TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

chán mấy hôm nay buồn thẩm quá, đến lớp thì vô vị, về nhà cũng vậy chẳng có ai là tri kỷ để hiểu mình cả. :)) Đúng ko Kế, mai thứ 6 rồi lại có 2 tiết Lý đó, đó nhau các bệnh với tao ko
 
nhìn thầy Phúc cũng thành phát bệnh. Ko hiểu sống để đi học thứ 6 làm gì :((
Ngày kia nữa, KT GDCD với TD chứ, lại còn hai tiết của thầy lộp độp :((
 
Vâng, cảm ơn anh Hoàng ạh :)) Cái mẫu của anh thì nên cất vào bảo tàng hoặc mặc vào đêm Halloween thôi :p ( lòe loẹt, rõ chóe :D, thời trang của những năm 70 ) Nói nhỏ để đến 20 năm nữa quay lại mốt thì mặc là vừa [-(
Tớ là tớ ko có ý sỉ nhục bạn đâu, chỉ góp ý thôi. Ít nhất thì bạn cũng đóng góp ý kiến :)) hoan hô cái nào =D>
Mẫu áo thì càng đơn giản càng tốt, thường thì như thế ít lỗi thời, với lại cũng giống như cuộc sống ý. Càng đơn giản càng tốt. Màu áo thì cũng ok :)>- Nên ko phải lo nhiều. Người ta thường tiếc những gì chưa làm chứ đã làm rồi thì ít khi hối tiếc lắm
Thảo: Cây mùa đông là trút lá đấy, lá có bay thì bay trước đi. Ko bay muộn thì chẳng khác gì mấy cái lá khác cả, bị cây hắt hủi, tức nhờ :)) Nếu tớ là cây thì tớ ko để lá bay đi đâu, giữ lại quanh mình cho ấm ( ích kỷ thế ko biết :D )
Kế: Tớ là tớ phải nhắc kế đem bằng TN đấy, ko lại mất thì ko biết kêu ai. Có gì phải sửa thì nhờ sau :)) nhá
 
TS chúng mày, muốn sửa ntn thì góp ý đi.Lằng nhắng wá.Mà tao nói thật là:TAO NHỜ CHÚNG MÀY TÌM CHO TAO CAI PIC CỦA T.PHÚC MÀ CÓ ĐỨA NÀO LÀM KO HẢ???Ko tìm djc thì chấp nhạn cái áo nó như thế thôi.
1. người vẽ áo là người thể hiện ý tưởng.
2. cái áo là của lớp chứ ko phai của cá nhân nên góp ý theo chìu hướng xây dựng.
3. tất cả các ý kiến đều djc tiếp thu trên phương diên tích kực nhé.Ko có ý tưởng nào là xấu, ok???
4. TK tự nhận là người tổ chức giỏi thì thể hiện đi,làm một buổi họp lớp cho đúng nghĩa về vấn đề ĐP lớp (còn như hôm thứ 2 thảo luận thì nghỉ đi để tớ di Bóng rổ nhé)
5. Những ai có thể nghĩ ra bất kì cái gì thì pm qua :[email protected] .Nhanh nhanh nhé đang rỗi thì làm đến lúc bận hoặc hết hứng thì chịu.
 
Vâng, cảm ơn anh Hoàng ạh :)) Cái mẫu của anh thì nên cất vào bảo tàng hoặc mặc vào đêm Halloween thôi :p ( lòe loẹt, rõ chóe :D, thời trang của những năm 70 ) Nói nhỏ để đến 20 năm nữa quay lại mốt thì mặc là vừa [-(
Tớ là tớ ko có ý sỉ nhục bạn đâu, chỉ góp ý thôi. Ít nhất thì bạn cũng đóng góp ý kiến :)) hoan hô cái nào =D>
Mẫu áo thì càng đơn giản càng tốt, thường thì như thế ít lỗi thời, với lại cũng giống như cuộc sống ý. Càng đơn giản càng tốt. Màu áo thì cũng ok :)>- Nên ko phải lo nhiều. Người ta thường tiếc những gì chưa làm chứ đã làm rồi thì ít khi hối tiếc lắm
rõ ràng tao chẳng vẽ cái mẫu nào cả
rõ ràng lúc đấy mày vẽ:)) :)) tao chỉ ngôi xem rồi ủng hộ mày thôi:)) :)) cần gì mà phải tự sỉ nhục mình thế?
 
Ơ Kế bảo kiếm một cái pic của thầy Phúc khi nào ý nhỉ........ hay là tớ chẳng hiểu BỌN MÀY là ai?
Mai Kt GDCD mà bài thì chưa chép, hư hỏng quá, chẳng biết làm thế nào bi h.
To mấy em: Thì tao có định cãi nhau với các em đâu, tao chỉ bảo là với tao thì Thần điêu xem đc, và đặc biệt là được hơn hẳn cái bản 95. Mà anh Dương Quá trông được đấy chứ, sao đâu nhỉ.
 
Ứ đâu Lan, Quá nhi của mày gian bỏ xừ :D
@ Khánh : đúng là cuộc sống càng đơn giản càng tốt, và cái lá khốn khổ là tớ đấy đã quyết tâm tự mình ra đi rồi, ko cần quan tâm đến cây, đến gió nữa. Còn nhiều thứ khác hay ho hơn mà, đâu cứ nhất thiết chỉ có 2 sự lựa chọn. Chỉ tội nghiệp cái cây ngu ngốc ấy :))
@ bố : pic của thầy Phúc thì chắc chỉ có chụp trộm thầy thôi, chứ biết đào đâu ra. Aw, lần đầu tiên thấy bố nhờ đấy. Chắc lần trước bố lại nói với QT chứ gì. Thế thì bao h mới có ảnh? :D
Còn về đp lớp thì đấy, tớ chỉ có ý kiến càng đơn giản càng tốt thôi. Chứ đứa như tớ biết vẽ cái gì? Nhưng được cái ít to mồm há :x
@ Ly : em thử load Unfaithful của Rihanna về nghe đi em. Đang hot của chồng đấy. Nhưng tình hình là càng nghe càng thấy lời nó meaningless. Xem ra những cái cả vỏ cả hàng đều tốt hiếm lắm.
Mãi chưa thấy Mr. Nghiêm hồi âm bài luận của mình. Thầy vứt của con ở xó nào rồi thầy ơi. Được cái bài 2 viết nhanh hơn hẳn, nhưng mà dài thì bằng có 2/3 bài 1 thôi => hãm :(
 
Pic của DQ thì theo quan điểm cá nhân của tớ là rất khó mặc :D Nó ko phù hợp với tính cách của lớp mình lắm. Còn các bạn nữ muốn cầu kì hay viết số thứ tự vào áo thì tớ bảo cứ nộp $$ cho DQ ý , nó vẽ cho. Mỗi người một số người ta ko in.
 
thay may bai tho hay post moi nguoithuong thuc:))
xưa con người vốn có bốn chân
là loài lưỡng tính chẳng có tình
nhưng sống yên vui và hòa thuận
hạnh phúc ấm êm chốn dương trần

rồi một ngày thượng đế đi qua
thấy con người sao vui vẻ quá
bèn giáng cho lời nguyền tai hoạ
một tia chớp tách con người ra...

con người giờ đây thành hai nửa
mỗi một phần lại có hai chân
phần mạnh mẽ là trang nam tử
nửa dịu dàng là phận nữ nhi

từ đây con người luôn mong muốn
đi tìm lại một nửa của mình
thế gian rồi mới có chuyện tình
loài người mới có giọt lệ tuôn...

trớ trêu thay lời nguyền thượng đế
là tai họa với kẻ thờ ơ
là hạnh phúc cho người tìm kiếm
là sầu là hận là si mê...
 
Thơ mà ko có vần vè thì ghép lời thaàh văn xuôi đọc cho đỡ phải cố tưởng tượng xem tại sao nó lại là thơ :)

Mai kt GDCD, ko có sách, ko học đâu, sáng mai học, tiết 5 mới kt cơ mà nhỉ :D Nếu GCDC mà trắc nghiệm như Địa thì có phải nhanh ko, đỡ phải học :)
 
hê hê, các bạn cố học chăm chỉ rút kinh nghiệm rồi chỉ bảo cho tớ
năm sau tớ mới phải chịu đựng. :)) ở đây học hảnh thong thả mà hiệu quả.
8 môn thì chết mỗi computer graphic chả biết tí gì bị B
còn lại A tấtb-) có vài thằng A+
@ Ly: thơ này chỉ hơi ngang thôi
 
