TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Đọc gần 4 trang mới đến được đây, lại toàn thấy chuyện cãi nhau,mệt quá, dạo này các bạn post năng suất nhỉ. :D
Tớ thích chủ đề quyền lực mà bạn Quang Trung khơi mào đấy. Ơ, thế QT quay lại làm lớp phó rồi đấy à, chết chết, từ giờ phải để ý nghe lời cán bộ lớp, không bạn ý lại bảo có ai cướp quyền thì chết. (Mà cho đến giờ thì vẫn chẳng hiểu là ai :-s).
Nếu cậu thik chủ đề về quyền lực thì hôm nào luận bàn thử luôn với tớ. Còn tớ thì bây h các cậu thik coi là lớp phó cũng được mà không phải lớp phó cũng được, nhưng riêng về mấy chuyện chính trị thì nói cả ngày cũng ko hết chuyện với Quang Trung đâu. Quyền lực sẽ tốt nếu trong tay người có đức và có tài, sẽ vô dụng trong tay người có đức mà không tài nhưng là thứ xấu xa nếu trong tay người có tài mà vô đức.
 
Nếu cậu thik chủ đề về quyền lực thì hôm nào luận bàn thử luôn với tớ. Còn tớ thì bây h các cậu thik coi là lớp phó cũng được mà không phải lớp phó cũng được, nhưng riêng về mấy chuyện chính trị thì nói cả ngày cũng ko hết chuyện với Quang Trung đâu. Quyền lực sẽ tốt nếu trong tay người có đức và có tài, sẽ vô dụng trong tay người có đức mà không tài nhưng là thứ xấu xa nếu trong tay người có tài mà vô đức.
cứ nói mãi thôi:-w cãi nhau mấy cái vớ vẩn này làm gì
toàn 16,17 tuổi mà nói về quyền lực cứ như là có quyền lực trong tay rồi ấy=)) toàn lí thuyết. Chuyển snag chủ đề thực tế hơn như cái áo đê:D
 
Ôi thế mới biết quyền lực trong tay tớ là cực kì tốt mới chết chứ, buồn thế;;) . Mà tự nhiên thấy lớp trưởng lớp phó hăng hái lo 20-11 là tớ cũng mừng rồi, coi như là các bạn đã bước đầu có khởi sắc, hi vọng những người có thứ quyền lực vô dụng sẽ trở nên có ích, còn người nào mang thứ quyền lực xấu xa sẽ giảm bớt cường độ cho mọi người đỡ bức xúc.
Quên, chúc Trà và QTrung đàm đạo vui vẻ=)) .
 
Giờ chỉ có 2 bạn bàn chuyện chính trị thôi, mọi người bàn xem em đi đón bạn Hoàng đến nhà Huy Dũng thế nào đi, các bạn hẹn nhau 9h sáng nay ở cổng trường rồi :))
 
trưa nay mải lo bài essay quên chưa kịp chọc ngoáy các bạn....
Bạn QTrung à, cái đống vô đức hữu tài mà bạn nói, tớ có thể phun ra cả đống. Đấy mà cũng gọi là chính trị với quyền lực à. Liệu có làm mất uy tín của từ này quá không? Những định nghĩa này tối cổ từ năm 19 lâu lâu rồi, mà nó na ná nghị quyết của Đảng cộng sản. Hơn nữa mấy cái đức tài ấy nó cũng chỉ là tương đối thôi, vả lại do tùy từng quan điểm của mỗi người nữa. Thế nên ko thể chỉ áp dụng công thức : đức + tài = hữu dụng được. Nói thẳng thắn, ko có ý chế giễu hay châm chọc, mong bạn đừng giận...
Em Ly ơi , chồng biết em nhiệt tình và yêu chồng lắm lắm. Nhưng muốn nhờ em dẫn đi mua cái đĩa tử tế cho bố chồng mà khó quá. Đĩa nhạc thì mua nhiều rồi, nhưng phim thì never before, cái cửa hàng bán đĩa duy nhất vừa tốt vừa rẻ mà chồng biết thì nó chuyển đi đâu ko biết, mà tuần sau thì lại bận đi thi. Khổ thế chứ. Chả nhẽ lại trốn học để đi à. Tội nghiệt nặng quá cơ....:((
Hoàng ơi, hôm nay cậu đi với lớp vui ko. Nhà Thảo gần quá cơ, nên ko đi được :p
 
mà cũng vui tính nhỉ? đi đâu thì up ảnh đê. :-w
bạn Trang nhất định đồng ý với tớ.:D
 
Tớ cũng đồng ý với Hoàng.
Tuy chỉ có điều là hôm nay dùng máy Trà, mà Trà thì hình như mải thịt bò khô nên chụp đc có mỗi 1 ảnh tớ với HD ;;)
 
