoc an banh chuoi, noi chuyen "re tien" cung Bo de quen quang duong xa...
 
Mùa đông, những ngày mưa lạnh một mình trên đường, tiếng nhạc bên tai lẫn tiếng gió, đến giờ nghe lại Civil War hay Welcome home đều thấy nhớ cả, nhớ mấy cái dạ hội hồi lớp 10, nhớ cái cảnh mình đánh gió trong lớp cho ai đó, nhớ cái hình ảnh bên ban công cầm tờ giấy thấm lau nước mắt hộ bạn, nhớ cái ngày hôm qua trời lạnh, và lòng mình cũng rất lạnh
 
Hic, the ko co nho loi lam cua chau hom day ko? Di xe dap y ma. :((
 
Không biết mùa đông năm nay sẽ ra sao. Không biết rồi you có bị lạnh lắm không.
 
Mùa đông đôi khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, hay một câu nói.
Điều đó có thể đúng với nhiều người, trừ TÔI.
Với tôi, mùa đông là tất cả. Mùa đông là YOU.
 
Mot mua dong nua lai dang den. Mua dong noi nay lanh lam, lieu minh chiu duoc ko nhi? Neu con duong ay mot minh minh se di? Lieu co tot hon neu co nguoi di cung? Gio lanh qua...
 
Bây giờ chưa phải là mùa đông. Nhưng tháng mười nhớ gì nhất biết không? Cúc Phương!!! Chắc năm nay chẳng được đi vui như thế nữa...

À, mùa đông còn là cảnh Bulldog đánh gió cho Toàn nữa chứ! Bá cháy luôn XD
 
uh`, mình cũng nhớ Cúc Phương, nhớ kinh khủng kinh khủng, sẽ chẳng bao giờ có được những ngày như thế nữa, những cảm xúc như thế nữa, chẳng bao giờ cả:)



mùa đông nhớ nhiều thứ

nhớ lạnh
nhớ một mình, một mình
HAO, Ngày về, ra đi, mệt mỏi, cãi nhau....tất cả, mùa đông:)

Mong được quay lại mùa đông năm 11, mong vô cùng:( đáng tiếc thời gian chẳng bao giờ trở lại...
 
nhớ cái cảnh mình đánh gió trong lớp cho ai đó, nhớ cái hình ảnh bên ban công cầm tờ giấy thấm lau nước mắt hộ bạn, nhớ cái ngày hôm qua trời lạnh, và lòng mình cũng rất lạnh
Toàn thay đổi nhiều quá, nhận ko ra :)
Mấy hôm nay trời se se, tự nhiên thấy bứt rứt lạ!
 
mày à, có nhớ ko.....
... có những buổi học mùa đông lạnh là thế mà tao với mày vẫn khoác áo ấm, dắt nhau ra hành lang lớp mình đứng mỗi h ra chơi...
...ấm nhỉ...đứng bên mày...nói những chuyện ko đầu ko cuối, những chuyển chẳng bao h hết ý mà, còn cả ngắm "em tương tư" và cười bọn con gái lớp mình nữa, có nhớ ko... mùa đông trôi nhanh, tao đã ở cạnh mày đc bao lâu đâu nhỉ...
:) muốn nắm tay lạnh của mày quá , mày, và nó :p có cho ko ... :p

năm nay ở nhà rét sớm ...
sinh nhật chỉ cần ...gửi cho tao MÙA ĐÔNG NĂM NGOÁI ... ^.^
 
cũng mùa đông năm ngoái,em gặp anh,tất bật và hỗn loạn của đêm 17....anh ấn tượng lắm khi nhìn em bán vé dưới mưa,....và rồi buổi tối đáng nhớ ấy đã bắt đầu cho em 1 mùa đông nhiều kỉ niệm....và hình như mọi thứ cũng gói trọn trong mùa đông ấy...bây h nhớ lại...thấy đẹp lạ....những bài anh hát em nghe....sẽ nhớ mãi...cho dù sau này em có ở đâu...sẽ chỉ giữ lại kí ức đẹp về anh....
 
Cúc Phương :)) :)) Cúc Phương :| Chán thật, hôm đấy mọi người thật vui vẻ :D
 
Uh, dung roi, nho Cuc Phuong, nho vi biet se ko the nao co nhung giay fut nhu the nua, Cuc Phuong-mot noi am anh? Nhung ngay ko han la ko nghi den tuong lai, nhung cung ko qua bi am anh boi "ngai mai se mang den dieu gi?", nhung ngay vo tu lu, dieu dau tien den trong dau moi sang thuc day la "hay song het minh". Sao tu nhien thay minh gia nua met moi the? Con chua den dau 2 ma? Du sao, mua dong van con do, minh van ko the gia bang mua dong, mai mai ko the. Cam giac ai do danh cap mua dong cua minh roi... Tra lai cho toi...
 
Cúc phương hả. Ừ, Cúc Phương đáng nhớ, đáng nhớ là bởi mình có một buổi diễn trò hề, nhưng đáng nhớ nhất là mình được an ủi động viên, được có cái gì đó che chở. Còng bây giờ mình cô đơn quá, mình đơn độc quá, và thật cay đắng khi chẳng còn nổi một lời động viên. Nó làm cho mình bị ám ảnh, ám ảnh bơit những gì mình đã bỏ ra, và chuốc lấy đau khổ... Đó là kết cục của một kẻ luôn dành tình cảm cho người khác nhiều hơn người ta dành cho mình. Đáng thôi!!!
What I've felt what I've known
Turn the pages turn the stone
Behind the doors should I open it for you
What I've felt what I've known
Sick and tired I stand alone
Could you be there cos I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven too
 
Mua dong dang nho, nhung mua ha thi sao? Con mua thu va mua xuan nua? Mua dong ko the doc chiem vi tri noi am anh duy nhat. Bao nhieu ki niem tron chat trong nhung mua dong qua, nhung cung co bao nhieu giay fut dang nho gui gam trong moi mua ha. Gan gui lam, than thuoc lam, gan bo lam voi mua dong, nhung xin mua dong dung hon doi, neu nhu co mot ngay mua ha den va nhung con gio lanh nhuong cho cho anh mat troi...
 
Uh, Cúc Phương...Trời se se lạnh...bên đống lửa trại sắp tàn, ngồi sát bên bạn bè kể chuyện ma cho nhau nghe...Lang thang trên đường rừng không một ánh nến...Rờn rợn, vui vui...
............Một ám ảnh.........
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên