whatzz up, we are A1 PROduction

thôi coi như chúng ta ko nói jì về việc này nữa nhé

ai cũng đã từng có lần làm cái việc jì đó mà muốn xin lỗi

Lê Giang với Hoàng Mai đã có ý tưởng là Chiến dịch Sorry [ tao tự đặt tên thế nghe cho nó pro =)):">]

ngày mai, 10A1 đóng cửa ngồi lại với nhau, rồi nhắm mắt hét thật to " TÔI XIN LỖI A1", đứa nào ko thích thì " TAO XIN LỖI A1" cũng được
một cách rất tốt để giải tỏa, sau đấy đi chè chén lớ tớ phớ

và 10A1 lại bình yên vô sự

thế nhé
:x


p/s:

sorry3.jpg


sorry4.jpg




từ hồi Most wanted class mới thấy cái list thế này :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Để mình:

Tuệ cute ơi mình xin lỗi đã bảo bạn cute. Nhưng bạn cute ko đỡ được ý :((. Mà con gái ko hẳn thik những thằng manly hay boyly đâu, con gái thik boy cute hơn mà :p. Mày xem có baoh bọn tao gọi mấy "anh ấy" là nam tính đâu, toàn là "yêu thế, cute thế" mà :p

Thật tao ko ngờ con trai lại complicated và có nhiều góc tối như vậy :).
Tại sao bọn mày phải tự kỷ nhỉ, tao nghĩ con trai thì nên tự tin lên chứ :(. Nhân thì thể thao giỏi, tiếng Anh giỏi, Tuệ thì phẩy cao nhất lớp...thế mà vẫn kêu được...Nhìn tao đây, một con ko được điểm gì nổi trội, cái gì cũng kém mà lúc nào cũng yêu đời :x. Yêu đời, yêu lớp mình, và yêu bọn mày nữa, những chàng trai lớp Anh ạh :)

Tao đang nghe I lay my love on you và nghĩ về bọn mày lúc hát cho bọn tao bài đó :). Tao thế là có lẽ cả đời này sẽ ko có thằng nào nó hát cho tao bài đó hay và truyền cảm đến thế :">:x:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mày ơi, tối nay tao đọc những bài post trên HAO của lớp mình tao muốn khóc lắm ấy

bọn mày làm j tao thế này???
tất cả những đứa nào đang ol cùg lên Hao, cùg để 1 stt
viết ra những lời mà tao k biết fải nói j nữa...
tao hy vọg mai bọn mày sẽ làm như nhữg j bọn mình đã hứa vs nhau hnay...
sẽ đi ăn chè chén cả lớp nữa nhé
:)

(sao tôi ăn nói chuối thế này :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ô thế mày tưởng tao buồn à? :)) tao ghét chứ ko buồn.
vì bọn mày có quan tâm đến tao (mũi cà chua tí b-) b-) b-))
điều cơ bản là tao tự hiều bản thân tao. mày có bảo tao cute vô ích :)) :)) :))
thế cho qua nhé, Nhân đại ca? ông ko lên tiếng là mọi người lại buồn đó

----------

@ Tiên: đã đi ăn cả lớp bao h đâu mà đi ăn "lần nữa". ko sao, mình đi ăn 2 lần cho tiện.
(OMG, what am i doing? la liếm on HAO?! Geezz...)
 
Tao mới là thằng kém nhất lớp, thể thao kém, học ngu, chỉ chơi game nh` và làm nh` thứ ngu ngu quái đản :)) Kể cả thế chả có khỉ gì phải nhục cả, điểm giả chả nói lên cái gì cả, tao là ntn tao tự hiểu tao nhất :)) Dù sao cũg thnx những đứa nào giúp tao defend :x

I love 10A1.
 
Không phải chỉ có Lê Giang đâu nhé :D Tớ và bạn ấy cùng ngồi bàn bạc 0:) mãi để không bị cái tội bàng quan mà bạn Quyên nói\:d/

Vậy là tốt rồi.. ^^
Yêu 10A1 lắm!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói về đầu năm, tao lại nhớ hồi đầu năm quá. Hồi đó chả biết ai vs ai cứ chat loạn lên, vui vãi, rồi bắt đầu làm quen, tìm sở thích. Từ đó đến h bao nh time trôi qua, muốn như đầu năm ko đc :-<
 
Vậy là tốt rồi.. ^^

À Nhân à, đọc bài của cậu, tớ xin lỗi vì hôm đấy cũng là 1 trong những đứa nói "Im đi".. Xin lỗi, thực sự thật lòng, vì cái nhìn ko được hiểu rõ vấn đề lắm của tớ:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày yêu tao ko Nhật Anh? =))=)) *lại lố :">*

Tao yêu mày lắm ý, mày thịk chat tao sẽ chat vs mày, sẽ kể cho mày sở thik của tao. Mà mày ko care đến tao thì tao sẽ nhờ người khác :-"

Chả phải nhớ đến đầu năm làm gì, hãy làm từng ngày tốt đẹp đi xD
 
Ừ ừ, tao nhớ hồi đầu năm lắm ấy. Hồi đấy còn lập confe cả lớp. Chat loạn xì ngầu lên. Còn spam trên HAO tung trời. Eo ôi vui lắm vui lắm
Sao càng về sau mọi chuyện càng fức tạp lên thế? Mà chính tao lại là người làm cho nó fức tạp? :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con hâm =))
Tao cũng yêu mày lắm ý =)) =)) (Các bạn đừng hiểu nhầm :D) Mày giúp tao get up hồi tao đang break down lần 2 =)) Yêu mày vl =))

Tao muốn đầu năm hơn tại từ đó đến h tao làm nh` việc ngu ngốc và nh` sai lầm ko sửa chữa đc :D

NewPicture11.jpg

Cả lớp onl và cùng 1 stt, trừ 1 số đứa :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không phải chỉ có Lê Giang đâu nhé :D Tớ và bạn ấy cùng ngồi bàn bạc 0:) mãi để không bị cái tội bàng quan mà bạn Quyên nói\:d/

Vậy là tốt rồi.. ^^
Yêu 10A1 lắm!!


đã edit :x
tớ thề vụ này xong xuôi tớ bao 2 đứa kem xôi =))
mặc dù mình đang nợ nần chồng chất

ôi hn lắm vụ phấn khởi vô cùng :))
tự cho em đến sorry sorry :x :x :x


@ Khỏn: tại sao contact của tao trong list mày lại là Tiên Phạm =)) ôi nghe khăm khắm, sửa lại thành Tiên Punk :>
nói chung là có nhớ nhung jì nhớ nhung nốt đi, mai hét xong cái coi như tất cả lỗi lầm mistake jì biến hết
bắt đầu lại từ đầu, ok :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng là từ đầu năm, tao lười không đổi lại =))
Bắt đầu từ đầu tn đc. Life là route mà mày bước đi rồi là ko quay đầu lại được nữa, tiến tiếp thôi :))
 
thằng này buồn cười nhờ, tao bảo quay đầu lại bao h
tao bảo là kiểu như làm lễ rửa tội ý, xong rồi lại move on :))
 
:x:x:x Iêu cả lớp mình luôn í :">:">
Mình ko còn j hơn để nói :x:x
Proud to be an A1er :x:x
Những ngày cuối cùng :x:x
I'm gonna miss u guys so much :(:)(:)((
 
Cảm ơn mọi người. Mình đọc hết rồi. Mình ko biết phải nghĩ j` nữa. HTrang bảo là nó " muốn khóc vkl ". Nhưng mà mình thấy là hình như mình khóc cũng đủ rồi. Hết h để khóc rồi. Đến lúc để chấn chỉnh phải ko ??? :)

@ Tiên, Giang : tao xin lỗi nhưng mà hình như cái sự emo của tao nó bắt đầu từ sự "tan vỡ" ( sến quá ) của Tự kỉ Crew. Nó xảy ra đột ngột mà tự nhiên quá. Tao giống như là bị hẫng í, chúng mày ạ. Chúng mày biết ko ??? Bố tao luôn nói : "Dù thế nào, ở lớp mày cũng phải nice với chúng nó, phải có bạn thân thì mới đc, ko thì mày phải xem lại mày đi". Tao lúc nào cũng tự hào mà nói : " Ở lớp con, con chơi thân với con Tiên bí thư, con Giang với thằng Nhật Anh A". Bố tao hỏi mày phục ai nhất trong lớp, tao bảo : " con phục thằng Nhật Anh nhất, học kì I nó chả được cộng điểm j` mà phẩy Anh vẫn cao nhất lớp". Tao yêu chúng mày lắm. :) Nhưng rồi từ lúc chúng mày "ba chấm" mấy anh "ba chấm" thì tao bắt đầu thấy nói chuyện với chúng mày khó hơn. Tao với thằng Khỏn tất nhiên chẳng hứng thú j` với chủ đề nói chuyện của chúng mày ( vì chúng mày có thể droll on and on cả ngày mà :) ) Thế là còn 2 thằng con zai với nhau. Mà cả hai thằng thì đều nóng tính, lại ko có 2 đứa chúng mày dung hòa, thành ra cãi nhau nhiều hơn, rồi thành xa cách hơn trước, và cuối cùng là tao thấy hình như cả thằng Sokol nó cũng ko muốn chơi với tao nữa rồi. :) Thế là tao bắt đầu thấy buồn, chán hơn trước, một sự khởi đầu đấy. :) bây h thì tao cũng chả biết nói thế nào cả, khó lắm, có lẽ mai xin lỗi A1, có lẽ tao nên làm thêm vài điều.

@Thanh Mai: Trước tiên, tớ xin lỗi. Tớ đọc cái cậu viết trong box viết thư rồi. :) Mai ạ, cậu biết ko, trước cái vụ present í, tớ tin tưởng cậu kinh khủng, tớ nghĩ cậu chắc làm việc j` cũng ổn, mà cậu lại tâm lí nữa. Nhưng mà đúng là càng hi vọng nhiều thì đến lúc bị let down sẽ đau đớn hơn.:) Tớ ko muốn nhắc lại cách làm việc teamwork của chúng ta nữa. Bây h quên được rồi ( hi vọng cô ko trừ điểm tớ với KL vào năm sau vì awful presentation, cậu đi rồi, có phải chịu đâu :-w =)) ) Vẫn là bạn, tất nhiên là thế rồi, thân càng tốt, như lúc cậu nhờ tớ địa chỉ nhà cậu í. Hi vọng được như thế. Nghìn lần xin lỗi cậu, tớ ko đc cho vào cái clip kia có lẽ cũng đúng, tớ có phải boy đâu, chấp nhặt như đàn bà í nhỉ. :p

@Sokol: Cả mày nữa, tao quý mày lắm ý, mặc dù cái kiểu thiếu suy nghĩ của mày đôi khi làm tao hơi khó chịu. :) Tao vẫn nhớ cái kiểu buồn cười, một thằng cao hơn 1m8, cao to lực lưỡng, lại cứ bị cái thằng cao có 1m6 nó xỉ vả =)) Nhớ lắm Khỏn ạ ! Chả biết có thế đc nữa ko nhỉ ??? Mày bảo với Johnny là tao hay exaggerate mọi thứ lên mà. thảo nào dạo gần đây mày "lạnh" thế. tao xin lỗi, chân thành xin lỗi.

@Dương : Tao là tao khó chịu mày lắm Dương ạ. :) Mày là lớp trưởng, mày cứ stick to rules. Còn tao là rule breaker, khó chịu cũng là chuyện bth phải ko??? Được cái, như tao nói với mày rồi đấy, tao ko ghét mày đến cái mức mà "no comments". Có j` tao vẫn nói thẳng với mày. Đỡ một chút rồi nhỉ ??? Tao sorry về cái vụ phòng lab nhé, cô Lan Hương irresponsible hơn tao tưởng. Tao trách nhầm mày. Tao còn phát hiện ra là cô PLan bị lãng tai thì phải, tao bảo với cô " Em thưa cô, bạn Mai bạn í bảo bạn í đặt rồi ạ" mà cô lại translate thế nào để mày nghe thành "Thằng Nhân nó đặt rồi". Xin lỗi một lần nữa. Ko ghét tao nhé, tao ko ghét mày đâu. :)

@HTrang : Cảm ơn mày, mày đúng nhiều điều đấy. Tao ko ghét mày, đừng tự cho mày là lắm mồm nhiều chuyện hay j` cả. Ko có mày với Nga thì đúng là tao ko biết nói chuyện ức chế với ai. Đừng chuyển về TL nhé. Ở lại với tao, fight với tao. Như mày từng nói í " Sao số tao lại bị gắn với số mày thế này ???" ( Hi vọng mày quen con nào xinh cho tao cưới làm vợ, để gắn cho nó dễ, chứ "gắn trực tiếp" thì tao vái =)) )

@Quyên : Cảm ơn cô, cô ko nói thì thôi, nhưng mà nói thì toàn những điều chất lượng :). Xin lỗi về lời lẽ của tôi trong cái post kia. Tôi xả hết ra mà. :)
Thanks for letting me know that " You do care"

@Tuệ : ông làm tôi bất ngờ đấy. Ông mà phải ghen tị với tôi á ??? Ông ko biết là chính tôi mới ghen tị với ông à. Tôi chưa bao h dám tự hào về bề ngoài của mình cả. :) Còn ông thì lúc nào cũng đc khen mà. ÔNg nên tự hào về điều đó. Còn về thể thao, ông ko suck đâu, mỗi người có nhiệm vụ khác nhau mà. Tôi đâu có làm được hậu vệ, đâu có xoạc đc như ông. Ông hơn tôi nhiều Tuệ ạ. :) Chỉ có điều, có lẽ cả hai chúng ta đều bossy nên đôi lúc cãi nhau, bất đồng quan điểm. Chẳng sao nhỉ ??? Mâu thuẫn thì mới có phát triển, đúng ko ???

@Hiền Trang: cái đợt emo vừa rồi, mày là một trong số ít những đứa mà tao ko ức chế. Mày hồn nhiên kinh đi được í. :x Mày biết trêu mày vui lắm ko ??? :x Mày mà ko trẻ con quá như thế có khi tao cưa rồi cũng nên =)). Bây h thì hiểu góc tối của con trai chưa ??? ( Dù ko có nhiều đứa giống tao đâu.) :) Tiếp tục là thiên tài nhé, tao muốn đc nhìn/ nghe thấy những phát kiến mới như "ong kêu mùa hè" của mày.

Có lẽ là cũng hơi dài rồi nhỉ. Bây h có lẽ chỉ mong mọi người thông cảm cho cái sự sensitive hiếm thấy ở các boys như mình ( hay boys nào cũng thế những chưa ai thể hiện ra). Có ai tin là mình khóc không ??? Mình bây h ko thấy xấu xổ tí nào khi mình nói là mình khóc, thậm chí là trc mặt các girls. Khóc là điều bth mà. Ức chế, khóc cũng giảm đau đi chút ít. Mình sẽ cố gắng nghĩ ít đi, để đc thoải mái hơn, ko thì lại làm tổn thương người khác mất. TÔI XIN LỖI A1. :)
 
Sau khi nghe bọn con gái nói chuyện chiều nay, về nhà 1 phát là tao đã chuẩn bị 1 bài rất rất dài định post lên đây (viết ra word trc trog khi mẹ tao chưa cho modem) nhưng bây h đọc xong tất cả những bài bọn mày viết, nhất là bài vừa rồi của Nhân. Tao lại cảm thấy cái đống dài dài kia của tao là ko cần thiết. Bây h tao chỉ muốn nói : Xin lỗi mày Nhân ạh. Xin lỗi Tự kỉ crew và XIN LỖI A1. Tớ yêu các cậu nhiều lắm :*
 
Tốt để thấy mày quay lại với lớp. :D
Tao thấy cảm xúc dâng trào khi thấy mày nói là phục tao nhất. Tiếc là tao lại làm cho mày có ý nghĩ là tao không muốn chơi với mày nữa, từ đó làm cho mày buồn chán. Tính tao làm cho nhiều ng khó chịu rồi, luôn nói trc khi nghĩ trog 1 số trường hợp, tao sẽ cố sửa. Vs lại tao hay hành động theo emotion nên nh` lúc có thể frustrate mày và đồng bọn. Có thể gần đây tao lạnh thật nhưng mà mày cũng hơi lạnh nên tao cũng không biết làm gì khác. Mong sao từ tối nay sẽ khác. Tao cũng thành thực xin lỗi mày và cả lớp. Hope nếu tao có lỗi gì như bày tỏ cảm xúc quá đáng hay lại nói trc khi nghĩ thì cả lớp có thể bỏ qua cho tao :D 1 lần nữa tớ xin thành thực xin lỗi cả lớp và tất cả những ai tớ đã hurt, cố ý hay không.

Mà bọn mày tư duy khác tao nên có thể là tao hơi đụt và lù đù tí. Tao mà tư duy như bọn mày thì sẽ chả có chn 1 thằng 1m6 xỉ vả 1 thằng 1m8 đâu ;)) :-j

Đang nghe New World symphony và stare vào màn đêm đen như mực, mong sao ngày mai sẽ là 1 new world thực sự...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nội bộ lục đục ah :-s mong là các bạn giải quyết xong :-s (hay là xong rồi ếh:">)
đọc mấy trang trước thấy chú Nhân nóng quá :-ss kiềm chế chút đi:) chú cứ làm thế là dễ có chuyện lắm (điển hình là vụ này và vụ suýt choảng Sư phạm=)) )
Mong là "hs trung bình" kiêm đội trưởng ECU sẽ tập calm the heck down =))
(Tớ là người ngoài cuộc nên chỉ ngắn gọn vài câu thôi:">)
 
Tao chả biết nói j nữa. Hết thứ để nói rồi.
Bọn mày có biết bọn mày ác thế nào không?
Mai tao đi gặp bọn lớp cũ, định vui về với bọn nó, kêu ca phàn nàn rồi đang định chuyển hồ sơ về TL.
Bây h bọn mày làm thế nào bảo tao fải làm sao?
Mới chiều nay tao còn ngồi nghĩ tiêu cực, ngồi tận 7h30 tối với thằng Nhân với Shi mới về nhìn đời bằng nửa con mắt mà bây h ...
Bảo làm sao tao về TL nữa bây h???
Tao sợ lắm. Nhỡ tao thi lại mà trượt xuống Anh 2 hoặc bị đuổi ra khỏi trường thì sao?

Tao yêu tất cả bọn mày, đặc biệt tất cả những đứa nào đã ol tối nay, những đứa dành thời gian trút hết tất cả nỗi lòng thật của mình.

Nhân, Tiên, Sokol, Hiền Trang, Lê Giang, Trần Giang, Quyên, Tuệ , Dương, HMai, TMai, Hải Vân,... cùng tất cả những ai lớp mình lên HAO đọc để cùng hiểu, những người hầu như chưa bh lên HAO. Cả những người quan tâm đến lớp mình nữa...

Một đêm đầy cảm xúc

Tao rất ngóng đến ngày mai.

Có vụ XIN LỖI vs CHÈ CHÉN nữa k? :) :* :x

P/s: Bạn Phúc hnay bị thằng Nhân lừa 1 cú hay vãi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên