Ám ảnh mùa đông...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lưu Khánh Hiền đã viết:
mày à, có nhớ ko.....
... có những buổi học mùa đông lạnh là thế mà tao với mày vẫn khoác áo ấm, dắt nhau ra hành lang lớp mình đứng mỗi h ra chơi...
...ấm nhỉ...đứng bên mày...nói những chuyện ko đầu ko cuối, những chuyển chẳng bao h hết ý mà, còn cả ngắm "em tương tư" và cười bọn con gái lớp mình nữa, có nhớ ko... mùa đông trôi nhanh, tao đã ở cạnh mày đc bao lâu đâu nhỉ...
:) muốn nắm tay lạnh của mày quá , mày, và nó :p có cho ko ... :p

năm nay ở nhà rét sớm ...
sinh nhật chỉ cần ...gửi cho tao MÙA ĐÔNG NĂM NGOÁI ... ^.^

mùa đông năm nay đến sớm, mà cũng chẳng sớm nữa, mùa đông năm ngoái, giờ này tao với mày vẫn còn nghêu ngao "thằng bạn mình mẹ người hoa bố nó ta...." :)) bi giờ thì mỗi đứa một nơi, tủi quá, nhưng ngày ngày, tao vẫn đến lớp, ngày ngày ở cạnh một người (cái đứa mà mày đã "đang tâm" gửi gắm tao cho nó ý ;) ) ngày ngày mày cũng chat chit với một người khác, tuy xa mà gần mày nhỉ...
mùa đông, sinh nhật mày,sinh nhật một người, ngày kỉ niệm của tao (lọt sang tháng 2 nhưng mà trời vẫn lạnh)... nhiều thứ để nhớ mày nhỉ...
Nhất định năm nay sinh nhật mày tao sẽ gửi cho mày một mùa đông(1 chiếc tất chảng hạn :D)
 
Mình lại thấy nhớ mùa đông 2002, cách đây hai năm. Hồi đấy đi dạ hội Buzz cũng rất khoái, với mấy hôm tụ tập trên lớp liên hoan cũng vui lắm.
Ừ, nhắc đên mùa he mới nhớ cái hè vừa rồi. Bắt đầu thật ngu xuẩn và chẳng có ý nghĩa gì. Kết thúc thì buồn nhưng lại rất ý nghĩa, và dù giờ có ra sao chăng nữa, thì tháng 8 vừa qua cũng là một tháng rất đẹp, rất đáng nhớ, vì mình đã sống thật lòng và hết mình, Mình chẳng có gì phải xấu hổ cả. CHỉ tiếc cho những kỉ niệm đẹp đã qua, nhường chỗ cho một mùa đông ảm đạm sắp tới, mùa đông cuối cùng của tuổi học trò...
 
Chán quá. Sao mãi vẫn nóng nhỉ? Chỉ có một tý gió mùa thôi sao?
Mùa đông đi học mới gặp bạn bè, mới có cái mà nhớ!
 
O day sao ma da nhu bat dau dong roi nhi? Lanh qua. Sang nay ra khoi nha da thay bang bam tren co roi. Ko lau nua se co tuyet thoi. Tuyet roi o day se the nao nhi? Chac cung nhu tuyet o noi minh tung sinh ra thoi. Se lanh lam, se buon lam, vi ko duoc o ben canh nhung nguoi than yeu. Gui tron ki niem vao nhung mua dong truoc, o noi xa xoi ay, noi mua dong ko co tuyet, nhung co nhung con gio mua ret den se long.
 
Mùa đông năm nay chưa thực sự bắt đầu nhưng đã thấy chợt run lên khi nghe lời cô bạn "...làm sao em sống được với mùa đông đây?"...chẳng phải là sợ gió lạnh,mưa phùn...chỉ là sợ rồi sẽ không quên nổi cả mùa đông đã qua,không quên được một chút gì cả!!!

Không hiểu sao mùa đông lại ám ảnh đến thế? Ám ảnh từ những đợt gió đầu tiên kéo về,từ cái khăn đầu tiên "bị" quàng vụng về qua cổ,từ chiếc máy bay chở người đi xa mãi trong ngày Hà Nội đón rét......đến tối giao thừa nhiệt độ ngoài trời chỉ còn khoảng 10 độ thế mà có người chạy vụt lên sân thượng và bật khóc vì hạnh phúc,đến những buổi tối trốn học thêm cùng con bạn lang thang qua những con đường vàng ánh đèn,mân mê cái khăn trắng mà xòe tay đếm mong thời gian mau qua......rồi mùa đông cũng qua,những cơn lạnh buốt đến không ngủ được cũng qua,xa cách âu lo rồi cũng qua...thế mà...

Mùa đông năm nay...làm ơn đừng đến nữa....
 
Kỳ lạ thật, hôm qua vừa than nóng xong, hôm nay mình lại thấy lành lạnh.
Lần đầu tiên trong năm nay online không bật quạt!
ôi lạnh quá! Chắc minh ốm rồi!
 
Uh, mùa đông à, có lẽ thôi, mi đừng đến nữa...Làm sao có thể qua một mùa đông mà không buồn?!? Đã là ám ảnh thì chẳng làm thế nào dứt ra được...
Mùa đông năm nay chắc sẽ còn buồn hơn...đông cuối bên bạn bè!!!
 
