»-(¯`·.:Nhật ký 06-09 :.·´¯)--»

Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

yeah :)) " happy" ending =)) :-j
lolz.
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

Thôi nào.Chuyện cũng đã rồi@@..........
Nếu muốn happy ending còn 1 con đường là con đường xin xỏ@@.....zzz
Chấm hết.

Coi như cho qua , để cố gắng lần sau.Mà chưa trả hết sao đã bi quan thế@@
Nói chung cảm giác làm xong toán hôm nay cứ như " i can fly :)) "...

Q.A:Thứ 2 cinema vs .... và .. ko hehe :p^^?
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

Nightmares finally ended .

Vưà mới sướng được 1 tí thì tối đã lại gặp chuyện bực mình .
Đã coi thường bố mày thế thì đừng có nhờ .
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

#:-s cuối cùg là hoàn thành xong hk 1. từ h đến hết năm <tức là 2 ngày tới> chỉ có mỗi việc nghỉ ngơi thôi ;))
từ tuần trc lên kế hoạch cho buổi ăn chơi ngay sau khi thi xong. thế mà hôm nay hết h toán, chúg nó rã đám cả lũ :-@ bỏ lại 5 chị em bơ vơ, kéo nhau về nhà con C. xem "Not another teen movie" lúc trưa ;)) xem chán lại lôi bài ra chơi. hò hét ầm ĩ, thằg chế tác kim hoàn nhà đối diện cũg fải ngó sang :)) chúg nó vừa đục đẽo gì í, vừa bật rap ầm ầm. định doạ ai đấy hả anh :-$ bên này đáp trả bằgn toxic :)) vol ngang ngửa ;));)) chết đi :-$ ai bảo lúc bên này đag cao hứg thì đằg ấy cứ nhìn trộm B-)
thất vọng vì 1 người, ngán ngẩm vì 1 người, và buồn vì 1 người =((
ság mai đi làm vài việc để chuẩn bị chiều đi chơi tiếp ;)) chơi quần quật 8-|
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

oái sao Thanh hà đen hôm nay gấu thế ;)) có chuyện gì bực mình ah ??? không hiểu gì cả
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

Haiz, gud morning:p
Tưởng dậy thì sẽ quên hết chuyện tối qa, nhưg sao dư âm vẫn còn :-s
Ko hiểu nổi bản thân :|, cần hay ko cần đây?
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

thi xong , và 11h tối qua , máy mình download 300kb/s :x:x, bất chấp sóng thần ,so beautifiul, cố gắng tháng này down đc 100 gb :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

30/12.....12h31p... :p
........
Lén lút ;;)
Cảm giác nói chuyện với 1 người lúc nửa đêm không phải lần đầu tiên.Nhưng lần đầu tiên thấy nó đặc biệt. "Chúc ngủ ngon" lúc đấy khác với "sweet dream "trên YM rất nhiều :p


hix!!!
quan trọng là qua đc. papa và mama ....chủ yếu là mama

hi vọng đc.:D

1/1/2007 % xin được mama của .... rất cao hehe ;))
Bên này thì oki rùi :p
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

có phẩy mấy môn rồi
chán
vẽ kỹ thuật đang 10,0 tự nhiên thầy gọi lên để dìm xuống
thế là xuống9,8
đen thiệt
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

ngày học cuối cùng của năm cũ đã hết:D

hơi hụt hẫng về 1 điều gì đấy.....thôi kệ!!!!dù sao cũng chẳng sao cả:D...ko nên nghĩ ngợi lung tung:)

năm mới sắp đến rồi....tự dưng thấy hay hay :D
1 năm mới sẽ đặc biệt hơn với mình đơn giản vì 1 điều....

trc' hết là cứ vui vẻ thác loạn mấy ngày nghỉ Tết(thực ra có 2 ngày làm gì mà "mấy":()

;)
:x
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

hôm nay đúng là thất vọng vô cùng :-< điểm thi học kì lý kém :-< điểm thi học kì sử 9...văn trắc nghiệm làm như shit đc có 6.25 :)) cộng thêm nhiều thứ bực mình khác >>>>>>>>> today is the most terrible day of my life :-<
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

May mà cô Văn hôm nay nổi hứng + cho mỗi đứa 2 điểm mừng tuổi.8-} 8-}
Ít ra cô còn chút nhân tính sót lại sau khi đã dập tắt đi vọng làm party vui vẻ của cả lớp.\:d/ \:d/ \:d/
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

những 2 điểm mừng tuổi cơ đấy :)) hào phóng thế còn gì :-j:-j:-j
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

+2 điểm Văn .....đừng bảo là bài hk

ghen tị quá:D
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

Hình như P1 cùng cô Văn với lớp mình à :-/
Hôm nay vui vãi :x :x, lâu lắm mới lượn đêm, nhớ các bạn lắm í :x :x. Mai đi vui vẻ mày nhé. Bọn tao sẽ luôn ở bên mày, đừng buồn nhé, 6 tháng nữa lại gặp nhau, lại lẩu :x, lại tiramisu:x, lại Ciao:x, lại lượn hồ:x, lại mua bánh gato:x, nhớ mày nhiều lắm đấy. Học chăm mày nhé;)
today, never forget. Thx u all. Cảm ơn D, Na, dù ko có 2 tiết cuối đi chơi, nhưng hôm nay ở lớp vui lắm ồi :x :x. Cảm ơn Nhi, bạn Liên, bạn Kứt, bạn Đô :x, cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn về tối nay, về những câu nói rất chi là pro mà chỉ khi ngồi với chúng mày tao mới có thể nói ra, về cảnh chia tay trong vui vẻ, rồi chúng ta sẽ lại hội ngộ. Và cuối cùng, cảm ơn NO, lâu lắm mới gọi như thế:D, cảm ơn vì bt với e. Miss u so...

Sáng sớm dậy hi vọng sẽ có 1 dấu ấn của ngày hôm nay, và nó đã thành hiện thực. :p
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

buổi học cuối cùg của năm mình ko tham gia :D ...
tối nay là thứ 7 rồi :x mãi nó cũng đến 8->
đêm mai đón năm mới 1 mình...mà cũg có thể là với 1 người 8-> ước gì mình đc gặp nó...ngay bây h, ngay lúc này...
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

Thi xong học kì. Muốn nghỉ ngơi thế mà hôm nay còn phải lóc cóc đến trường.
Toàn chia điểm phẩy, ko làm gì khác. Cầu mong học kì này tốt dẹp 1 tí, nếu ko...chắc toi mất.
Mạng chậm như rùa, ra xem gặp nhau cuối tuần vậy
Chào đón 1 năm mới sắp đến.
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

một ngày vui và ý nghĩa đối với Thảo:D
còn tớ sao thấy mọi thứ chán chường thế này :(
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Happy Ending :p

" Anh đếm đến 3, em ra mở cửa ban công và nhìn lên trời nhé".
...
"Rồi ạ. Nhưng sao thế anh? Để làm gì?"
"Để bọn mình cùng ngắm 1 ngôi sao".
(Thật lãng mạn ^^)
 
Back
Bên trên