TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

@ anh Hoàng: năm sau anh về học lớp em :eek:
Em ko định vào đội chim lợn :))

@ chị Ly: 8-} thằng Phú liên quan gì đến em...
:eek: chiều nay Quang bắt tụi em học đt :eek: sợ quá :eek::((
 
@ Phương : Chị có bảo 2 đứa liên quan j nhau đâu :) cả topic lớp chị có mỗi em với nó là lớp 11, em mang lớp em về kiểm điểm thôi :p

@ Trang : :)) mơ ước đt ;))

Thế lớp mình CN này có đi đâu ko đấy :-/
 
Thời gian vừa qua vì chuyện tình cảm mà Lê Quang Trung sao nhãng học hành, để đến nỗi thi TP mà còn tính nhầm mấy lỗi vớ vẩn, sau 2 đêm suy nghĩ rất kỹ, tớ đã đưa ra một quyết định đúng đắn nhất trong năm nay. Bắt đầu từ mai sẽ ko liên quan gì đến chuyện tình cảm nữa, tập trung học hành để chuẩn bị thi ĐH cho tốt, lập nghiệp xong đã rồi mới tính sau. Chuyện tình cảm để lớn hẵng hay, cám ơn các bạn thân như Kế, Hải,P Tùng, Kitơ, Summer trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Các cậu cứ yên tâm bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ đoạn tuyệt mọi chuyện đó, chú tâm vào học hành. xin cám ơn và hẹn ngày tái ngộ
 
@ chị Lan: :(:( em làm nhục lắm chị ah, ra rồi mới bít..:(

@ Chị Thảo : 8-} :(
đấy, chị biết em mà. Chị thương em lắm. nhưng chị thấy em chưa tội nghiệp bằng bạn Đức Minh của em đâu. Em thảm giống bọn chị năm ngoái.
-------------

Chúc mừng các bạn làm bài tốt, sáng nay thấy Phúc đi ra đi vào ko yên, mặt mũi đăm chiêu khổ sở tưởng đề khó lắm :))

Thầy nhớ con cưng đội tuyển của thầy mà. Tớ là tớ thù thầy lắm. May mà thầy còn nhớ ra là tớ có đi thi đấy :-w
 
ặc ặc , chị Thảo béo tay khỏe quá :))làm 1 bài tưởng chừng vô tận kể về truyền thuyết shit dog của mình :)) :D ^^

Em giỏi lắm, em chán sống rồi phải ko. Tuy nhiên nếu em đã có thể kiên nhẫn đến độ đọc đến đoạn kit dog thì đủ hiểu là nó chưa đến nỗi vô tận. Cơ bản cũng vì vừa đi thi về, phởn lắm :D
 
dở hơi à, bài thi học sinh giỏi mà dễ thế á :)), dễ thế mình làm cũng được 17 điểm nếu trừ hết sạch điểm trình bày của thầy ý =))
Thảo ơi, cái bài 4 ra ko giống lắm, còn bài 2b thì ko làm đc 8-}, ko biết làm :(
Tớ check lại kết quả rồi Ngọc ơi, nếu làm khác tớ là sai đấy :D. Bài 2b á, nỗi kinh hoàng một thuở, may mà chỉ có 1 bài như thế, ko thì ra xừ phòng thi ngay từ lúc đọc đề cho nó rồi. Đúng là các bạn được nhồi nhét hơn một năm trời có hơn, nhưng tớ là tớ vẫn tự hào về tớ lắm. Dù gì thì trừ bạn Tâm ra, tớ vẫn là đứa "ít học" nhất =))
 
Bài dễ chị ah :)) nhưng mà em toàn sai ngu chị Ngọc ơi :(:)((
hị... em tưởng chị Ly vs chị ngọc học đt :eek: làm em ngạc nhiên sáng nay thấy mỗi chị Thảo với chị Lan :eek:

@ Phú: vô duyên :))
Em tưởng nhầm rồi. Lớp chị đội tuyển lúc đầu có 9 đứa con gái, nhưng có mấy đứa mải lo chuyện chồng con bận quá ko học được, mấy đứa mải phụ trách công tác chim lợn góp phần thăng hoa cho lớp, riêng chị Lan thì có động lực học hành trong đội tuyển nên chị ý phải đi học, còn chị thì là đi thi để có cớ nghỉ học 2 ngày. Thật ra bây h trong đội tuyển, danh chính ngôn thuận có mỗi chị Lan là XX thôi em ạ. :)
-------------

ôi đội tuyển, 1 thời mơ ước của mình, vào cái cấp 3 để vào cái đội tuyển :)):lol:

Cái đậm đậm đấy là cái zề đấy con. Giá mà mày hiểu nổi thế nào là thực trạng ?
 
Thời gian vừa qua vì chuyện tình cảm mà Lê Quang Trung sao nhãng học hành, để đến nỗi thi TP mà còn tính nhầm mấy lỗi vớ vẩn, sau 2 đêm suy nghĩ rất kỹ, tớ đã đưa ra một quyết định đúng đắn nhất trong năm nay. Bắt đầu từ mai sẽ ko liên quan gì đến chuyện tình cảm nữa, tập trung học hành để chuẩn bị thi ĐH cho tốt, lập nghiệp xong đã rồi mới tính sau. Chuyện tình cảm để lớn hẵng hay, cám ơn các bạn thân như Kế, Hải,P Tùng, Kitơ, Summer trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Các cậu cứ yên tâm bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ đoạn tuyệt mọi chuyện đó, chú tâm vào học hành. xin cám ơn và hẹn ngày tái ngộ
:eek: , cực đoan thế, có cái chuyện bé như con ruồi là tính sai một câu nhỏ bằng hạt gạo mà cũng phải mất đêm hai đêm suy nghĩ hả QT? Hồi trước tớ phải mất đến tận 5 phút để quyết định trở thành học sinh hạng 2 đấy. Mình đúng là máu phọt lên não chứ ko phải .....
 
thôi thì các bạn cũng phải biểu dương bạn QT có chí học hành
=)) Hoàng ơi là Hoàng, lâu lắm bạn QTrung mới cho cả lũ một bài post cười đã đời như thế mà Hoàng lại chỉ nói gọn lỏn mỗi 1 câu biểu dương làm bạn ý buồn mất. Dù sao thì bạn ý cũng ra đi ko hẹn ngày tái ngộ rồi nên có khi bạn ý ko nhận đc lời động viên của mọi người đâu, tội nghiệp.
Mà cứ chuyện tình cảm có vấn đề là người ta chuyển sang tu chí học hành à, thế thì cả ĐT chắc toàn người thất tình hết cả ý chứ.
Mai đi học mà biết rất khó câu h, tiếc quá, nhưng vẫn cố gắng hi vọng lách được cái gì đấy.
 
Mai em Ly mang máy đi nhé :x :x, bạn Hoàng hôm nay nghỉ học tớ nhắn lại là mai mang cavat đi nhé :x :x
Tớ check lại kết quả rồi Ngọc ơi, nếu làm khác tớ là sai đấy:D
Cả tờ đề đấy tớ làm trong 20' thì ấy hiểu là nó lăng nhăng thế nào rồi đấy, ra gần giống đã là may, bình thường tớ toàn ra sai cơ :))
 
chị Thảo làm em bái phục thật, làm nguyên 1 dãy mà không phát nào bị....:))
 
