@ anh Dũng: Mỗi lần anh trêu em là em tim đập chân run :-ss ko hiểu em lại đắc tội gì

JK Thế nên mới nói em ko rõ anh đang trêu em hay là anh sarcastic :-s em có serious gì đâu
@ All: có lẽ topic nó căng thẳng từ đầu đến giờ, có phần lớn là vì Nguyệt (nếu không phải tất cả). Mình chả muốn giải thích, có thể chị Hạnh nói đúng, có thể anh Trung nói hoàn toàn đúng. Cái đõ mình chưa rõ đựoc, nhưng quan điểm từ phía mình thế này. Sau khi đọc lại toàn bộ những bài post của mình, thì mình nói thật mình ko rút lại bất cứ một câu nào, nhưng giơ thật sự không có hứng thú tranh cãi với anh Phong.
Theo mình ở đây chả có ai sai, ai đúng, đơn giản là có input thì sẽ có người feedback lại. Feedback ra sao tùy thuộc vào input nó thế nào.
Anh Phong lập topic đùa vui, hoặc thật sự là than thầm than khổ sao đời nó bất công với anh thế, điểm thằng quay bài anh nó cao hơn điểm anh, rồi Việt Dart xấu trai mà phang gái đẹp, còn mình thì... (mọi người không theo dõi từ đầu thì ko đọc đựoc bài trước khi sửa của anh Phong) v.v... và v.v... cái đó mình khôgn rõ. Mình đọc bài đấy và thấy rằng mình không nghĩ nó to tát đến mức độ phải nói đời bất công.
Thế rồi chả hiểu từ đâu ra, mình đọc đựoc những dòng sau:
Nhớ khi xưa ta bé..." đi ra đường có mấy ku xin đểu, ta hoành tráng tuyên bố: "móc được đồng nào xin biếu các anh luôn...", đi xe đạp mà thủng xăm là dắt bộ về nhà cho khỏe chân...
Kỷ niệm "đau" nhất là lúc "nàng"-người mà ta để ý suốt thời loắt choắt- hỏi rằng "bạn có 500 ko cho mình vay để bơm xe" ("nàng" phải hỏi 3 lần...ta mới nghe ra - shock quá chăng?) - và ta "buồn ko thể buồn hơn" : "tớ....ko có xiền"....
Nhớ ngày xưa ra chợ, lựa đi lựa lại mới vớ được đôi giày mũi tròn kiểu bộ đội rẻ "như bèo" để đi tàu chạy xe hỏng thì khỏi xót....lúc nào cạn xiền thì tranh thủ uống nước nhịn cơm để giảm béo....nhờ vậy mà cuối cấp III "suýt" bị gọi là "béo", lên ĐH có mấy tháng đã ko thằng nào gọi mình như vậy nữa... tết gặp lại chúng nó còn kêu gầy thế, chắc học "chăm" quá hả....
Nhớ lúc mới ra trường, thằng ku bạn hỏi có đi mua máy ozone 3tr để tham gia KDĐC ko, túi thì chả có lấy 100k nhưng vẫn "hoành tráng" tao ko thiếu tiền, ko thích KD kiểu này....
Nhớ ngày nào đi thực tập TN, hóa chất tốn quá, tuần nào cũng phải xin cả tr tiền mua hóa chất, đi đâu cũng tự hào ta là "triệu phú VN"...
Ôi, thời oanh liệt của sự thiếu thốn....nay....vẫn vậy....Giá cắt tóc mới tăng lên có 10k vnđ mà ta đã đi gọt cua với cắt trọc để khỏi tốn tiền cắt+ tiền dầu gội + tiền nước....Xăng mới tăng lên 13k vnđ/lít mà ta đã chuẩn bị kiếm cái vé xe bus để đi làm cho nó đỡ tốn đây....
bao giờ ta mới có trong tay vài chục vé để đi đập phá và nếm mùi đời như em Nguyệt nhỉ? e là lúc đó ta lại lụi hụi ra ngân hàng cất với gửi.....[/
Em tự nghĩ ko hiểu mình phải tội gì mà bị nói như vậy.
Thế rồi theo đó là những lời mỉa mai đại loại như:
Đây là P thấy nhiều người giàu quá, nào là cắt tóc trăm k với chục $, đi chơi phải đập đến x.000 $ mới đủ, dư tiền dắt chó đi cắt tóc cạo lông nữa cơ mà...P chưa bao giờ sống sướng đến vậy nên P thèm được như thế, mong ước được như thế...ai muốn khinh thì cứ khinh, còn P thích ước thì P cứ mơ ước, chẳng nhẽ cấm ko cho P ước muốn à?
P này thật thà lắm, ko ngại mang tiếng nghèo hèn đâu, chả lẽ đói bỏ bu mà cứ phải lên đây viết mấy câu như là "hôm qua tao WC hết giấy, lấy mấy vé ra...dùng tạm à???"
N chắc là giỏi vô đối thật, vậy mà ko học ở Harvard hay Stanford thì cũng hơi phí, sau này về nước chắc cũng phải lên tầm Triệu phú hay tỉ phú $ rồi.
Thế rồi từ mỉa mai, thành xúc phạm, chụp mũ và buộc tội.
1. những thằng làm giàu 1 cách khó khăn và biết quý trọng đồng tiền do mình làm ra, nó sẽ cắt tóc ở chỗ 10-20k chứ ko đến nơi 100k hay vài vé chỉ để cắt cái đầu cho sành điệu.
2.Những đứa giàu vì nó kiếm tiền cực dễ, kiểu như các ngôi sao điện ảnh hay cầu thủ bóng đá, nhưng dù sao cũng là tiền do nó kiếm được nên nó tiêu kiểu gì là tiền của nó, mua cho chó nhà nó cái áo hay cái quần vài nghìn USD thì tôi cũng chả việc gì phải để ý cả.
3. Cái loại mà chỉ làm ra vài đồng bọ hoặc ngửa tay xin tiền của người khác nhưng lúc nào cũng ăn tiêu cho thật sang, thể hiện mình lắm tiền nhiều của...
Có thể mình hiểu biết nông cạn nên chỉ phân ra được 3 loại người như trên, và nói luôn mình cực ghét loại thứ 3, những kẻ chỉ biết chơi bời, ăn tàn phá hại...nói đụng chạm đến ai thì người đó tự biết! Bao giờ cái xe mui trần do chính bạn tự kiếm tiền mua (cho dù là đánh xổ số trúng đi nữa), hay bộ quàn áo hàng hiệu vài chục triệu vnd do tiền của bạn làm được mà bỏ ra mua thì hẵng khoe nhé, còn nếu là tiền của bố mẹ cho mà đem lên khoe để tỏ ra ta đây là dân chơi, giàu có thì nói thẳng là mình cực ghét và cực khinh!
Nếu các bạn thích khoe thì cứ khoe, còn mình ngứa mắt vào đá đểu thì mình cứ đá, vậy thôi.
Còn cám ơn về việc đồng chí cầu chúc cho P< có điều vớ phải 1 em như em N chắc được 3 năm mà P ko ngỏm là phúc lắm đấy….Đọc các bài mà em N viết về xxx mà P…..hãi….
--> cái này gọi là xúc phạm cá nhân và xâm phạm đời tư :-<
Rồi mình còn nhớ câu "Ngửa tay xin tiền ông ba già mà đòi xài sang"
Rồi chuyện chữa bệnh của em anh Phong cũng có ý kiến
Cha mẹ ơi, em N là tổng thống hay Vip cấp nào đây? Hay là bị bệnh cỡ ung thư giai đoạn cuối cần phẫu thuật ? anh biết có nhiều người ra nước ngoài chữa bệnh nan y, nếu ko tính tiền đi lại thì số tiền em kê ở trên là rất rất nhiều!!!
Nói chugn là thế này, em cũng ko rõ cách nói năng của em có thể khiến vài người xung khí, tức tối và ngứa mắt đến mức độ có thể nói ra những lời như trên.
Và khi người ta buộc tội em vô căn cứ, nói những lời mỉa mai móc ngoáy như thế thì em cũng nói thẳng, em chả cho qua. Có lẽ vì em trẻ, nên em tự cho mình cái quyền không cần phải giả lễ nghi.
Em thật sự nghĩ những lí luận của anh Phong là full of sh!t. Em bày tỏ một cách thẳng thắn, em không có xúc phạm cha mẹ anh ý, gia đình anh ý. Em chỉ nói thẳng, em không đồng ý với ý kiến của anh ý, và những gì anh ý chỉ vào em mà nói, em cho là bullsh!t.
Nếu như vậy, mà em làm người bắt đầu mọi cuộc cãi vã, mà em immature, mà em đạo đức yếu. Thì em thà đạo đức kém còn hơn đạo đức giả mà có thể nói những lời sau:
Anh cũng như Long, thực sự khâm phục và ngưỡng mộ em đấy!
để rồi quay ngoắt ra chửi rủa
if that's the price for all that is being called the "bad guy". Then fine
Bring it all on

Ví dụ như anh Khánh có nói là anh không đồng ý lắm với việc em đã nói
Với những gì mình đọc từ bài anh Phong, mình cũng thực sự kô dám phán anh ấy một cách hùng hồn là: "tầng lớp nông dân", "ấu trĩ", "lạc hậu" vì như đã nói nhiều điểm anh ấy có lí của anh ấy.
Thì em xin tiếp thu ý kiến của anh, nhưng sau khi suy ngẫm và tiếp thu em tự cảm thấy không những ko rút lại mà nên nhắc lại một lần nữa.
Mỗi người có cách tiêu tiền của mình, quản lsi tài chính của mình, có quan điểm đạo đức tài chính khác nhau. Anh Phong thích làm tỉ phú chôn tiền sống khổ là việc của anh Phong. Nhà em không giàu có, em kiếm không quá nhiều tiền, nhưng em không nghĩ phương thức chi tiêu của em có gì không phải với xã hội và đạo đức. (và hơn nữa, theo hiểu biết của em, em tự cảm thấy mình là người sống khá khắc khổ, chi tiêu dè xẻn, và không có lỗi với đồng tiền bố mẹ làm ra, so với bạn bè gần xa có thể nói là sống khá vô sản.)
Anh Phong có thể không thích, nhưng anh Phong định dạy em tiêu tiền ra sao, sống thế nào cho phải với... đồng bào lũ lụt miền Trung (trích bài anh Phong) thì em xin nói thẳng, em thấy thế là tư tưởng nông dân, không phải là vì người bị chỉ trích là em, mà đơn giản là chỉ trích bất cứ ai kiểu "Mày có tiền thì mày cút đi đừng làm tủi thân dân vô sản" nó chả khác gì với cái suy nghĩ nông dân cách mạng văn hóa, phá nhà phá cửa tư sản. Thế nên mới có chuyện sau cách mạng văn hóa anh mổ lợn lên làm chức to :-< Em cảm thấy vậy và em không ngần ngại nhắc lại như thế.
Với những gì mình đọc từ bài anh Phong, mình cũng thực sự kô dám phán anh ấy một cách hùng hồn là: "tầng lớp nông dân", "ấu trĩ", "lạc hậu" vì như đã nói nhiều điểm anh ấy có lí của anh ấy
Thế thôi

em ko có ý khiêu chiến với bất cứ ai cả

Nhưng tại ai cũng vào bày tỏ thái độ rồi, Bảo Long, rồi em Kiên, rồi những người khác có vào bày tỏ ý xin lỗi khi đã ko hiếu khách hoặc là những ai khác có lời lẽ quá khích, không lễ độ...
Em nói thẳng, em không cho rằng mình có lời lẽ gì quá khích, chưa đe dọa ai, chưa xúc phạm gia đình ai

em tự thấy không có gì phải rút lại.
Xin hết ạ
P/S: mọi người cứ nói chuyện ở đây căng thẳng rồi quá đà, em không rõ là riêng em kỳ quái khác mọi người hay sao, nhưng thật sự em chả vì chuyện này mà buồn lòng mất ngủ. Đơn giản là thảo luận, và trao đổi. Nếu anh Phong vì em mà thật sự thất điên bát đảo và thấy đời bất công, thì em xin lỗi đã làm anh Phong buồn lòng.