Sinh nhật bố chồng ngày 18. Thứ 4 thi xong đi thì là ko được, lý do là khoảng hơn 8 h mới thi, mà làm bài 3 tiếng cơ. Thi xong mà tâm trạng lại ko tốt thì đi bằng niềm tin hả em. Thế nên mai vợ chồng mình đi relax ( như cái hôm lâu lâu ý ). Nhưng mà chồng rủ vợ trốn học đi chơi chồng áy náy lắm. Chồng thề có cái đèn neon nhà chồng đấy. :x Bạn Kiên bạn ý bảo bạn ý ghét chồng lắm, vì chồng ko để cho bạn Ly tu chí học hành, nên bạn ý quyết định dùng quyền lớp trưởng của bạn ý, bắt chồng trực nhật 1 tuần.8-} Bạn ý dã man như con ngan ý em nhỉ ? Mà thực ra cấm đường lung tung kiểu này có khéo cuối tuần bọn mình cũng được nghỉ. Nghĩ đến đấy là sướng đến rụng rời cả van tim :D
 
@ chồng :Về ăn xong đống chocolate là onl ngay đấy ;;)
Chuyện vợ bùng học đi mảnh thì phải bí mật chứ :-$ :O [-( Ai lại nói thế thể bạn Kiên bạn ý cho trực nhật ;;


À mà thứ 7 cấm đường từ 6h sáng đến 11h đêm ;)) tớ có ý kiến là thay vì đi tham quan, lớp mình 5h30 tập trung ở cổng trường, rồi ra hồ Giảng Võ cắm trại đến đêm về :)) thế nhé, mỗi tổ thuê 1 cái lều to, mang đồ ăn thức uống, bài bạc đồ chơi, loa đài máy móc gì đi :)) làm hoành tráng vào để các bác các chú phóng viên, doanh nhân ở Hanoi Hotel nhìn thấy ghi lại, rồi anh em mình lên CNN ;;)
 
@ chồng :Về ăn xong đống chocolate là onl ngay đấy ;;)
Chuyện vợ bùng học đi mảnh thì phải bí mật chứ :-$ :O [-( Ai lại nói thế thể bạn Kiên bạn ý cho trực nhật ;;


À mà thứ 7 cấm đường từ 6h sáng đến 11h đêm ;)) tớ có ý kiến là thay vì đi tham quan, lớp mình 5h30 tập trung ở cổng trường, rồi ra hồ Giảng Võ cắm trại đến đêm về :)) thế nhé, mỗi tổ thuê 1 cái lều to, mang đồ ăn thức uống, bài bạc đồ chơi, loa đài máy móc gì đi :)) làm hoành tráng vào để các bác các chú phóng viên, doanh nhân ở Hanoi Hotel nhìn thấy ghi lại, rồi anh em mình lên CNN ;;)
rồi cho vào mục " vệ sinh Hà Nội, văn Hóa Hà Nội--- Nên hay ko nên WTO"=))
lúc đấy thì đứng trên hồ mà nhảy xuống đi chứ còn đợi Đảng ra lệnh tự xử mới làm chắc:D :D
Ở nhà APEC vui phết nhỉ. H này mà ở nhà thì sướng:( :( :(
@ Thảo: Duy Linh làm hay Kiên làm thì Thảo cũng chịu hậu quả Thảo nhỉ
khi nào 1 trong mấy đứa con gái làm thì bọn con gái mới có cơ
ít nhất phải như Trà, hoặc Lan thì mới quyến rũ đc mấy thằng đấy
ko phải như Ly với tài lo lót truyện tranh thì mới mong tồn tại
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hik lải nhải 1 hồi cuối cùng kết luận lại là moi người đang nói cái gì thế 8-} Lâu lắm mới vào nên chả biết j` hết T___T
Túm lại là áo gì tớ cũng ủng hộ hết :"> Miễn ko phải màu hồng :-s hoặc vàng :-s
 
rồi cho vào mục " vệ sinh Hà Nội, văn Hóa Hà Nội--- Nên hay ko nên WTO"=))
lúc đấy thì đứng trên hồ mà nhảy xuống đi chứ còn đợi Đảng ra lệnh tự xử mới làm chắc:D :D
Ở nhà APEC vui phết nhỉ. H này mà ở nhà thì sướng:( :( :(
@ Thảo: Duy Linh làm hay Kiên làm thì Thảo cũng chịu hậu quả Thảo nhỉkhi nào 1 trong mấy đứa con gái làm thì bọn con gái mới có cơ
ít nhất phải như Trà, hoặc Lan thì mới quyến rũ đc mấy thằng đấy
ko phải như Ly với tài lo lót truyện tranh thì mới mong tồn tại
dám mà phạt, bạn ý nói thế thôi :p
 
Back
Bên trên