Bạn QT: Yêu làm chi cho đời đau khổ :D Cả đội tuyển toàn bọn thất tình, có yêu đương gì đâu :)) Có mỗi Lan công lực dồi dào thôi. Hôm nay xem lịch học của các bạn hơi choáng. Mỗi của Lan là lich học gọn như mình. Bạn Ly thì lúc nào cũng rỗi :D
Thảo: Vạn sự khởi đầu nan mà, nhật kí bồ nông của cậu cũng ổn đấy. Kit dog = thành công <:p Mẹ bạn có sức chịu đựng thật tài tình :D
Ly: Hôm nay tớ là tớ ko thích cách cậu nói đâu. Tớ ko thích bị sai bảo, và ko có thương lượng kiểu vô lí như thế. Cậu nên sửa, hôm nay tơ ko vui nên yêu cầu ko tranh luận gì hết. Khi nào tớ đủ kiên nhẫn thuyết phục cậu thì bọn mình nói sau. Thế nhá :D
Các bạn nhanh chóng làm nốt công tác viết Profile đi nhá. Sắp hết hạn rồi đấy. Việc này tớ vẫn nhờ Ly giúp, tại tớ ko hiểu rõ lắm về cái khoản này. Vì lớp mong cậu nhận nhiệm vụ, công tư rõ ràng nha'. Thank Ly:)>-
lớp mình đi chơi thứ mấy? Chủ nhật thì chắc cấm đường, với lại chắc tớ phải đi đến thăm thày cô giáo cũ, hứa rồi. ( Tớ ko có ý gì đâu, các bạn đi thì cứ đi thoải mái :)) ) Nếu mọi người đi chơi thì chiều tớ có mặt
-------------

Nén nỗi đau để post lại bài. Mà thôi, ko thèm post nữa :D :))

Hí hí, post được rồi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà cứ chuyện tình cảm có vấn đề là người ta chuyển sang tu chí học hành à, thế thì cả ĐT chắc toàn người thất tình hết cả ý chứ.
Mai đi học mà biết rất khó câu h, tiếc quá, nhưng vẫn cố gắng hi vọng lách được cái gì đấy.
Nếu thế thì tớ bây h có khi phải được giải quốc tế rồi ý chứ. Từ bé đến h =))
-------------

Cả tờ đề đấy tớ làm trong 20' thì ấy hiểu là nó lăng nhăng thế nào rồi đấy, ra gần giống đã là may, bình thường tớ toàn ra sai cơ :))

ấy nói thế làm tớ xấu hổ với bài 100 phút của tớ quá, thôi tớ đi tự tử đấy
 
chị Thảo làm em bái phục thật, làm nguyên 1 dãy mà không phát nào bị....:))

Nhìn ngó cái kiểu gì đấy, hai bài bị đúp còn gì, ko thì phải là 7 cơ. Câu bài để bắt kịp em chứ. 3* sao rồi cơ đấy :D. Nhưng kiểu này còn lành mạnh chán, cơ bản là tớ tôn trọng mọi người, muốn ai cũng riêng ra cơ :x.
Em Phú mà cứ lằng nhằng nữa chị cho biết tay. Dạo này tư duy đang lên :p
 
Thảo: Vạn sự khởi đầu nan mà, nhật kí bồ nông của cậu cũng ổn đấy. Kit dog = thành công <:p Mẹ bạn có sức chịu đựng thật tài tình :D

lớp mình đi chơi thứ mấy? Chủ nhật thì chắc cấm đường, với lại chắc tớ phải đi đến thăm thày cô giáo cũ, hứa rồi. ( Tớ ko có ý gì đâu, các bạn đi thì cứ đi thoải mái :)) ) Nếu mọi người đi chơi thì chiều tớ có mặt

Chủ nhật thì chắc là ko đi được đâu, ra đường nhìn thấy toàn anh FBI lại nghĩ đến Sharaton với đường Hàn Quốc. Chúng mình đã trót tưởng tượng cái gì ở đấy ý nhỉ em yêu ? :D
Vạn sự khởi cái đầu cậu ý. Đấy mà là nan à, mà cũng có thành công đâu. Chỉ may là tớ chưa gục xuống bàn trước khi an toàn và khỏe mạnh trở về nhà thôi. Còn nhật ký của tớ, mọi người có muốn nghe đoạn cuối ko? Thật ra thì cũng chẳng có gì hài hước hay lố bịch lắm. Tớ, để có thể danh chính ngôn thuận đi ra khỏi nhà, đã nói với mẹ tớ là trường con hôm nay đón nhà báo, nhà trường bắt đi sớm tập trung để dặn dò lần 2 :p. Định bụng ra khỏi nhà từ sớm qua mắt mẹ. Thế nhưng mẹ tớ xót con, muốn đưa tớ đi, thế là dẹp buổi đi chợ lại, quyết tâm đi làm sớm 45 phút đưa con đi học, nhưng bị con từ chối một cách phũ phàng và thẳng thừng ( nếu là tớ, tớ đã đập vào mặt con tớ một phát rồi ). Nhưng tình hình là mẹ tớ chỉ nói ngắn gọn : " ko thì thôi " :(( => mẹ tớ thật là cao thượng :p. Thế rồi thì sáng nay, mẹ tớ mới hỏi tớ là, hôm qua trường con đón nhà báo thế nào.( Tại cụ nghe láng máng Ams lên ti vi ). Thế đến nước này thì chả nhẽ tớ lại bảo với mẹ tớ là dạ, nhà báo đến tận lớp để phỏng vấn riêng mình con à ? Thế rồi thì sau khi tớ thẽ thọt trình bày, mẹ tớ mắt trợn ngược lên, shock, vì cứ tưởng đứa con gái ngây thơ non nớt có chuyện gì xấu xa ở lớp cũng đem về kể với mình nay lại.... Thế rồi như kịp định thần ra, mẹ tớ hỏi nốt, thế có làm được bài nào ko con, hay để giấy trắng => bó hand. com rồi. Mẹ tớ còn bảo là thế mà mẹ tớ tưởng tớ trốn học đi chơi :((. Hết nước hết cái với cả mẹ lẫn con rồi. Còn việc tại sao phải giấu bố mẹ làm cái việc mà đáng ra phải làm rất chính đáng ấy thì nói thật là tớ cũng ko biết đâu, chỉ đơn giản là ko muốn nói. Mình điên xừ mất rồi :(
À quên, mẹ tớ có kịp bảo tớ cho đáng đợi vụ dẫm vào kít, ai bảo nói dối :(( Mẹ tớ ko yêu tớ nữa rồi :((
 
mai đi học áhn nhỉ, tớ mong tắc đường để có cớ ko phải đến lớp.
@ Ly, bài essay thứ 2 của anh được 6.2. Bài này viết như ngu ý, còn dùng sai cả từ. Riêng việc dùng sai từ có khi phải đến 5 lỗi ý. Imagine thì viết thành image, quiet thì viết thành quite. Ko hiểu sao anh Nghiêm lại thích bài này hơn bài trước. Chắc tại nói về strong localism :D
 
@ Khánh : Tớ chả sai bảo ai hết, vì tớ biết tớ ko có quyền :) Nhưng thứ 7 thì hình như nghỉ, mà hôm nay thứ 5 có tiết Toán lớp mình ko có hoa cho thầy, tớ thấy ko hợp lí thì tớ nhắn bạn :| Tớ ko tranh luận với bạn về quan niệm của bạn là "phụ huynh đến nhà thầy rồi thì ko cần tặng hoa cho thầy nữa", không tranh luận về quan điểm của bạn nữa. Tớ cũng chả thương lượng, vì vốn tớ và Khánh bây h có phải ngang hàng về điều kiện và mục đích đâu mà thương lượng :) Thêm nữa là tớ cũng thấy việc tớ nhắn cậu đi mua hoa tặng thầy chả có gì là vô lí, tuy nhiên nếu bạn cho là thế. Chỉ có điều tớ thấy 20/11 thầy vào lớp ko có khăn trải bàn, ko lọ hoa, ko đc học sinh chúc mừng thì tớ nhắc bạn thế thôi. Tớ ko dám sai bảo gì bạn đâu ạ.
Còn về profile, nếu cậu đưa cho tớ 1 mảnh nào đó, đủ sức cá nhân tớ thì tớ nhận. Còn nếu bạn cứ bảo nhờ Ly giúp thì tớ ko biết mình được bí thư giao cho làm cái gì đâu. Cái gì bạn ko rõ thì bạn tự tìm hiểu rõ, dù gì bạn cũng có với lại tớ chả thù oán cá nhân gì với bạn mà bạn bảo công tư ko rõ ràng cả :|
 
