(¯`*from..to..*´¯)~Feel like writing down something u wanna say 2 someone?

to ấy

tệ thật ... tớ xin lỗi ... tớ thực sự chưa bao h thấy mình bất lực đến thế :((
sao tớ bỗng dưng trở thành như thế ... bạn bè tớ, bất cứ chuyện j, tớ đều có thể cho họ lời khuyên sâu sắc, tâm lý ... và bao h cũng là những lời khuyên có ích :)
thế mà sao tớ k thể làm thế với ấy :(( như thể tớ bị ngu xuẩn í :(( nhạt nhẽo và tệ hết mức :-<
tớ k giận lúc ấy bảo "nói toẹt ra là k muốn nc nữa" vì rõ ràng tớ chả làm j đc cả ... đơn giản tớ k fải là con người tớ lúc đấy... ngày hôm nay tớ gặp nhiều chuyện quá...lớp tớ, gia đình tớ, và vì thế tự dưng não tớ cũng trống trơn lúc đấy nữa :(
vì tớ chả giận ấy tí nào, nên ấy đừng xin lỗi nhé >:-D< bạn bè k fải để khách sáo nhau :p và ấy đừng khóc :( vì lúc nc với ấy, tớ cũg chỉ muốn khóc thôi :( mà khóc là một cái j đó ngu si nhất trên đời, dù tớ đã nhiều lần ngu si :p
bố mẹ k bao h ác cảm với con cái :) vì họ yêu ấy mà >:-D<
ngủ một giấc và ngày mai mọi thứ sẽ khá hơn :)
cố lên >:-D< tớ iêu ấy nhiều lắm lắm :*
 
To:....
you1
wish i could be more helpful. feel like a burden for you, when you have to face many problems....
you2
wish you could be just a little, a little more caring... like the way i care...
you3
the love for you is still there... despite the many times i deny... the many times i feel angry with you...
be good soon, will you?
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to u
#1
honey, the love u have for him will never fade away :) cause he is your father :) and sure, he'll soon be ok :*
and you're not a burden for anyone :) he'll never think about that :)) he's just like Naruto, remember ;;)
so relax babe :*

u2
thanks ấy lắm lắm :* >:-D< ấy quan tâm và động viên bọn tớ nhiều quá :x
bọn tớ sẽ cố gắng hết sức ;) cám ơn lắmmmmmmmm :x

u3
nghỉ thì nghỉ =))
 
nhớ và iêu
iêu và nhớ
nhớ iêu iêu nhớ nhớ iêu.........
8->8->8->8->8->8->
mình nhớ iêu ai thế hem biết :)):)):))
nobody =))
 
@Lanh:
Thanks con. Lúc nào nói chuyện với con cũng thấy thoải mái nhẹ nhõm lắm ý. >:-D< Hôm nay con ngồi phân tích tình hình cho mẹ, tự nhiên thấy mọi việc rõ ràng hơn rất nhiều, k bị bấn. :"> Giờ từ 4,5 việc chỉ còn 2. Nói chung trong cái rủi cũng có cái may. :) Hị hị mọi việc nó tự giải quyết. :x Hi vọng là sẽ cố được. Cảm ơn con nhiều lắm lắm lắm. Yêu con. :*
ps: khi nào thi xong mẹ sang nhà con rồi con làm bánh cho mẹ ăn nhé, hị hị. :">

@myself:
a đáng lẽ ra phải xong từ lâu rồi mới phải. :)
nhẹ nhõm quá! :x
a whole new world...
 
Thực sự hy vọng là mấy con gà con và đặc biệt một con gà to sẽ không bị thui trong quá trình tích lũy kinh nghiệm nói trên. 8->
 
@mommy: mình có lòng, giời phải thương chứ ;))
Con phát hiện ra là càng ngày M càng phê giống N' "đã hiểu yêu cầu đề bài, xong chưa diễn đạt mạch lạc", "chưa đủ ý, chưa hiểu yêu cầu đề bài, chưa diễn đạt mạch lạc, chưa nắm rõ được yêu cầu của loại bài viết này"

Ôi ôi mỗi bài phê 6 dòng ;))
 
Ams’ Got Talent​




AGT???

- AGT – 1 cuộc thi được tổ chức dành cho tất cả các Amsers.
- AGT khao khát tìm kiếm và phát triển tài năng trên mọi lĩnh vực.*
- AGT tạo cơ hội khám phá và thể hiện bản thân.
- AGT rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh sân khấu.
- AGT – nơi bạn toả sáng và bước chân vào thế giới chuyên nghiệp.


Tham gia AGT, bạn được?

- Cơ hội biểu diễn trước toàn trường trong một buổi giao lưu 90 phút hoành tráng.
- Cảm giác được trở thành người của công chúng khi clip tài năng ghi lại phần biểu diễn của bạn được vote qua website news.zing.vn.
- Cơ hội được xuất hiện trên VTV6. Đội ngũ phóng viên VTV6 sẽ theo sát tất cả các vòng thi, ghi lại hình ảnh của những tiết mục nổi bật, những thí sinh tiềm năng.
- 3 tiết mục xuất sắc nhất của AGT sẽ được biểu diễn và trao giải trong đêm dạ hội Ice n’ Fire do tập thể A1-0710 tổ chức.
- Cơ hội được nhận những giải thưởng : Tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 triệu đồng.


Đăng kí?

Hãy cho chúng tôi biết 4 điều …
1. Tên bạn/ các thành viên trong nhóm
2. Lớp bạn/ các thành viên trong nhóm
3. Liên hệ
4. Tiết mục
… theo 1 trong 4 cách …
1. Gọi điện: 0169 8800 501 gặp Tuấn Anh hoặc 01234 229 551 gặp Chi
2. Add nick YM: crazy_monkey186 gặp Diệp hoặc thubrainy gặp Thư
3. Gửi bản đăng kí cho bất kì thành viên nào của 11A1 p404 (khối sáng) hoặc Nguyễn Linh Kha 11A2 p309 (khối chiều)
4. Email đến
[COLOR="Red"][email protected][/COLOR]
… và trước 23h59’ ngày 20/12/2008.

*Tài năng thể hiện không có giới hạn, trên tất cả các lĩnh vực như: hát, các kiểu nhảy, biểu diễn mọi loại nhạc cụ, beatbox, ảo thuật, vẽ, thời trang, làm thơ, kể chuyện, tất cả các tài lẻ hoặc những khả năng khác đặc biệt …
 
Hôm nay Trư chả có ở nhà ;)) vui lắm anh iêu ạ :*
>:-D<
sớm về nhà hôm nay cả nhà đã gặp con Trần rồi ;))
 
@mọi ng`: :*

@lanh: hơ ông í phê vào bài con thế à? :)) Sao mẹ hem đc phê thế? :((

@D: cô post cả vào đây cho lớp mình đọc à? :)) Ừ hem sao, tự sướng. ;)) :x

@em Trần: yêu em nhắm. :x :*
 
this's the first time I've written on this topic and maybe the only one also:))
To myself: u tried my best to keep it:) no regret:)
everythin' is ahead...:D
and still keep faith with urselves:)
 
to :)
so far away...8:)
can't find my boy ? where is he ??? he's in front of me but his eyes are blank... not see my images in his eyes..maybe they're out of his heart too8->
 
@Mẹ: Báu gì hở mẹ :)) ông ý phê thì toàn chê chứ có khen câu nào đâu. Mà nhìn cái bài đã điểm kém thì chớ lại còn đỏ choe đỏ choét. ;))
 
@Lanh: Ơ k biết đâu. :(( Thà được phê còn hơn là k. :(( Ghét ông í quá. >:p

@you: im sorry, sooo sorry. :(
Gluck. ;) :)
@you2: bình tĩnh nào, nó cũng chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà, làm như thế cái bạn ngồi cạnh bạn ý giận đấy. Mà đây là lần đầu tiên tớ thấy bạn ý giận cậu. Bạn ý nghĩ bạn ý là ng` có lỗi đấy. Cho nên bình tĩnh đi, qua rồi, nói mãi thì nó cũng đâu có đúng được. :)
@you3: everything has to come to an end my dear. you should accept the truth. ;) it cant be as ardent as it was some years ago... :) *sigh*
poor you...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Topic này thành ra của riêng A1 rồi.
Mọi người làm việc hiệu quả thật.
Ice N' Fire kiểu này blazing hot rồi.
 
To: ông trời :))






Có nhiều người được ra đi trong sự thanh thản và bình yên, sao ông nỡ bắt bà tôi đau đớn và vật vã đến thế?
 
Back
Bên trên