Nhớ mùa đông là nhớ cái cảm giác đang yêu và được yêu. Trời lạnh người ta mới cần nhau, cứ như thể tình cảm là nước đá, cứ ấm lên là đổ vỡ, tan nát. Trời rét lại yêu, đến hè lại chán. Hôm nay hơi lạnh...

"I love you, I love you, I love you, I love you, I love..."

Nông cạn...
 
mùa đông , ngày 19-11 , ngày mình bị quỵ dật dẹo đến tận bây giờ , ngày mất đi những người thân , ôi mùa đông !
mùa đông ,ngày 12-2 , ngày mình gục , ôi mùa đông !

Túm lại , mùa đông cũng chỉ là 1 mùa trong 4 mùa của năm , khí hậu lạnh , chấm hết !


To kh : còn lâu tao mới cho mày :p !
 
Nhưng nó lại là trường hợp thường gặp đó. kể cả mày nữa đấy, vậy thì liệu mày có nông cạn không???
 
Nhớ lại mùa đông năm ngoái, chà, những ngày thật đáng nhớ. Mà tại sao lại nhanh thế được? Vừa mới đây thôi mà? Sao lại thế được nhỉ? Có cảm giác như mình chỉ vừa trải qua những ngày ấy ngày hôm qua? Những ngày học đội tuyển, CM nhỉ? Những ngày mà 24 tiếng thì tớ và ấy phải ở cạnh nhau đến...12 tiếng! Những ngày dường như bọn mình đơn độc vượt qua khó khăn, vượt qua cái lạnh giá của lòng người, vượt qua cái khắc nghiệt của quy luật đào thải, vượt qua cái tàn nhẫn của sự cạnh tranh... Những ngày mùa đông, khi mà bước chân ra khỏi nhà buổi sáng có cảm giác như có thể gục ngã ngay lúc ấy vì giá lạnh. Những ngày bọn mình cùng đi ăn trưa, cùng tính toán mua X'mas cards rẻ tiền... Những ngày những người bạn thân dường như ko thể tìm được tiếng nói chung, những buổi họp ngập lụt nước mắt. Những đôi mắt trách móc, những lời nói gây tổn thương nhiều hơn bất cứ vũ khí nào khác...
Bọn mình đã cùng vượt qua mùa đông như thế đấy? Tại sao mà tớ cứ có cảm giác nó mới chỉ là hôm qua? Chỉ là hôm qua? Tưởng như mới trưa hôm qua tớ còn đi ăn với ấy rồi bọn mình cùng vào hàng net? Tưởng nhứ mới hôm qua tớ còn thấy ấy hét lên và chạy ra khỏi lớp sau câu nói của ai đó, để lại tớ ngồi lặng lẽ gạt nước mắt, để lại 5 người nữa trống rỗng, chán nản nhìn nhau...
Có phải mới hôm qua?
Có gì nóng bỏng lăn trên má? Nuớc mắt lại rơi giữa mùa đông...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mùa đông năm nay ko đựoc đứng co ro ôm nhau ngoài hành lang nữa rồi....chán thía....
lạnh quá đi mất, 12 độ C, thía mà mới chỉ là cuối hè thôi đấy, chết mất!
 
Trời lạnh người ta mới cần nhau.

Nhớ da diết những buổi tối đi học về cùng Cocky, những chiều cùng 2 T ngồi co ro trong hàng quẩy nóng, vừa ăn vừa xuýt xoa...Còn mùa đông năm nay, sao thế...?!?

Còn nhớ hơn là ngày đầu tiên, khi ta quay lưng lại và nhìn thấy bóng dáng Cười Tít Mắt mờ đi trong làn sương của buổi chiều muộn...một chiều chớm đông!!!

Thế cho nên, đông ơi, đừng về nữa...!!!

Nhói đau...
 
vậy thì liệu mày có nông cạn không???
Hờ, tao có bảo tao không nông cạn đâu, nông cạn thì mới bị lừa, bị gạt thế đấy con ạ. Con trai như tao thật nhục nhã. Mk, mùa đông thì hay ho dek gì cơ chứ, giờ tao chỉ thấy trống rỗng, hức. Đôi khi nghĩ lại thì cũng thấy đẹp, thấy hay, nhưng mà nghĩ nhiều tổ mệt óc, ngưới ta có nghĩ như mình đâu, ai cũng có mục đích riếng của cuộc sống, gặp nhau chỉ như 2 đường thẳng cắt nhau một lần, sau đó lại tiếp tục... đi cắt những đường thẳng khác. Chỉ có đứa nào khùng mới biến mình thành đường cong thôi, ví dụ như tao chẳng hạn
 
CÒn mình thì chỉ mong mùa đông đến sớm nhưng đừng qua nhanh!
Chỉ có mùa đông mới nhiều thứđể mà nhớ đến, để không phải mặc đồng phục!
 
Tại sao ko thể một lần tỏa nắng? Tại sao ko thể một lần để mặt trời ló ra? Tại sao ko một lần cho băng giá tan đi? Mùa đông cú phải tàn nhẫn như thế sao? Tại sao phải cay đắng như thế? Quất băng giá vào lòng mình và cả người khác. Mùa đông đừng quá tàn nhẫn...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên