»-(¯`·.:Nhật ký 06-09 :.·´¯)--»

hum nay đến trường toàn chơi
cũng sướng
thi xong khác hẳn:D
 
Nhạt vái đ'
h mới hiểu đek làm bạn với đứa nào :)) :))
 
:-/mẹ ơi, con đek hiểu :D

1 ngày chán nữa trôi đi :-<
ngày kinh hoàng đã đến :-<
đang tận hưởng những giây phút cuối cùng :)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự dưng
lần đầu nhận ra
mình đã quên hết
tự dưng
nhận ra
một thứ j đó
mới
mà k
một thứ
lây nay
mình cố tự đánh lừa bản thân...
 
sao thi xong rồi màh vẫn phải học ~x(
cứ nhìn thấy sách vở là mắt cứ díp hết lại
chít mất thôi :((
 
hôm nay cả ngày chả học chữ nào :(
toàn chơ bài :(
chán thật :( mong năm học nhanh hết :(
 
sáng nay chơi suốt à :-<
mệt thật
mấy hôm nay toàn chơi à 8-|
mà đến lớp cũng chả có gì mà chơi cả cơ :(
toàn ngồi ko à, chả làm gì :-<
chán ngắt 8-|
 
hôm nay cả lớp đi về trước làm thầy Thắng giận :|
sau đó chia điểm :|
4 đứa con gái đi chụp ảnh :)
 
Một năm mà trôi qua nhanh kinh khủng
chắc là nó không có nhiều đặc biệt nên mới cảm thấy nhanh như vậy!Lên một vài kế hoạch nhưng không biết làm thế nào bây h-sao mà lúc này hành động quan trọng đến thế nhỉ-mấy câu nói vẩn vơ thật vô nghĩa!thời gian đâu còn nhiều nữa

Hôm nay đến lớp cũng chỉ chơi
h tin xuống phòng máy
h toán bị bắt ghi điểm hộ cô :(-tay thì mỏi mà lúc nào cũng sợ sai
 
Hôm nay chán kinh khủng
h Tanh, ngồi viết kịch bản, bọn nó thick bậy bạ nhưng những đứa.... thì ko chịu viết, đùn cho con gái
h TDucj, chả học hành gì, xuống nhìn thầy tí roài lên lớp
h toán, cô cho bọn nó làm bài KT gỡ điểm, mình thì ngồi chơi, chán
hết h, MR thạo bảo ở lại bình bầu HK
bọn trong tổ về hết, tổ trưởng cũng chuồn luôn, một mình mình ngồi phịa ra, cho bọn nó toàn HK Tốt
---> Hết ngày
NHẠT NHẼO QUÁ !!!!!!
Đi học thế này thì nghỉ cho xong, mệt mỏi quá T_______T


----------

Hết năm rồi, ko biết có đc di tham quan ko
Thầy ko nói gì, Ban Phụ Huynh càng ko, Học sinh thick nhưng sợ thầy nên cũng ko ai nói
Cứ thế này thì....
bao h mơi đc đi chơi đây???
:( :( :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đã tổng kết xong
điểm không tồi :)
1 năm lớp 10 sắp đi qua
nghỉ hè
và 1 năm mới sắp bắt đầu
 
con bạn thất hứa, chỉ muốn mắng nó té tát
đi chơi xa, chỉ đường sai bị bố mắng xối xả, từ bé đến h chưa bao h bị mắng khủng khiếp như thế :-ss sau đó là bị cấm luôn :|
ăn cơm chả dám hé răng nói cái gì cả :|
 
h tin ngồi cóp hero từ đầu tiết đến cuối tiết chưa xong
đến lúc hết tiết thì cũng là lúc nó gần xong
tự dưng phải thoát
đen thế
 
Back
Bên trên