» ♥ Chelsea - True Blue ♥ «

=)) cái entry trước còn vô số cái củ chuối hơn nhiều =)) đọc bọn nó cm mà phát buồn cười.

@Zớ : :-< đúng ồi, ở lại Chels làm gì nữa, làm sao để tốt cho cả 3, về Milan là hay nhất :(
 
ý tớ là cái phương án giải nghệ nó chả thua kém mấy so vs về Milan ;))

đùa chứ năm sau PL, FA, Carling, CL thằng nào vô địch cũng được, miễn đừng là MU :))
 
khổ MU , chỉ vì 1 đống fan bựa ở VN mà bị ghét vãi đái :-<
Anelka 8-| , mùa sau nó mà về MU mình cũng chả vui dc , về real ? :-? tắm 2 lần trên 1 dòng sông sao 8-> . Về Milan :-? , đùa chứ nó mà về milan thì ... :-j
 
khổ MU , chỉ vì 1 đống fan bựa ở VN mà bị ghét vãi đái :-<
Anelka 8-| , mùa sau nó mà về MU mình cũng chả vui dc , về real ? :-? tắm 2 lần trên 1 dòng sông sao 8-> . Về Milan :-? , đùa chứ nó mà về milan thì ... :-j
câu đầu chuẩn vãi lúa =))

còn về Milan thì sao :-? cho nó về mấy clubnhư bolton, tot :-" dẫn dắt là đầu tàu 8->

đá ở đấy lấy kinh no

trưởng thành từ đấy lên cũg đc :))
 
Thành công của MU +tính cách người Việt Nam ra một mớ hỗn độn, đủ các vị

Mà Grant em nghĩ là mọt huấn luyện viên giỏi
Mạt trông hơi ghét tí :D
Không hiểu Abramovic còn muốn thêm gì nữa
Mourinho và Grant đều chỉ ở Chelsea một thời gian ngắn mà đã đạt được những thành công như thế
Trong khi như Ferguson thành công như vậy cũng phải mất 6 năm trắng tay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sheva giải nghệ là vừa giờ mà bảo MIlan bỏ 1 đống tiền mua lại 1 cựu sao về chưa chắc đã đá hay thì còn lâu nó mới mua :-?? :-?? :-?? tham tiền thì chết có j đáng tiếc

về vườn thôi Sheva
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mùa sau Chel đáng xem đây :D 1 dàn tấn công mới và nửa hàng thủ mới ko biết thế nào,thằng chủ tịch ngu dốt thích can dự vào chuyện đội bóng thì Chel loanh quanh lại giống Inter thôi.

thà cứ thủ bẩn như thằng mourinho thì mình còn e sợ...

cái kiểu nửa mùa bây h thì quá dở hơi,mùa sau mà bắt chel chuyển đá tấn công thì chắc chắn chel phải thay đổi mất 2 mùa hãy nghĩ đến vô địch

Chel thủ mới là hay,tiếp tục mua thêm bọn da đen trâu bò và to cao :D tiếp tục thủ..thủ từ tiền đạo,phản công và chớp thời cơ,đấy mới là chel mạnh nhất
 
ko biết ai lên hay Grant đây :|

Josse Mourinho nghe nói cũg đc nhắc tới trog ứg cử viên HLV cho Chel nhưg cửa k nhiều :-@

đúg là Abrahamovic điên :| Grant giỏi bỏ mẹ ra lại đuổi 8-|

chắc lôi HLV Barca về :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mẹ bọn CHel cái j cũng thích sồn sồn năm nào cũng phải có danh hiệu cơ :-j
bn thg hay đuổi đi thì còn j :))
bố thg nào muốn về cái đội mà lỡ 1 năm đá ko hay là bị sa thải - thậm chí chưa đến 1 năm như Mourinho :-j
 
mẹ bọn CHel cái j cũng thích sồn sồn năm nào cũng phải có danh hiệu cơ :-j
bn thg hay đuổi đi thì còn j :))
bố thg nào muốn về cái đội mà lỡ 1 năm đá ko hay là bị sa thải - thậm chí chưa đến 1 năm như Mourinho :-j

ngu thế, đá bóng ko muốn có danh hiệu thì đá để học hỏi ah?