Hoàng ơi, serious speaking, bạn cố cái GPA bên đấy cao dễ hơn ở đây đấy :) Nếu đã phải về Vn 1 năm thì bỏ sách vở Toefl, SAT ra chơi đi O-:)
 
Hoàng ơi, serious speaking, bạn cố cái GPA bên đấy cao dễ hơn ở đây đấy :) Nếu đã phải về Vn 1 năm thì bỏ sách vở Toefl, SAT ra chơi đi O-:)

ko bỏ đc, bỏ rồi thì biết học gì:| với cả phải tranh thủ thi TOEFL bên này vì tớ chỉ cần về VN 1 tháng thôi thì nghe nói lại ngu như cũ:))
 
em Ly ơi, mua DVD phim đâu chất lượng tốt, update mới, có phụ đề, giá cả phải chăng hả em ? Mua tặng quà sn papa :x
 
Đọc gần 4 trang mới đến được đây, lại toàn thấy chuyện cãi nhau,mệt quá, dạo này các bạn post năng suất nhỉ. :D
Tớ thích chủ đề quyền lực mà bạn Quang Trung khơi mào đấy. Ơ, thế QT quay lại làm lớp phó rồi đấy à, chết chết, từ giờ phải để ý nghe lời cán bộ lớp, không bạn ý lại bảo có ai cướp quyền thì chết. (Mà cho đến giờ thì vẫn chẳng hiểu là ai :-s).
Bravo Kiên một tí vì dạo này thấy Kiên năng nổ hẳn ra, cứ thế mà phát huy nhé, còn vấn đề chất lượng thì như lời TK thì từ từ ắt có (mà thực ra trừ em Trang, thấy hồi lớp 10 em ý cũng có tham gia nhiều hoạt động nên tao cũng không dám bình luận gì chứ cả lớp mình làm việc cũng lung tung bỏ xừ, cả lớp bao gồm học sinh, phụ huynh + thầy cô :)), vô đối thật)

Sorry Kế, hôm qua Ly đã dặn tớ mang cái pic của thầy Phúc rồi nhưng hôm nay quên mất, mai Kế có đến nhà HD không thì đưa luôn, còn không thì thứ 2 nhé.

Thì kệ em Trà chứ, nói em vẽ đi. Nếu bảo cả lớp chê thế xấu còn nghe đc.
ầy, cái này đâu chỉ ý kiến tớ, mấy đứa ngồi xung quanh đều không nhất trí mà, xa xa hơn thì thấy cả em Lan cũng phản đối, cơ bản vì thấy mấy hình đấy không ý nghĩa lắm, hơn nữa lại lấy trên H2T nên cũng không thích lắm, thế thôi chứ tớ nào có dám độc quyền tự ý quyết định gì đâu, mà có quyền gì mà quyết định cơ chứ :D;thư kí lớp, yên phận cầm sổ đừng làm mất là tốt lắm rồi nhỉ :))

Còn về đồng phục lớptớ thích có số nhưng biết in đắt nên đồng ý với Khánh là mình tự mua màu rồi tự vẽ, có khi mỗi đứa vẽ số một kiểu cũng hay mà :x. Tớ thấy nếu kiểu áo cầu kì một tí thì với lượng hình mình định in như bây giờ cũng được rồi.làmthế nào cho cái chữ Lý 0407 đấy nổi được nhỉ, tại chắc mình chỉ in nhỏ phía trước thôi phải không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Chồng : Ra Đinh Liệt chồng ạ, cơ mà CD5 Đinh Liệt thì đĩa chất lượng okie, nhưng ít phụ đề thay thuyết minh TV, chồng xem thử WOM ở Hàng Bông hay mấy cửa hàng khác ở Đinh Liệt xem có mua đc gì hay ko :D Ở CD5 17K/đĩa, ở WOM 18K, còn mấy hàng kia của Đinh Liệt thì hình như là 16K nhưng là đĩa tím thì phải :-/
Vợ cũng nghe dân tình bảo lên Bảo Khánh cũng nhiều đĩa, nhưng chưa thử :)
 
Back
Bên trên