@ Khánh : Tớ chả sai bảo ai hết, vì tớ biết tớ ko có quyền :) Nhưng thứ 7 thì hình như nghỉ, mà hôm nay thứ 5 có tiết Toán lớp mình ko có hoa cho thầy, tớ thấy ko hợp lí thì tớ nhắn bạn :| Tớ ko tranh luận với bạn về quan niệm của bạn là "phụ huynh đến nhà thầy rồi thì ko cần tặng hoa cho thầy nữa", không tranh luận về quan điểm của bạn nữa. Tớ cũng chả thương lượng, vì vốn tớ và Khánh bây h có phải ngang hàng về điều kiện và mục đích đâu mà thương lượng :) Thêm nữa là tớ cũng thấy việc tớ nhắn cậu đi mua hoa tặng thầy chả có gì là vô lí, tuy nhiên nếu bạn cho là thế. Chỉ có điều tớ thấy 20/11 thầy vào lớp ko có khăn trải bàn, ko lọ hoa, ko đc học sinh chúc mừng thì tớ nhắc bạn thế thôi. Tớ ko dám sai bảo gì bạn đâu ạ.
Còn về profile, nếu cậu đưa cho tớ 1 mảnh nào đó, đủ sức cá nhân tớ thì tớ nhận. Còn nếu bạn cứ bảo nhờ Ly giúp thì tớ ko biết mình được bí thư giao cho làm cái gì đâu. Cái gì bạn ko rõ thì bạn tự tìm hiểu rõ, dù gì bạn cũng có với lại tớ chả thù oán cá nhân gì với bạn mà bạn bảo công tư ko rõ ràng cả :|

Sao lớp mình bây h lại căng thẳng cả về những chuyện này thế ? Em Ly ko nên nói theo kiểu " vì vốn tớ và Khánh bây h có phải ngang hàng về điều kiện và mục đích đâu mà thương lượng " , nói như thế có vẻ hơi coi trọng quyền lực quá. Còn thì hình như thứ 7 bọn mình ko được nghỉ đâu em ạ, chỉ có thứ 2 thôi. Nhưng mà Khánh à, theo tớ thì việc mua hoa tặng thầy là nên, vì nó là tình cảm của mình với thầy, chứ ko phải nghĩa vụ theo kiểu có BPH rồi thì thôi. Nhưng nếu ko thì thứ 3 tặng muộn cũng chả sao, thứ 3 mới là 21 mà :)
Thế còn cô Văn và thầy Phúc thì sao ? Nếu tặng thầy Toán thì phải tặng cả cô Văn và thầy Phúc, cả thầy Đàn nữa chứ.....? Còn về việc làm profile và cả làm áo nữa, cậu nên phân công mỗi người làm mộ ít, chứ sao cứ bắt em Ly làm rồi mang tiếng là nhờ thế. Lớp có phải của mỗi mình em Ly đâu. Rồi cả BCH nữa, bầu ra để ngắm à. Mà cũng có phải lớp toàn kẻ bất tài vô dụng đâu. Cậu phải bắt chúng nó làm chứ. Còn ko làm thì đừng đòi hỏi quyền lợi, đừng chê bai, thế thôi.
 
Back
Bên trên