whatzz up, we are A1 PROduction

thế nào đây các chị, mai có sang nhà e ko để e bik đường mà dậy sớm nào. Rep luôn nhớ để e quyết định xem có xem Hwang Jini luôn ko, ôi Tiên ơi Hằng ơi t ko thể đỡ đc độ cute của a Jang Geun Suk :x=p~ ng` đâu mà đẹp zai thế =p~
 
Ngày hnay AMA rất vui :x mình xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới TRONG SÁNG Group, nhất là Hoàng Mai :*
phần 2 của chg trình về boys thì khỏi phải nói =)) các anh zai như Đìn hay Tào là lần lượt lộ ảnh nóng >:) và mình để ý thấy các bạn í cười rất nhiều :x đấy cũng là niềm vui cho 25 đứa con gái còn lại của lớp :">
Cuối buổi nghe cô Huyền nói mà thấy xúc động lắm í :) k biết có ai ghi âm lại k ;)) 1 năm qua lớp mình đã có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ với nhau >:-D< để bh nghĩ lại thấy thật là yêu lớp, và thật khó để nói lời chia tay với 4 thành viên của gia đình A1 mọi ng` nhỉ :)
mọi ng` cố gắng thuyết phục bố mẹ cho đi chơi 2 ngày nhé :x đây sẽ là dịp để chúng ta đàn đúm qua đêm với nhau >:) nói thế chứ lớp mình toàn con gái, các bạn zai thì quá tuyệt vời rồi thì bố mẹ còn phải lo gì nữa nhỉ ;))

yêu A1 lắm :x
 
tao chỉ có 2 điều muốn nói
thứ nhất, tao rất yêu A1, đặc biệt là boys A1 và TRONG SÁNG group =))
thứ hai, tao nguyền rủa thằng ranh con nào lấy gần 100 quyển sách của chúng ta, ôi đứa con tinh thần của mình với hiền trang :-<
 
tao post bài trên mà quên mất k nguyền rủa cái thg mất dạy k biêt suy nghĩ /:)
tao k hiểu 1 đống sách cũ thì nó lấy để làm j` cơ chứ /:)
đúng là đồ vô học 8-|
 
Các bạn A1 vui vẻ quá nhỉ ??? Tiếc thật, mình ko phải A1. :D

chả ai đẩy mày ra khỏi tập thể lớp cả
sao mày cứ có những suy nghĩ đấy trong đầu thế
mày tự biến mày thành người lạ trong đầu mày thôi
sự thật A1ers ko loại bỏ bất cứ một thành viên nào cả
kể cả những người đã đi du học
và kể cả mày, mày vẫn là A1er thôi cho dù mày cứ cố tình nghĩ trong đầu là ko phải thế
mọi người đều đang rất lo lắng cho mày, hôm nay tao đã nhận được rất nhiều off hỏi mày dạo này làm sao thế

đừng cố tỏ ra mày là người lạ nữa đi Nhân :-<

clip của Mai tao ko nói tại nó lấy nhầm bản drafts

còn clip tao làm, con gái anh 1 làm thì sao, mày k thấy điều jì ở đấy à, chẳng lẽ bọn tao làm ra chỉ để mua vui
mỗi một phần trong cái clip ý đều có đóng góp,có tình cảm của con gái anh 1 dành cho con trai anh 1, cho mày.

chính vì thế, tao mong mày trở lại như hồi trước, đợi đến khi nào hết tả chúng ta lại công phá bô cha :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự nghĩ là tự nghĩ thế nào
ai cũng im lặng tự mình suy nghĩ, cuối cùng mọi người tất cả đều thành ra mất thói quen chia sẻ

thực ra chả ai có lỗi để mà bỏ qua cả
mà ko nhắc thì t ko chịu được

stt đứa nào đứa này đều rất tâm trạng
sao ko thể là 1 stt vui vẻ về AMA hay Boys day
 
