» ♥ Chelsea - True Blue ♥ «

Lục lại mấy trận chung kết C1 từ đời xa tít mù tắp ra xem :))
Thấy hết trận đấu một cái là hai đội lẳng lặng ra bắt tay, đổi áo, đội thắng cười mà đội thua cũng toe toét :))
Các cụ đúng là vô tư thật
Cứ kiểu như được đá đã là một niềm hạnh phúc lớn rồi ế :))
 
ngày xưa bóng đá fair play lắm, chứ bây h thương mại hóa cao, cầu thủ cũng mớt bớt sự thân thiện :(
 
ơ bài em bị sửa :-s

ừa, lúc Zidane bị thế này ko có cảm giác gì lắm, giờ Terry đem ra làm trò cười mới thấy đc Zidane lúc đấy như nào :-<

mà Capello cũng an ủi Terry bằng chiếc băng đội trưởng rồi :x

Các chú post bài chú ý văng ít thôi không thì sửa bài vẫn còn là nhẹ đấy :D.
 
em đã ăn 1 thẻ đỏ 1 thẻ vàng rồi đấy :D
cũng thuộc dạng dân có "vết" :))
 
nò là màu xanh đen mà =;

-------

ảo vãi ra :| mạng với chả mẹo >"<

anh Tuyên thi tn?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
/:) mie biết thế tối qua ngồi gõ rồi ném cho bố tất luôn cho nó tiện /:) mất công tốn $ của bố /:)
 
người thứ 2 khen ava mình đẹp :"> người đầu tiên khen là cái bạn j j ở topic Nhật ký HAO >:)
 
Back
Bên trên