Mourinho cũng là vì bất đồng vs Abramovic mới bị sa thải, Gram cũng chỉ là tạm thời thôi, ngay từ đầu đã xác định là ko lâu dài rồi
 
ừa Vũ Anh nói mới vào topic MU dạo 1 vòng =)) thấy chữ xanh chữ đỏ ngộ vl :))

lâu lắm mới thấy 2 anh mod về thăm box :D

Guss Hiddink hình như sẽ là người thế chỗ Grant :-? anh này cầm quân cũng bản sắc lắm, nhưng hơi cao tuổi :-B, hy vọng sẽ giữ dài dài để biến Chelsea thành một đế chế hùng mạnh (bạn thân của Abramovich mà) :))
 
thực ra bây h em nghĩ Chel cũng đã ngang ngửa MU rồi còn gì, cái chính là lối chơi của Chel chưa đc xét là tấn công quyến rũ :D
 
Hiddink bẩu ông không về Chel rồi

Anw, HLV của Chel phải có tài năng + cá tính mạnh cơ 8->
 
:)) thế thành dẫn dắt 2 tuyển nga luôn ý chứ :)) nhưng hiddink lên báo bảo ko về rồi mà :D

Grant thì mùa vừa rồi cũng là nhờ có bộ khung của Mourinho xây lên và cầu thủ Mourinho mua về =>> chưa chứng minh được gì nhiều. với cả để muốn trụ được với chú Roman thì phải có tính cách + cái đầu 1 tí, nếu ko thì cũng éo ăn thua.

----------

ngu thế, đá bóng ko muốn có danh hiệu thì đá để học hỏi ah?

nói chán vl có phải đá FM éo đâu mà cứ về là vô địch luôn :)) phải có thời gian xây dựng chứ, trừ khi là có nền sẵn như Grant mùa rồi có cái nền của Mourinho.
 
Avram Grant đáng bị sa thải

Yếu về chuyên môn, kém về năng lực quản quân trong một tập thể nhiều sao như Chelsea, HLV người Israel phải ra đi âu cũng là lẽ thường tình. (Huynh Quoc Hung)

Theo tôi, chỉ tính riêng trận chung kết Champions League, Grant đã mắc quá nhiều sai lầm. Thay vì bố trí Essien đá ở tuyến giữa và vào cuộc với tư tưởng tấn công, ăn miếng trả miếng với MU ngay từ đầu, ông ta lại bố trí tiền vệ người Ghana ở vị trí hậu vệ phải. Quyết định xếp Ballack và Lampard cùng đá chính cũng không hợp lý. Bộ đôi này vốn luôn chơi không tốt khi đá cạnh nhau vì đá vị trí khá giống nhau. Lampard lại là "người cũ", nên (có lẽ) Ballack phải nhường đất và vì thế, chơi mờ nhạt trên sân Luzhniki.

Tai hại hơn, khi bế tắc, Grant lại Anelka, thay vì một Shevchenko già dặn ở các đấu trường đỉnh cao như cách Ferguson của MU đưa Giggs vào sân từ phút 86. Chỉ cần kinh nghiệm và danh tiếng trong quá khứ của Sheva cũng đủ làm hàng thủ MU phải dè chừng và nhờ đó có thể hút theo sự chú ý của các hậu vệ, tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Về mặt này, Anelka không thể sánh được với Sheva, đấy là chưa kể đến việc anh ta hoàn toàn mờ nhạt sau khi vào sân và đá hỏng quả phạt luân lưu cuối cùng. Giả như người đá lúc ấy là Sheva thì sao? Hẳn chúng ta chưa quên, chính anh đã thực hiện cú sút luân lưu quyết định giúp Milan thắng trận chung kết với Juventus năm 2003!

Tôi là fan trung thành của Chelsea từ thời Gullit còn nắm đội, nhưng rất buồn khi nhận thấy tư tưởng bè phái và cách các cầu thủ đội hình chính ngấm ngầm tẩy chay những người mới đến như Ballack, Sheva vì họ nhận lương cao hơn. Thừa biết "đầu sỏ" của nạn bè phái này là Lampard và Drogba, nhưng Avram Grant vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt, để các cựu binh này tác oai tác quái. Đó chính là tảng băng chìm, làm Chelsea chỉ có thể rượt đuổi MU ở giải Ngoại hạng bằng các trận thắng may mắn và phong độ thất thường của những Drobga.

Nếu mùa sau mà Avram Grant còn nắm đội và Drogba chưa ra đi, nói thật , tôi xin nghỉ, không làm fan của Chelsea nữa. Sáng nay, khi đọc tin HLV người Israel chính thức ra đi, nỗi buồn trong tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Hy vọng, với một HLV mới, tài ba và đủ tâm nhìn chiến lược, Chelsea sẽ có cơ hội bứt phá và lấy lại vị thế hàng đầu.

http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/The-thao/2008/05/3BA02AB1/

Fan thế này thì cút xừ nó đi :|
 
Back
Bên trên