Vâng ạ, em biết là bạn Thanh Mai là bạn í éo có cái lỗi j` ạ. Hôm nay nói thẳng mẹ nó ra éo phải Thanh Mai mà là đứa khác nó quên thì tao cũng chả cáu. Vâng ạ, chả ai có lỗi cả. Bởi vì có đứa éo nào dám nhận lỗi là của mình đâu. :-j Đến lúc để straight out rồi. Làm éo j` có cái kiểu làm việc nhóm, đã ngồi lại với nhau, cái j` đồng ý bỏ, cái j` đồng ý cho vào, cuối cùng chỉ 1 đứa thấy hay thì cho vào, còn cái đa số đã đồng ý thì lại bỏ đi. Cộng thêm lại thêm cho vào một số thứ 2 đứa còn lại chưa nhìn thấy một cái lần bm. nào rồi thì " Cậu cố gắng " nọ kia thì éo ai mà chịu nổi. Bạn í lại còn nhận về viết kịch bản chương trình. Kịch bản chương trình là cái j` vậy ??? Là nội dung những cái cần làm, thứ tự sắp xếp để có cái mà làm cho nó hợp lí. Hỏi bạn thì bạn bảo : " Tớ có trong đầu rồi". Đầu bạn chứ đầu mình à??? :eek: Vậy mà bắt mình dẫn chương trình nọ kia, "Tớ nhờ cậy vào sense of humor của cậu " :eek: Xin lỗi bạn, mình ko phải người đàn ông mặc sịp ngoài quần để có thể làm kiểu mình éo biết cái j`, đến thời điểm thì người ta bơm cho vài câu chả ra đâu vào đâu là lên đứng nói. Lại gì nữa, lúc bạn thấy mình thể hiện thái độ, bạn nhớ bạn nói j` ko ??? "Đằng nào thì điểm cũng cho rồi, lo j` " :-j WTf ? Xin lỗi bạn lần nữa, mình ko phải cái loại hứa nọ hứa kia, đạt được cái mình muốn xong thế nào cũng được đâu ạ. Mình được điểm ở cái phần present đấy và mình muốn xứng đáng với điểm mình được cộng. Thêm một lần nữa, mình ko có cái thái độ giống bạn. Cái kiểu làm việc thật là vl. Đến lúc nói thì khóc. Mọi người lại bắt đầu nói mình " Im đi " rồi thì đừng có làm tổn thương nọ kia. Đm., bây h đứa nào cũng già mồm đòi nam nữ bình quyền, thế mà mình nói lịch sự thì chúng nó tưởng nói đùa, nói thật thì chúng nó kêu tactless. Hỏi câu chân thành thế là thế l nào ??? Mà đến bây h mình éo hiểu sao bạn vẫn còn ra vẻ như vậy :O Cái j` cơ ??? " Nói làm j`, tự nghĩ thôi " Xin bạn làm ơn bỏ cm. nó cái thái độ ban phát sự tha thứ ấy đi, mình nôn mửa vào cái sự cao thượng của bạn, bạn ạ. Bây h bạn vẫn giống một con người mẫu mực đang cảm thấy cảm thông cho một kẻ gây ra lỗi lầm phải ko??? :-j Còn con Dương kia nữa, cái loại mày lúc nào cũng ra vẻ trách nhiệm nọ kia, cứ cố mà stick to rules, xong lại còn bảo tao : "Thằng Nhân nó cho nó là nhất, chả coi ai ra cái j`" rồi đến lúc lỗi của mình lại ko dám nhận. Cái presentation của bọn tao, cô Lan Hương bảo mày đi book lab, mày *** book. Con Mai nó tưởng mày đặt rồi thì nó bảo với tao là rồi, xong tao nói với cô Lan là " Bạn Mai đặt rồi ạ" thì mày xoay ngay sang " Thằng Nhân nó bảo nó đặt rồi" Thế là thế l nào ??? Có lỗi éo dám nhận rồi đổ thẳng sang cho người khác thì gọi là có trách nhiệm à ???? Johnny còn bảo tao mày là "educated girl" cơ đấy ??? Làm tao tí sặc sữa. :-j Nói chung các bạn rất là vl. Còn ngày hôm nay thì cái mistake của bạn Mai nó xui xẻo thay vào cái lúc mà mình vẫn còn đang cáu bạn nên mình gần như là incurable rồi. Tin hay ko thì tùy, mình tương đối sensitive đấy, nên thực sự hôm nay là mình deeply hurt. Lúc đấy chân thành là mình éo hiểu các bạn coi mình là cái l j` luôn. Hi vọng thành thất vọng tràn trề. :-j Vâng, xin lỗi bạn Mai, bạn ko cố í, bạn chỉ nhỡ nhầm thôi mà. Mình hơi bị khó chiều. Bạn thông cảm cho ạ ( "smirk"). Các bạn cứ có cái kiểu đấy, làm cái j` sai rồi ra nói xin lỗi ngon ơ, *** thấy giống có lỗi j` cả. Mình cứ nghĩ các bạn giỏi thật là giỏi thì các bạn cũng phải sống có tí trách nhiệm và dũng cảm nhận lỗi của mình chứ. Càng giỏi người ta càng thế này sao ??? Vậy thì mình thà ngu còn hơn. :-j

@Nhật Anh A : Tao đã được nghe người khác kể về mày ko thích point of view của tao, tao thích exaggerate nọ kia. Uh, được rồi. Cái này chắc có gốc gác từ vụ AFF cup đúng ko ??? Vụ second motherland chứ j`. Tao còn nhẹ nhàng chán, NA ạ. Mày thử vào mấy cái forum của mấy ông bà đang du học nước ngoài mày phát ngôn thử câu đấy cho tao. Xem có bị chửi cho muối mặt ko??? Cái loại ko bao h biết nghĩ trước khi nói hay làm j` như mày thì có bao h để ý xem chuyện j` xảy ra đâu mà phát ngôn là tao hay exaggerate ??? :-j Lần đấy tao nhịn lắm rồi nên tao mới ko nặng lời với mày lắm, và tao vào box viết thư để chửi cho nó hả đấy. Mày đã thik kiểu đấy thì tao cop paste vào cho mày xem luôn cho sướng mắt. :-j

"Thằng khốn ạ, có thể mày nghĩ tao là đồ nhỏ nhen, chấp vặt. Nhưng mà mày dừng ngay cái màn ca ngợi "Tổ quốc Nga yêu quý " đi cho tao nhờ. Tao đ thể hiểu đc là mày sinh ra ở đâu, mày sống ở đâu, bố mẹ mày là người nước nào, mày ăn hạt gạo vào mồm trồng ở đâu mà mày suốt ngày mày nói về nước Nga, về cái tư tưởng bệnh hoạn sẽ một ngày sang Nga làm Đại tướng để về xâm lược Việt Nam. Tao lại càng éo hiểu cái nước Nga nó đã cho mày cái éo gì để mày obsessed như vậy.

Hôm vừa rồi, tuyển Việt Nam vô địch. Tao đã sung sướng đến phát khóc. Tao kể cho mày, mày trố mắt : " Cái gì cơ ??? Mày khóc á ???" Thế mà một lúc sau, mày cũng "ăn theo" :" Ừ, lúc sau ra đường tao cũng khóc " Mày không thấy nói dối thế ai cũng biết là mày nói dối à ??? Nhưng thôi, lúc đấy tao cũng ko chấp, có lẽ vì mày muốn thể hiện là mày yêu nước, thế thôi. Nhưng lại cùng lúc ấy, trong lúc bao nhiêu người đang ca ngợi những chàng trai vàng, đang nói về lòng tự tôn dân tộc thì cái loại chó như mày lại làm ngay cho một câu : " VN vô địch! I'm proud of my SECOND MOTHERLAND " Tao nghe xong tao chỉ muốn giết mày thôi. Nếu mà mày cảm thấy mày nói thế là đúng đắn, là "first" chả khác gì "second" thì mày làm ơn cút con m mày sang cái "first motherland"-"Tổ quốc Nga vĩ đại" của mày đi. Éo ai quan tâm đâu. Bỏ con m cái thói ăn cây táo, rào cây sung. Tiền chưa kiếm ra đã có tư tưởng khốn nạn, bán nước cầu vinh rồi. Nhưng mà thôi, tao cũng chỉ nói đến thế thôi, nói nhiều lại éo hay ho gì đâu. Tùy mày đấy."


Em xin lỗi cô Lan hoặc bất cứ thầy cô nào vào topic 10A1 và đọc đc những dòng này. Em nghĩ là ko thẳng ra thì ko thể nào hiểu nhau được. Mà giữ trong lòng thì em rất ức chế. Mong thầy cô ko phiền lòng ạ. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì tao nói ko đúng à

chỉ là mọi người ko hiểu nhau thì mới xảy ra hiểu nhầm rồi chuyện này chuyện kia
bây h tao sẽ nói với cả tập thể lớp thế này
cái mà tất cả mọi người cần là bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau. Tao ko nghĩ chuyện này là quá khó đối với 1 tập thể lớp đã gắn bó với nhau cả năm trời, phải ko.

Xin lỗi mọi người, cái post trên t chỉ nói về ngày hôm nay ko ngờ lại gợi ra chuyện cũ
nhưng chuyện đã rồi t thấy tốt nhất tất cả nên được nói ra, mọi chuyện có jì thì cứ giải quyết luôn ở đây đi, tập thể rạn nứt là điểu tồi tệ nhất rồi. Thanh Mai hay bất cứ bạn nào có khúc mắc hay điều jì muốn nói thì cũng nói luôn đi, cứ im lặng cho qua chả giải quyết được việc jì, xong cứ đọng lại dần dần cuối cùng nổ tung. Nhân cũng đã nói hết ra rồi, mọi người cứ nói hết ra rồi cùng nhau mà giải quyết.

dây đàn đã căng lắm rồi, làm căng hơn nữa sẽ đứt mà thôi. Tinh thần căng như chão rồi cuối cùng thành tiều tụy lúc nào chả biết.

tập thể nào để gắn bó với nhau chắc chắn đều phải có thử thách. Coi như đây là 1 thử thách phải vượt qua.

Can you do that ?


p/s:
@Nhân: về vụ trước thì tao ko ý kiến, nhưng về vụ ngày hôm nay, ý tao là Boys day, tao biết là mày hurt, tao biết thanh mai biết giang biết vân biết hiền trang biết ai cũng biết, thanh mai cũng đã rất hối hận vì đã nhầm lẫn như thế và nó cũng đã day dứt cả ngày hôm nay. Tao nói để mày biết thôi. Xin lỗi vì boys day mà có đứa lại buồn, tao mong là mày sẽ xem lại cái clip và hiểu là con gái anh 1 yêu quí mày - 1 phần của 8 phần. Thế nhé.




@ hiền trang: mai có bao nhiêu sách thông báo tao luôn nhớ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Tiên : Cái tự kỉ crew nó tan tành từ lâu rồi. Mày ko nhận thấy à ??? :-j Đừng mơ về bô cha nữa. Ngồi im và hưởng hạnh phúc với cái nhiệm vụ soi zai của F4,F5 chúng mày đi. :-j Để thằng Khỏn nó còn đi với thằng Tuệ, và để tao sống cuộc sống của tao. Chúng ta cuối cùng nên nhận ra chúng ta chả là cái j` của nhau cả. :-j
 
Tao chưa bao h bảo là mày nhỏ nhen chắp vặt gì cả. Tao chỉ bảo là có gì thì nhịn đi 1 tí, đừng có phải là cái gì cũng phải làm quá lên. Mày calm đi xem nào. Lúc ức chế thì nghĩ về cái gì mà mày thích ý, có éo gì cứ phải ngồi ức rồi đập bàn đập ghế. Nhiều lần ở lớp tao cũng ức lắm chứ nhưng mà tao phải cố kiềm chế vào, đành phải cười, làm như ko có gì xảy ra vs bọn mày trong khi tao đang nóng và chửi bên trong

1 điều nữa. Tao bán nước cầu vinh khi nào. Tao có lần đã nói vs mày là về sau đi học xong tao về nước gây dựng lại, xây dựng cho VN lớn mạnh, mày ko nhớ, mày phải nhìn theo sự phát triển của con người chứ. Tao éo phải cái lũ Ukraine, Trung Quốc hèn hạ nhục như chó phản quốc phản bạn. Tao nói hẳn ra là cái lũ phản quốc là bọn chó má, nhục nhã hèn nhát xứng đáng tử hình cả lũ. Tao éo phải cái kiểu ấy luôn. Mày nghĩ tao đọc lịch sử mà chả rút ra cái *** gì àh? Còn cái nước Nga đấy là 1 kiểu niềm tin, kiểu như mày theo Christianity thì mày tin vào Chúa và Đức mẹ, còn Protestianism thì không tin vào Đức mẹ rồi dẫn đến đánh nhau. Đấy chỉ là niềm tin của mỗi người. Mày tin thế nào thì tùy mày, tao không expect gì cả. Mày hiểu thế nào về tao cũng được. Tự do ý nghĩ. Tùy mày thôi. Mày cứ nghĩ về lớp là 1 kiểu không quan tâm gì đến nhau cũng được. Nhiều đứa thì lo lắng vì mày như bị tách biệt khỏi lớp, tự nhiên lớp có lỗ hổng, mày thì lại không giúp gì trong việc hàn gắn lỗ hổng ấy mà mày chỉ càng làm cho nó to ra thôi. Mày thông cảm, mày là nhân vật chính, mày càng làm cho lỗ to ra thì bọn tao không thể nào bịt lỗ lại được.
 
@Tiên : Cái tự kỉ crew nó tan tành từ lâu rồi. Mày ko nhận thấy à ??? :-j Đừng mơ về bô cha nữa. Ngồi im và hưởng hạnh phúc với cái nhiệm vụ soi zai của F4,F5 chúng mày đi. :-j Để thằng Khỏn nó còn đi với thằng Tuệ, và để tao sống cuộc sống của tao. Chúng ta cuối cùng nên nhận ra chúng ta chả là cái j` của nhau cả. :-j

tất nhiên là tao nhận thấy, tao ko phải đứa mù mà cũng ko phải đứa thiếu sensitive. Tao cũng biết m nói bọn tao lúc mày nói là mày tự phát hiện ra mày ko còn bạn thân nữa. Có nhiều lí do tự kỉ crew tan rã [ một phần là vì con giang sợ đau bụng với tả nên tao rủ mấy nó cũng nhất quyết ko đi nên tao cũng chả rủ nữa, nghe có vẻ hài hước nhưng mà thật ] và vì tao thấy khó để mà thân thật thân với mày. Tao cũng đang rất cố gắng để cái tự kỉ crew nó quay lại đây nhưng càng níu kéo thì mày càng khó chịu phải ko, tao muốn crew mình quay lại lắm chứ vì chúng mày có ý nghĩa với tao, lúc buồn ngủ còn viết nguệch ngoạc lên vở là " đi tự kỉ crew" thì mày cũng hiểu chứ. Nhưng thỉnh thoảng tao thấy sợ vì mày có cái tính cách mà tao ko bao h có được dù rất muốn, mày thẳng thắn, muốn làm được cái ji là làm cho đến cùng.Tao thì ko thể thắng thắn nói toẹt ra những cái tao nghĩ và tao cũng ko thể finish những j tao đã bắt đầu. Tao bắt đầu có những cái suy nghĩ trong đầu là tao chẳng thể được như mày và chắc mày cũng chả thấy hợp để mà chơi thân. Có thể cái sự so sánh nhỏ nhen ý của tao khiến tự kỉ crew tan rã. Tao xin lỗi.

Nhưng mày làm ơn đừng nói F4 như thế. Soi zai? mày nghĩ thế nào là soi zai. Bên ngoài có vẻ bọn tao cũng kiểu như thế thật nhưng nếu mày từng nói chuyện với trang với vân hay với giang thì mày sẽ hiểu tình cảm của chúng nó chân thành đến thế nào. Cả tao cũng thế. Con gái mà, có những cái suy nghĩ của bọn tao mày cho là lố lăng nhưng đối với con gái nói chung và bọn tao nói riêng thì đấy là cách bọn tao trân trọng và bảo vệ cái tình cảm ý để nó ko mất đi. Mày đã bao h đọc cái note của hiền trang trên facebook chưa, nó bên ngoài có vẻ vô tư nhưng về cái chuyện tình cảm thì nó cũng cực kì sensitive, sâu sắc là đằng khác. Còn giang, nó đã từng khóc từng cười vì người ấy,nó từng mất cả một ngày để chọn một cái thiệp và lại mất cả 1 ngày nữa để nghĩ xem nó sẽ viết ji trong cái thiệp ý. Cả vân nữa, nó cũng rất mệt mỏi vì phải đối mặt với người nó thích. Cái cách bọn tao đến lớp mỗi ngày khen anh này anh kia cũng là để bọn tao refresh cái tình cảm ý, bọn tao cả 4 đều hopeless trong mấy chuyện này, mày cũng biết thế. Bọn tao thích ai đó đâu phải chỉ vì vẻ ngoài của họ để mà soi này soi kia. Mày cũng có tình cảm riêng của mày nên tao nghĩ là mày sẽ hiểu, chỉ là cái cách thể hiện của bọn tao nó khác mà thôi, chiều đến lớp thì vui vẻ bàn bạc về mấy người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhưng đến tối thì lại pm chia sẻ cho nhau thôi. F4 đều là những đứa sống kiểu quan trọng hóa cái tình cảm của mình và ko thể sống nếu thiếu nó nên lẽ dĩ ngẫu chủ đề nc đều xoay quanh mấy chuyện ý. Đấy là lí do tao trở thành thân với bọn nó, cái chuyện tình cảm con gái khó mà tâm sự được với mày hay với những thằng con trai khác, mày hiểu cho bọn tao chứ. Nhưng cũng đừng nghĩ F4 chơi với nhau chỉ vì thế, bọn tao cũng có những cái tri kỉ [cả về lời nói lẫn suy nghĩ :-j], tao thấy dễ thở hơn khi chơi với những đứa có những cái vui cái buồn cái tự ti mặc cảm giống mình. Có thể mày chỉ nói thế thôi chứ cũng chẳng có ác ý ji nhưng mà cũng có tí hurt vì mày nói tao chơi với f4 để làm " nhiệm vụ soi zai".


Nói vậy thôi nhưng tao vẫn mong là tao với mày hiểu được nhau rồi tự kỉ crew lại trở lại. Chúng ta chả là cái ji của nhau cả, mày đã nói như thế. Nhưng nếu đã chẳng là cái ji của nhau thì mày, tao, hay khỏn chẳng thể ngồi lại với nhau thế này để tuôn. Tao vẫn giữ cái sms mày nhắn cho tao 1 h đêm hôm Ice n' Fire, ko biết mày còn giữ ko nhưng tao thì rất y cái sms ý, có thể coi nó 1 lần tao với mày tâm sự hay đại loại thế

Tao ko quen nói ra như thế này nên đã nói ra tức là tao nói thật, đừng nghĩ tao giả tạo hay biện minh.


p/s: còn về khỏn, nó là đứa nói trước khi suy nghĩ, tao công nhận nhưng tao biết trong đầu nó ko hề có cái suy nghĩ xấu, nó ko phải đứa khốn nạn ji đâu, nó cũng tình cảm với biết suy nghĩ ra phết, chả qua là thể hiện một cách hơi thiếu tế nhị với ấy ấy một tí.
Khỏn, mày rút kinh nghiệm được mà, right ?


