»-(¯`·.:Nhật ký 06-09 :.·´¯)--»

Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

sáng mùng 1, bình minh lúc 11h đứng rán bánh chưng :">
ăn xong thì 2h30 mất tiêu :-s
mong chờ vào mùa bội thu chiều nay [-o< lạy phật cho con kiếm đủ để mua lại ipod trước khi pa ma con phát hiện ra [-o<
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

chẹp, 2 h sáng hôm nay bị mắng, mà mình có làm j đâu cơ chứ :-< chỉ vào viết blog thôi mà :-< hic, chả ai hiểu j về mình cả :-< khóc lóc sụt sùi :-<

Năm mới tốt lành [-o< ko vì mấy cái chuyện vặt vãnh mà phải lo :)>-
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

Năm mới năm me đã bị ăn mắng nhưng ko sao cả mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó cả thôi mà.............
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

hehe
năm mới
đi cũng bái
thấy mình thật là có lòng từ bi bồ tát :)):)):))
nam mô a di đà phật U_U
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

bibi năm cũ ;))
hế nhô năm mới :">
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

cúng bài nhiều thì nhiều thật đấy nhưng mà không biết có đc như minhd mong muốn ko nữa...............
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

Năm mới vui bt :| :|
Di động còn có 6k :(( giờ này thì mua thẻ ở đâu cơ chứ :(( :((
Ko được đi chơi :(( huhu
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

Tuyệt thật , ngay mồng 1 đã cãi nhau với em gái
ko thể tin dc vào những gì mình nhìn thấy
Đổi giọng nhanh thật
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

ko đc đi chùa :((
năm mình muốn đi lại chả đc đi :((
thất thu :((
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

Năm nay đi ăn tân gia phát ốm :(
Hết nhà ông bà đền nhà cô chú:|
Chán cỗ
vừa làm đĩa mì Ý.Vẫn đói :((
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

sáng nay -1h30 sáng- bị mắng vì tội ngủ muộn-chán-mọi ngày còn ngủ muộn hơn ko sao,riêng sáng nay ngủ muộn thì lại bị mắng,chán
cả ngày hôm nay đi chúc tết họ hàng -mệt phờ hơi-tối ăn xong lăn ra ngủ khì -ngủ quên đến 9h-bi h mới dậy để spam \:d/
nói chung hôm nay bình thường :)
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

hum nay vui bt :)
chiều làm cơm mời nhà nội :)
có mấy đứa em kém mình đến 8,9 tuổi mà nó bật mình tanh tách [-( trẻ con bi h hỏng :-"
ngay khu chung cư đối diện lại làm màn pháo :x đẹp dã man :"> to đùng nữa chứ :x có khi còn hơn pháo hoa hum qua :x kể ra ở vùng sâu vùng xa, xa thành thị gần quê cũng có cái lợi :">
mong ngày mai sẽ vui hơn :)
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

sáng nay trời đẹp
ko biết hôm nay thế nào
mấy hôm nay vui quá ,là lá la :-"
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

chẹp, 2 h sáng hôm nay bị mắng, mà mình có làm j đâu cơ chứ :-< chỉ vào viết blog thôi mà :-< hic, chả ai hiểu j về mình cả :-< khóc lóc sụt sùi :-<

Năm mới tốt lành [-o< ko vì mấy cái chuyện vặt vãnh mà phải lo :)>-

Khổ thân.... Thoai vui lên đê... đừng khóc nữa thương nhắm :)
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

chán thế từ sáng chỉ ở nhà tiếp khách chả đc đi đâu :(
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

sáng nay đi mỗi hai nơi
chán :(
thấy mấy ngày tết qua nhanh quá 8-|
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

chỉ còn mấy ngày nữa
nghỉ tết ít quá
đã thế vừa tết xong lại còn phải viết bài văn số 4
chán ko chịu đc
cô chả tâm lí gì cả
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

hả?! Tết trôi qua như rùa bò ngửa :)|
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·.Xuân an lành.·´¯)--»

năm con Cún qua rồi mà sao đên vl thế
Tết ở nhà đập muỗi
năm nay húp cháo :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên