whatzz up, we are A1 PROduction

tao phải cảm ơn mày Nhân ạ
nhờ mày mà tự nhiên giật mình " mình có nên chỉ vì những cái con người đến nhìn thẳng vào mắt còn chả dám để mà quên mất cái thằng bạn chí cốt chè và nem ko?" tự kỉ crew tái hợp một ngày ko xa chứ, nhể ;;)
nhờ mày mà tự nhiên mọi người lại thành thật với nhau hơn, chẳng còn ngấm ngầm tự suy nghĩ, tự nhiên lại thấy một thằng " đụt và lù đù" hn lại đáng yêu thế =)) [ shi nên xem xét :-"]

tao đã nói rồi đấy, một tập thể để mà gắn bó với nhau chắc chắn sẽ phải gặp nhiều thử thách, vượt qua rồi thì lại thấy yêu nó vô cùng

dồi ồi tối nay lại ko ngủ được rồi

@bạn Phúc: mọi chuyện đã êm thấm, thank you [ hôm trước vào lớp bạn PR cái quyên góp sách, bạn suỵt cho một cái mình rất là cảm kích :x :x ]
@hồng trang: mày mà chuyển sang TL đừng trách tao độc ác >:)


"Trời sắp sáng rồi, đã sáng lên hẳn rồi ấy ^^" thích câu này của Mai lắm ý

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có ngày mới để yêu thương

:)) chưa bao h chán câu này


TÔI XIN LỖI A1
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Tiên: có gì đâu :-j có giọng thét cây nhà lá vườn thì dùng thôi:"> gọi là có chút respect với khách
@Mrs Cu nhét xốp =)): cô đừng cười tôi:-w cô còn ngã úp mặt và cái giày của cô còn dính vào xe đạp nữa =))
thôi làm loãng chủ đề "Ngày mai" của các bạn:"> về chuồng:-h
 
ều, bạn Phúc nhầm rồi. Mình k fải Mrs Ku nhét sộp đâu. Mình đâu có vinh dự đó. Mrs Ku nhét sộp là Trần Thu Huyền Trang cơ. Bạn nhầm thế thằng Khỏn nó bẻ cổ cả mình và bạn đấy :))
Mình là đứa còn lại trong 2 đứa con gái hnay =))
 
Tràn đầy hứng khởi, bạn Mai trong lúc sắp type xong 1 tràng cảm xúc đã lỡ tay đóng cái cửa sổ tab =.= Thôi kệ :-j xong roài ^^

Mọi người giờ không thể trở lại gắn bó như cũ được nữa :( Chỉ HƠN thế thôi ấy >:-D<

Tặng cả lớp bức ảnh này :p Suỵt nhé ^^ Phóng to tay cô PLan ra >:)

Chúng con iu cô như một thành viên lố tiêu biểu của lớp vậy >:) :x

P1070481.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán quá mình chả bao h lên HAO nên không cùng chia sẻ được với các bạn tối qua. Thôi thì đành hy vọng rằng mọi hiềm khích sẽ được bỏ qua hết nhé...
 
:x
tối qua k lên HAO quả là 1 sự phí phạm lớn :">
đọc hết các post của các bạn, đọc kĩ từng dấu chấm, phẩy, chấm than, chấm hỏi, 3 chấm ;)) thế mới thấy lớp mình các bạn sâu sắc quá :) cũng là dịp mà tớ đc hiểu mọi ng` hơn, để thấy mình may mắn thế nào khi đc học trg 1 tập thể như thế :)
hqa tớ nói chn với bố tớ, nhờ bố viết vào tờ giấy cho đi thăm quan 2 ngày. thế rồi bố bảo 'lớp con thân thiết với nhau thế hả ? thế thì tốt quá, phải đi 2 ngày chứ nhỉ vì còn có mấy bạn đi du học cơ mà'
đấy, nghe xong mà sướng :"> chị tớ cũng bảo 'A1 như bọn mày hiếm lắm đấy, thân nhau vãi ạ'
thế cho nên là sau khi mọi chn đc giải quyết rồi thì tớ thấy rất vui, như trút bỏ đi 1 gánh nặng í. Bh thì ổn rồi :x từ nay trở đi lớp mình trở lại trạng thái yêu đương như trc nhỉ >:)

trời vừa tạnh mưa, đã hửng nắng rồi đấy :)

trg năm vừa rồi có j` k phải tớ cũng xl mọi ng` nhé : TỚ XIN LỖI TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN CỦA A1 THÂN YÊU :x

hnay cả lớp đi đập phá cuối h nhé :x

@Sề: t sẽ nói đến hàng tỷ lần để mày k về TL. Mày mà về thì t k nói chn với mày nữa đâu :-< ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Sề: sao mày cứ phải sợ nhỉ, thi mỗi TAnh chứ có gì đâu, hồi thi CTC mày còn cao điểm hơn tao thì sợ cái gì :-j

@ Phúk: Ông mà cũng nhầm con Hồng Trang thành ấy được àh =)) =))
 
"ẤY"?????????:|:|:|:|:|:|:|:|:|=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
=)) beauty and the beast=))=))=))=))=))
 
Đùa chứ hqua :-<:-<
Lúc chiều về mình đọc cái đống post dài ngoằng ngoằng ấy,nóng tay cũng đã type 1 bài hòm hòm rồi,xong đếk hiểu sao mạng đơ mất bố nó hết mấy dòng tâm huyết:-<:-<
Mà sợ nhất là cái lúc thấy bn ng onl trên HAO,cứ bấm đi bấm lại cái topic mà mãi chả thấy ai nói j thêm :-s
Anw,bây h mọi việc ổn rồi :x:x
@Nhân:Đấy nhớ,anh lại cứ nói tôi ko biết j này nọ đi nhớ [-x Tôi là tôi rất shock khi bị táp mấy cái words của anh vào mặt đấy nhá :-< :-< Sợ vkl cả ra í :-s Nhưng muh lớp mình đc tn là vui rồi :*:*
 
Mới htrc mình còn viết trên blg, k biết chuyện lớp mình sẽ đi đến đâu, k ngờ...

K biết nói j nữa

A1 là lớp đầu tiên mình yêu đến thế:)
 
Hôm nay tại sao lại ko thực hiện chiến dịch Sorry Sorry thế hả ??? :-w Con Tiên với Lê Giang chủ mưu mà cuối cùng lại quên. :-w ( Tao cho tao cái đặc quyền được quên, vì tao ko phải chủ mưu =)) )

Mọi người có thấy mình turn rất là nhanh ko ??? :)) Mình là thế đấy. Giữ trong lòng thì ức chế. Xả ra rồi thì lại bắt đầu ngồi nghĩ, mà hôm qua lại còn nhận đc bao nhiêu là motivation. Thế là quay 180 độ. =))

@Sokol : mày mà "tư duy khác đi" thì đã cưa đổ Shi lâu rồi. :-" Tội cái nó lại không khác mới buồn. :-"

@ Hải Vân : ai bảo tôi đang cáu cô lại cứ dông dài, ngứa hết cả tai. Lần sau thì cô sẽ còn thấy cả cái bàn tay từ màn hình chui ra bóp cổ nữa đấy >:)

@Quỳnh Vân : bây h mới thấy cái nick đăng nhập vào HAO của bạn là "bi xinh". ;)) Ui chu cha, hóa ra cũng tự tin vào bản thân mình gớm ấy chứ nhỉ??? :-" Nhưng mà cẩn thận, over confident là thành tự sướng đấy. >:)


@Phúc : ông dễ bị lừa quá. =)) Chả hiểu sao xem giấy khen hsg của tôi mà ông vẫn tưởng tôi học sinh trung bình. =)) Dù sao cũng rất cảm ơn về sự quan tâm của ông. Bonus thêm lời khen về quả " Beauty and the Beast" =))

@Yang : Uh thì đúng là phải yêu A1 nhất rồi. Chứ như trước : " Em ko có tội, em chỉ có lỗi, em chỉ mong một bữa cơm êm ấm bên gia đình, được cắp sách tới trường" thì làm sao mà yêu nổi. :-"

PS: tại sao các thầy cô rất thích dùng "ngón tay thối" nhé. Cô Huyền cũng toàn dùng cái kiểu chỉ đấy. :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ ko phải là người thích lên forum để bàn tán (cái này chắc ai cũng biết) nhưng quả thật là lần này phải viết bài mất rồi. Thật may là đâu lại vào đấy.
Đền bủ cho tối hôm qua ko onl: TÔI XIN LỖI A1 nếu đã làm gì ko phải. Và TÔI CŨNG RẤT YÊU A1. Mọi người hãy bỏ qua cho nhau để A1 mãi đoàn kết nhé.
Tối qua ko onl đúng là ...
@Hồng Trang: Cố lên ko việc gì phải sợ cả, cậu đã đi thi nhiều lần và cũng đã nhiều lần thành công. Ko lẽ gì mà lần này lại khác cả. We believe in U :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Nhân (và cả lớp): ko phải là quên, làm sao mà quên được :-j
thế nhưng mà thấy mọi người giải tán hết, lớp cũng ko đủ người, bọn con trai chúng mày thì đi bắn [ ko thấy là tao cố tình bảo chúng mày đi xong lên lớp à ]
Thế nhưng mà lúc về thì mọi người giải tán hết rồi, còn mỗi nửa lớp
Thôi thì tối qua là đáng nhớ lắm rồi, hôm nay khởi đầu mới rồi :-j

Chiến dịch Sorry thành công tốt đẹp :x


p/s: hôm nay về ko ăn nổi cơm =)) chỉ ngồi xoa bụng, bị mẹ mắng là con gái con đứa vô duyên =)) =)) =))
 
thằng Khỏn vs thằng Nhân, đứa nào so sánh tao với beast? Ý j thế hả??? :-l
(cái mặt mình bh rất giốg quỷ =)) )

cái ảnh đứa nào cũng ngậm kẹo mút :))

@ Tiên Nhân Bí Đìn: Bọn mày không biết là tao xui thế nào đâu. Cứ đến thi cử là coi như may mắn chạy hết khỏi tao :-ss. Đợt nào cũng thế. Thi hsg, thi cấp 3. Tao vẫn fải lo xa. Tao hoàn toàn có thể trượt xuống anh 2 :|

Anyway, thank all of you. Cảm ơn đã ủng hộ :D.ILUSSM :x.

Hôm nay đi ăn uống chè chén vui vật ạ :* :X. Yêu bọn mày lắm ấy :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Nhân: Tao ko hiểu làm sao mà tư duy khác đc, cho dù biết tư duy kiểu này --> lù đù --> mission failed =.=

@ Phúc: Beauty and the Beast cái gì :-w

@ Đìn: Lần đầu thấy lên HAO :))
 
@Hồng Trang : mày phải xoắn A2 à ??? Đệ tao bao nhiêu năm mà phải xoắn A2 à ??? Xông lên và đạp chúng nó xuống chân í. A1 thì vẫn phải là A1.
wtf is this:| A2 thì sao?:| coi thường nhau vừa thôi:| ông nói câu trên rồi @ đến tôi mà ko biết nghĩ ra là gì ah:|
 
yêu cầu đồng chí Nhân lần sau nói năng cẩn thận nghe chưa :-j nơi public thế này sao lại nói những chuyện đó, ảnh hưởng đến quan hệ của cả 2 lớp :|
mong đây chỉ là vô tình chứ k phải chủ í :|
 
Bạn Phúc vs bạn Sơn thông cảm. Thằng Nhân nó không có ý j xúc fạm lớp các bạn đâu. Nó chỉ muốn động viên tớ thôi :). Bọn tớ cũng biết là lớp các bạn có rất nhiều người giỏi mà ...
Thay mặt nó xl các bạn nhớ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên