TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ko đâu, bạn Kiên bây h là bạn ý quyết tâm lắm, bạn ý ko nhân nhượng cho Thảo đâu, Thảo cứ cẩn thận đấy. Có khi từ nay tớ cũng phải tu tỉnh ko thì trực nhật mỏi tay.
 
@ Hoàng : ;;)

Gọi điện định chúc các bạn thi tốt từ sáng mà em Lan ko nghe máy /:) Cứ lúc nào đứng cạnh MT là em Lan ko nghe đt của tao à [-(
 
Quyền lực sẽ tốt nếu trong tay người có đức và có tài, sẽ vô dụng trong tay người có đức mà không tài nhưng là thứ xấu xa nếu trong tay người có tài mà vô đức.

Àh, giờ mới hiểu tại sao QT từ chức lớp phó =D> ;)) :-"
Hôm nay thiếu đội tuyển trông thầy Phúc đờ đẫn hẳn ra, trầm tư nhìn vào một tờ giấy A4 đặc chữ rồi đăm chiêu suy nghĩ, theo phỏng đoán của tao với em Ngọc chắc là đề đội tuyển thi sáng nay. Thôi, thầy đờ đẫn cả lớp cũng được nhờ.
Sắp đến 20/11 rồi, lớp mình lại lên kế hoạch câu giờ đi, thứ 6 là ổn nhất, hợp cả tình lẫn lý :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Àh, giờ mới hiểu tại sao QT từ chức lớp phó =D> ;)) :-"
Hôm nay thiếu đội tuyển trông thầy Phúc đờ đẫn hẳn ra, trầm tư nhìn vào một tờ giấy A4 đặc chữ rồi đăm chiêu suy nghĩ, theo phỏng đoán của tao với em Ngọc chắc là đề đội tuyển thi sáng nay. Thôi, thầy đờ đẫn cả lớp cũng được nhờ.
Sắp đến 20/11 rồi, lớp mình lại lên kế hoạch câu giờ đi, thứ 6 là ổn nhất, hợp cả tình lẫn lý :D.
đổi tuyển thi, ban Trà thơm lây đc về sớm kìa:D :D
chả hiểu các bạn ý h này thiw cử thế nào.
Thông báo em Ly: tớ thi ACT đc 23. Thi lại thôi. Chỉ đủ để apply mấy trường bình thường:( :(
 
sao thế hiểu rồi thì còn muốn nói chuyện chính trị nữa ko vậy, hay là thôi ( mà hiểu cho đúng đừng có hiểu nhầm nhé), nếu ko muốn thì chủ đề này từ đây sẽ đóng lại nhé
 
Ơ, thế các bạn ko làm vài cái title về đội tuyển cho con dân được nhờ à. Nhân danh bạn nữ duy nhất ko ở trong đội tuyển ( eo ôi, oai ghê cơ ), tớ xin report lại cái buổi đi thi khốn khổ ngày hôm nay của tớ.
Trước tiên là từ tối qua. Cũng phải nói trời xui đất khiến thế nào, tối hôm qua, sau khi ngồi nghiền được 2 bài Lý, mà cũng chả có gì làm đặc sắc cho lắm, tớ bật máy tính lên. Thực ra là lúc đầu cũng chỉ định thử cái đĩa mới mua, xem cho vào máy tính chạy có ngon ko. Nhưng hiềm một nỗi, các bạn hiểu tính tớ rồi đấy, mục đích chính thì chỉ làm có 5 phút, nhưng mà....Hôm qua tớ trót làm quen với một anh zai mới ( các bạn đừng hiểu lầm tớ nhé, tớ trong sáng lắm ), thế là tớ ngồi chat với anh ý đến 2 h sáng. Thực ra là anh ý có khuyên tớ đi ngủ từ trước đó vài chục phút, nhưng tình hình là đã ngồi vào máy rồi thì ngủ bằng niềm tin à ?
Sáng nay dậy 6 h 15, với một nỗi niềm thất vọng ghê gớm là mình chưa ôn được một tí con lắc đơn nào, công thức gần đúng ko nhớ lấy nổi một cái. Tớ ăn sáng, mặc quần áo, đánh răng trong một tốc độ kỷ lục chưa từng có, đến độ nếu cái dạ dày nó có biết nói, chắc nó cũng bảo tớ là hãy thương lấy nó một chút. Thế rồi đúng 6h35, tớ ngồi vào bàn học, quyết tâm tay lần tay giở ( tức là vừa xem đề vừa xem bài giải học thêm mấy bài nữa ). Ngờ đâu mẹ tớ, vẫn đinh ninh rằng hôm nay tớ phải đi học sớm vì trực nhật với đón sir Bush, tớ có dám nói cho bố mẹ là tớ đi thi đâu. Mẹ tớ động lòng thương xót đứa con gái tội nghiệp bé bỏng, quyết tâm đi làm sớm 45 phút để đưa tớ đi học. Tất nhiên là tớ chả giãy nảy lên ấy chứ. Mẹ tớ ko hiểu cho nỗi lòng của tớ, cứ nghĩ là tớ từ chối lòng tốt của mẹ tớ, thế là mẹ tớ bực :(( Thế là tớ chả còn cách nào khác, cuống cuồng ba chân bốn cẳng ko dám ở nhà lâu thêm nữa, phi thẳng ra bến xe buýt, định bụng sẽ ngồi học ở đấy. Khốn thay, trên đường đi, do còn hoảng loạn tâm thần với đề nghị bất ngờ ngoài dự tính của mẹ tớ, tớ dẫm phải một bãi " Kít dog "=> bẩn quần, bẩn giày. Đến lúc kiếm được tờ giấy lau được giày thì bẩn hết cả tay.Mà các bạn biết đấy, mùi kít ko dễ chịu chút nào. Các bạn có nghĩ là tớ nên tiếp tục đi thi để tiếp bước nốt chuỗi ngày xui xẻo, với hai tai họa liên tiếp ập đến chỉ trong vòng vài phút ko. Nhưng mà tớ vẫn ngồi học, một cách chăm chú nhất có thể, và cố gắng khắc ghi tất cả những gì tớ đã cố gắng lãng quên hai năm nay. Học được 15 phút, nhớ được vài công thức gần đúng thì bus đến, đấy là tớ đã cố tình cho qua một chuyến để ngồi học rồi. Đến trường thi, thấy bạn nào tay cũng lăm lăm quyển 121, các bạn ý làm cho tớ nghĩ đến cái viễn cảnh thầy Phúc sẽ cười với các bạn ý thế nào, và sẽ nhìn tớ bằng con mắt ngao ngán ra sao. Tất nhiên tớ cũng chẳng cần nụ cười của thầy nhưng mà .... Đã thế, vào phòng thi ngồi đợi mãi chả thấy phát đề, ngáp lên ngáp xuống dễ cả đến chục cái, hậu quả tất yếu của việc thức khuya và đầu óc quá căng thẳng nên ngủ ko đầy giấc. Đến lúc nhận cái đề, toàn bài mình ghét, toàn bài mình ngu. Trong khi bạn Thịnh bạn ý thừa đến gần một tiếng làm bài ( bạn Thịnh của chồng giỏi lắm em Ly ạ ), thì tớ phải vật lộn 100 phút / 180 phút với cái bài số 2, cái bài mà được các mem khác đánh giá là dễ nhất. Thế đấy, các bạn nghĩ là tớ còn sống để làm gì ? Mà lý do duy nhất là vì tớ chả nhớ công thức, chả học công thức, ngồi đần mặt ra mãi mới hiểu được cái đề. Đến lúc cuối còn phát hiện ra làm sót mất một câu. Nhìn trong phòng thi, bạn nào cũng toe toét cười. Đến lúc ra khỏi phòng thi, bạn nào cũng làm tốt :((. Nhưng từ kỳ thi lần này, tớ cũng có rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình. Năm ngoái tớ mắt tròn mắt dẹt khi thấy mấy ông bà 12 trâu bò, đề mình làm sai miên man thì mấy ông bà ý kêu dễ. Nhưng hóa ra ko phải do mình ngu mà là " có lớn có khôn " Có vẻ năm nay các em lớp 11 làm ko tốt, cũng chả hơn gì mình năm ngoái. Mấy em giỏi nhất đều sai mấy cái vớ vẩn, nghĩ cũng tiếc cho các em. Thế nhưng một phần là do các bé được chỉ đạo ôn tất, trong khi các ông bà 12 chỉ phải ôn mỗi dao dộng ( hay thầy XQuang của nó bày cho chúng nó ôn vòng 2 nhỉ ? :D ) Nói chung là mấy bạn lớp mình mà có qua được vòng 1 thì nên đề phòng mấy em, tớ thấy có mấy đứa học khá vững, suy nghĩ rất thấu đáo ( chả bù cho mình ) :((
@ Ly : anh nghĩ là anh ko có tâm trạng học Sử đâu, mai paste ra thôi.
 
Đúng đấy, bây h mà ngồi học Sử thì sống để làm gì nữa. Mà nói chung là hôm nay đi thi ngồi trong phòng thừa tgian chán thì ít mà đói thì nhiều. Tiếc là ko có lần sau để đem Shin vào đọc.
-------------

Ly ơi, cám ơn Ly, lúc mở máy thấy cả lũ missed calls của Ly là tớ hiểu ngay tấm lòng của Ly, yêu Ly lắm.
 
@ Lan tao mượn máy Ly nháy máy mày đấy =)) nghĩ bọn mày đang làm bài nháy máy trêu=))
 
Chúc mừng các bạn làm bài tốt, sáng nay thấy Phúc đi ra đi vào ko yên, mặt mũi đăm chiêu khổ sở tưởng đề khó lắm :))
 
ặc ặc , chị Thảo béo tay khỏe quá :))làm 1 bài tưởng chừng vô tận kể về truyền thuyết shit dog của mình :)) :D ^^
 
hay mấy bài mà Phúc cho mình làm sáng nay là bài thi ĐT nhờ nghi lắm
dở hơi à, bài thi học sinh giỏi mà dễ thế á :)), dễ thế mình làm cũng được 17 điểm nếu trừ hết sạch điểm trình bày của thầy ý =))
Thảo ơi, cái bài 4 ra ko giống lắm, còn bài 2b thì ko làm đc 8-}, ko biết làm :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Ku : Mày chỉ nháy có 1 cuộc ngu ngốc lúc hơn 9h thôi, trước đấy tao nháy cả chục cuộc mà em ý bận giải trí với anh yêu của em ý có thèm nghe đâu. /:) Mà đt có bài 1 với bài 3 thì dễ ko khác gì bài cho ko điểm của Fúc sáng nay đâu :))

Mà em Lan, đã đến mức tao phải gọi cho cả QTrung mà QT cũng vứt máy ở nhà, DLinh ko mnag máy hay ko nghe ý [-( Chán bạn lắm :|
 
Bài dễ chị ah :)) nhưng mà em toàn sai ngu chị Ngọc ơi :(:)((
hị... em tưởng chị Ly vs chị ngọc học đt :eek: làm em ngạc nhiên sáng nay thấy mỗi chị Thảo với chị Lan :eek:

@ Phú: vô duyên :))
 
ôi đội tuyển, 1 thời mơ ước của mình, vào cái cấp 3 để vào cái đội tuyển :)):lol:
Anw, đang sắp chết, chưa đọc sách, chưa học từ, test thứ 6 =))
 
dạo này em Phương quí chị Ly thế? định vào đội chim lơn ah?
đừng lo, năm sau anh về lớp em học, với đầy đủ kinh nghiệm, đảm bảo sẽ giúp các em làm vài đội chim lợn.=))
thế nên nhớ vứt cho anh chức vụ gì đấy
ko đc Bí thư thì vứt đây phó bí thư;)
 
Back
Bên trên