à còn cái này tao cũng nói luôn nhé. Mày nói với tao mày đang cố gắng trở thành ích kỉ để thích nghi với cái tâp thể toàn những cá nhân sống cho riêng mình đúng ko. Tao thấy mày mới chỉ nhìn cái tập thể ý ở lớp vỏ ngoài mà thôi, để ý một tí, tập trung một tí mày sẽ nhận ra chúng nó rất caring đó, ngay cả My Putin, hay như Khánh Linh, nó vẫn pm tao thường xuyên để hỏi về lớp. Cũng giống như F4 thôi, chiều thì khác mà tối về lại khác, kiểu tối đến online lại thấy những cái pm ngấm ngầm tâm sự hỏi han nhau, tao ko nc hết với tất cả mọi người nhưng người này người kia thỉnh thoảng lại nói với tao "thằng B. nhìn thế thôi chứ nó caring lắm hay "con A. thỉnh thoảng nó cũng chu đáo tận tậm bạn bè ra phết"
đấy, tao nói thế thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vụ này vl đây...

thế này nhá. tớ biết là cậu bực dọc nhiều chuyện, nhiều người nhưng mà cũng có đầy người đang bực mình bao nhiêu là chuyện í, nếu mà ai cũng thằng tưng như cậu thì lớp mình loạn :| ôi t đêk phải loại trí thức :-B thích nói chữ, dạy bảo cậu này kia, mà đặc biệt là vào những lúc ntn thì t càng chả dám nói cậu nên nọ nên kia. t chỉ muốn cậu biết là, lớp mình rất concerned về cậu :( mọi người vẫn quan tâm cậu mà. lúc cậu đứng 1 mình ngoài hành lang ngắm mưa bay, hay là lúc cậu cho lên stt những dòng căm phẫn đầy thù hận và bất mãn, mọi người đều biết cả & đều lo cho cậu. đg nhiên là chả ai dám hỏi han j vì ai lại dại j dây vào tổ kiến lửa. no offence man but you really hafta learn how to hold yourself back a little. anw, my point is, we do care. so stop being such a goddamned emo, angry kid saying that "Tiếc thật, mình ko phải A1" coz nobody can stand that :(

những cái cậu post t phải công nhận là có nhiều ý đúng đắn nhưng mà cái kiểu language của cậu thì ..T.T Nhiều người sẽ nghĩ xấu về cậu nếu mà cậu cứ tiếp tục ăn nói, suy nghĩ ntn. cậu chửi bới, nạt nộ T.Mai với Sokol như thế nhưng t nghĩ 90% người đọc sẽ vẫn thông cảm với 2 bạn í, còn cậu sẽ mãi mãi chỉ là đứa phổi bò, dễ mất bình tĩnh và làm tổn thương các bạn.

ai cũng có lúc sai mà. t ko biết rõ sự tình vụ T.mai cả Sokol nhưng nếu các bạn ý làm j/nói j upset cậu thì t nghĩ cậu cũng chả cần để bụng làm j cho mệt. 2 bạn í cũng xin lỗi rồi mà. hay là vd như Dương ý, tính nó cũng thẳng. nhiều lúc nó nói những cái làm cậu khó chịu nhưng nó cũng chả mean it đâu. bỏ qua đi =]

thôi thì mỗi người chúg ta hôm nay sẽ đều vào phòng vệ sinh, đóng cửa, úp mặt vào tường suy nghĩ xem liệu mình có play a part trong cái sự việc rạn nứt của lớp mình ko. những ng bàng quan cũng ko phải là vô tội đâu đấy. những người có ý kiến nhưng lại chỉ đưa tay lên mồm, xì xồ với nhóm mình chơi là cũng ko đc đâu. mong là tất cả các bạn sẽ speak up.

Nhân, let this one go. i know it's hard for you to have so much to handle like this.. don't know what to say to make you feel better. i really hope that these 100% honest words of mind will clarify things a bit better for you.

sau 1 ngày vui như hôm qua mà hôm nay lại phải nói về việc này chán thật đấy :( dù sao vẫn rất appreciate tất cả những posts của tiên, của sokol, và cả của Nhân nữa. tớ thích cái kiểu coming clean như thế này :)
 
Cả một năm thì không thê nói là đoàn kết được hết với mọi người, thì như đã nói ở trên, xích mích j thì nói ra hết luôn. Năm sau còn nhiều cái mới còn phải đối mặt.
@ Nhan: àh ưhf, tôi công nhận là tôi ko có trách nhiệm Cả năm vừa rồi tôi nói thật là tôi chỉ giả vờ có trách nhiệm thôi. Nhưng tôi tự nghĩ là mình không phải loại hèn nhát hay ngu si j để đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu anh không phiền, thì anh hãy xem lại archive hôm đó tôi chát vs anh í.
Thôi, đằng nào cũng là chuyện cũ, tôi không để bụng làm j cho nó mệt người, dù lúc đọc những dòng trên tôi lại thấy tức. Không muốn ra vẻ đạo đức giả, nhưng hãy bỏ qua những chuyện đã xảy ra đi. Mọi người đều có ý tốt và ai cũng có lúc sai của mình, thì anh có quyền j để đá đểu người ta? Dù anh đứng hay sai đi nữa, thì anh cũng phải nghĩ tới họ chứ. Anh nghĩ mọi người không quan tâm tới anh ư? Anh thử nhìn lại đi, nhìn lại những gì đã nêu ở trên. Anh bảo mọi người không vì người khác? Thế anh có ít/nhiều vì người ta ko? Có cho có nhận.

Anh có impression là tôi ghét anh? Ừh, tôi không ưa j anh, nhưng tôi không nói là tôi ghét vì dù gì anh cũng là một thành viên của lớp và đã giúp đỡ tôi nhiều. Còn về cái kiểu tôi ăn nói? Tôi cũng như anh mà thôi, nóng tính và thẳng. Còn khi tôi nói chuyện ngoài đời với anh? Tôi hôm nay mới biết là tôi có tone, thì khi nói chuyện cái vẻ mặt của tôi và cái giọng của tôi rất dễ hiểu nhầm. Nhớ hồi tôi không ưa một bạn nào đó, tôi cũng như vậy. Nhưng tôi cũng dễ quên. Đây ko phải là lời ngụy biện mà đây là lời giả thích chân thành. Anh hiểu thế nào thì tùy anh thôi, nhưng tôi rất mong là anh sẽ hiểu đúng!

Tập thể, là mọi người đoàn kết, vì nhau. Tôi công nhận điều đấy, và đó la cách tôi nhìn nhận về một "tập thể". Lớp mình thì lại có những cá tính riêng mà có khi không hớp nhau cho lắm, nhưng lớp mình lại có một đinh nghĩa riêng cho tập thể. Đó là dù chia hội hè nhưng luôn hường tới phạm vi cả lớp, và mọi người vẫn quan tâm tới nhau, dù không chia sẻ trực tiếp nhưng ai cũng nghĩ về các thành viên khác. Thế thì sao anh cứ phải tự khai trừ mình ra khỏi lớp thê? Tôi nói thẳng la tôi thấy việc đó hơi pathetic. You don't see the inside of the whole and if your out, then no one's there to replace a gap in the whole picture.

Thôi, năm sau đi rồi, cũng chả muốn nói thêm j.
A1 vui vẻ nhé, và luôn gắn bó với đầy đủ các thành viên
 
Hôm nay lên HAO tao mới biết có nhiều chuyện thế này? Thật sự là tao không nghĩ mọi chuyện lại tệ thế này đâu.

Nhân, tất cả những j tao muốn nói với mày thì tao cũng đã nói hết vào chiều hôm nay rồi. Mày có quyết định j, suy nghĩ j là quyền của mày. Tao không hề có quyền can thiệp vào. Tao chỉ hi vọng mày hãy suy xét thật kỹ tất cả những j tao đã nói với mày. Tao khuyên một cách chân thành đấy, chả fải vì tao muốn bênh A1 hay làm sao đâu. Tao chả biết cái đạo lý j cả. Tao chỉ nói, khuyên những điều mà cá nhân tao thấy. Tao rất appreciate việc mày respect tao như những đứa cùng chung cảnh ngộ. Tao không thích nói chuối sến đâu nhưng tao cũng rất vui vì đã gặp mày trong cái lớp Anh này. Mày là một trong những số ít mà tao cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng cũng như là hiếm hoi những đứa tao có thể nói thật lòng mình ra. Mày biết là tao rất thích những lúc mày vui vẻ với lớp hồi đầu, những lúc mày fa trò cười cho lớp, những lúc mày làm cho những đứa vốn tự kỷ và hay suy nghĩ như tao fải bật cười fớ lớ không? Tao ước j mày không fải là 1 đứa sensitive. Tao ước j mày giống như những thằng con trai khác, không overponder về mọi thứ. Dù tao biết thế là rất khó, vì chính sự thoughtfulness của mày mới làm nên cái nổi bật của mày, làm cho tao thân với mày hơn bất kỳ đứa con trai A1 như thế.
Tao rất rất hy vọng 1 ngày nào đó lại thấy mày cười tươi vui trở lại. Lại hòa đồng, lại fa trò cho mọi người. Tao biết rất khó để mày trở lại với mọi người như trước nhưng hay nghĩ và luôn nhớ rằng bọn tao luôn yêu quý và luôn chào đón mày. Mày đừng lúc nào cũng nghĩ A1 xua đuổi mày. Ai cũng quan tâm, hỏi han mày. Ai cũng lo lắng không biết làm cách nào để mày trở lại với lớp. Mày nói với con Giang, con Tiên là mày vứt bỏ hết tự kỉ crew, bọn nó rất buồn vì bọn nó cũng lo cho mày. Tao biết, biết là cấp 2 vui lắm chứ. Tao cũng giống mày và tao nghĩ cũng rất nhiều người cho là vậy. Rất nhiều người bảo cấp 2 vui hơn cấp 3. Bọn tao không bắt mày fải yêu bọn tao hơn bạn cấp 2 nhưng hãy hiểu rằng bọn tao cũng muốn mày là 1 thành viên của bọn tao. Mà kể cả không có ai ưa mày thì hãy luôn nhớ tao vẫn mong mày ở lại. Tao luôn là một đứa bạn của mày, sẵn sàng nghe mày. Tao muốn mày vui cười 1 lần nữa, ít nhất cho đến khi tao về TL. Để tao có những ấn tượng đẹp với lớp này. Cả về chuyện thằng Khỏn, nó không cố tình nói thế đâu mày. Nó không có ý trêu tức mày. Mày ơi, mày đừng giận thằng Khỏn nữa. Tao thực sự thực sự rất nhớ họp hội tự kỷ với nhau. Tao rất sướng được ngồi với bọn mày. Nghe mày, thằng NA cãi nhau rồi con Tiên, con Giang hùa vào. Tao nghĩ thăng Khỏn cũng không muốn bọn mày giận nhau thế?
Tao không biết mày nghĩ j về tao. Tao cũng không biết sau khi đọc những dòng này mày nghĩ j về tao nữa. Có thế mày nghĩ tao là 1 đứa lắm chuyện và có thế ghét tao. Mày muốn nghe hay không tùy mày. Tao sẽ không cản mày. Dù mày quyết định thế nào tao vẫn sẽ ủng hộ mày. Chỉ là (1 lần nữa) khuyên mày consider lời nói của tao.

Thằng bạn lâu năm của tao ...

(Dù mày qđịnh thế nào mong mai mày hãy đi ăn vặt + đi chơi cùng bọn tao. giả sử năm sau tao về trường mới còn có kỉ niệm với tất cả bọn mày)

* A1 mems: Mai ai có thể ở lại đi chơi ăn uống thì cố ở lại :)

P/s: Đọc xong mấy cái post tao k ngờ lớp mình suy nghĩ sâu sắc thế. Nhất là thằng Sokol
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chiến dịch mới sau " cho em" đây


Mai nhé, nhắm mắt lại rồi " TÔI XIN LỖI ANH 1 "
 
chà chà, thật gay go và kịch tính...
không ngờ là mọi chuyện phải đến thế này. nói thật là tao đồng ý với Dương. thật là pathetic. và khi tao cho anh trai tao xem cái này thì anh tao cũng bảo là mày rất pathetic. có nghĩa là suy nghĩ của Dương ko chỉ là riêng của 1 đứa con gái, hay 1 thằng ái và cute như tao, mà cũng từ 1 boy chính hiệu. mày ko thấy là đi giận dỗi 1 đứa con gái là pathetic sao? nói thật là ban đầu tao đứng về phía mày. bọn con gái cứ thấy ai khóc là bu vào, protective hết chỗ nói. nói thẳng ra là con trai LUÔN LUÔN tổn thương khi con gái cứ trách móc với lườm... nhưng lúc đó tao nghĩ sẽ chẳng có gì phức tạp, vì mày và Mai vốn thân nhau lắm mà. ai ngờ 2 sự việc lại nối tiếp nhau thế. chắc chắn mày bất mãn, và nghĩ rằng mày là đứa con trai bị left out. nhưng nói thật, tao còn chán hơn mày. nói cho thẳng, tao ghét tất cả những ai nói tao cute. thề có cha mẹ luôn. là boy đc khen boyly hay manly mới là vinh dự. mày đc vinh dự đó. tao ko. ảnh của tao lúc nào cũng như con gái. tao suck at all sport. luôn thua kém mày, nhân, tào và nhật. tao nản lắm chứ. lúc nào cũng như thằng khùng. nhưng bọn con gái, dù đôi khi annoying, thực ra lại rất dễ thương. luôn tạo cho mình động lực. bị bọn nó chê nhưng lại thấy vui. thế nghĩa là nó quan tâm đến mình. tao ko hiểu sao mày lại giận bọn nó. để rồi giận cả lớp. mày cứ nghĩ xem có thực sự mày giận bọn tao ko? tao nghĩ là ko đâu. dù nói thật là tao ko thích cách giao tiếp của mày nhưng trong lòng tao rất phục mày vì sự tự tin, kiên trì và khả năng thể thao cực tốt. mày luôn là đội trưởng đối vs tao, vs sokol. vì thế đừng chỉ trích đồng đội. mày cũng thân vs sokol mà. nó là đứa phổi bò, vs niềm tin son sắt vào nc Nga - một điều tốt, giống như mày yêu Mu ấy. và giả sử có nghĩa vụ q sự vs VN, tao nghĩ chưa chắc nó đã kém thằng nào đâu (dù nó hơi bị lù đù. no offence).
tao chả mấy khi nói thế này. hi vọng mày gạt bỏ tâm trạng.
muốn đá pes vs mày nhiều trận nữa.
thân

----------

hic. em chậm tiến quá. :D :D :D :D :D
Mai nhé, nhắm mắt lại rồi nói: "Tôi xin lỗi A1"
 
Back
Bên trên