--==(*Nghĩa Địa 12 Sinh*)==--

Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Oài nhá, côn đồ thế, fải để cho bà vs con cháu bà có mếg ăn chứ [-(
Dỗi roài, ứ làm nữa bây jờ chứ nị :">

Thôi nhá, ta bắt đầu...
eh hèm...
Ssss....ự con... đâu roài :-w :-w X( cú nhờ, đi đâu roài :-w
Bỗg: te tò te tò te, ờ để bà nghe đt: anô b-) , ờ ờ :-?, ối ối:o, thế àh:o, vâg vâg:-s:-s :(( :(( :(( Ối Ớt ơi, chú rể của con vừa vô toilet thì bị tụi nó bắt cóc rồi :(( :(( con mau đi cứu chú rể đi con ơi :(( :(( ối ối thươg cháu tôi quá :(( đi sớm về sớm con nhá :((:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

.... (cả căn phòng nhốn nháo, thầm thì nhỏ to, những ánh mắt tò mò hiện lên ở khắp nơi ...)


"Ôi thế hở bà, ôi rời ơi kưng ơi, sao kưng ra đi mà ko nói vs em lời nào, sao trước khi kưng bị bọn bắt cóc bắt đi mà ko gọi tên em dù chỉ một lần :(( ..."

(Và ông trời như thương xót trước tình cảnh đau thương, trước mối tình sâu nặng giữa Ớt và Sự nên một lần nữa điện thoại lại reo lên: te tò te tò te ...)

(Mẹ sứ đang định alo) mình giật ngay cái điện thoại, ko kìm nổi bực tức mình hét to:

"kon nào đấy? nói trước nhá, mày mà động đến một sợi lông ở ... ở ... ở ... "somewhere" của kưng tao là ko yên vs tao đâu nhá! [-x"

(đầu dây bên kia)

"Khỏi phải vòng vo nữa, tao K đây, tao đã từng nhòm ngó đến Sự từ lâu rùi, tao đã rất mến một khí thế rừng rực lửa cháy, vs cặp kính màu xanh lá cây đâm nét trên khuôn mặt sáng ngời, vs đôi mắt sắc và lạnh băng của chàng, ôi, romeo của đời tao ... :x Mày ko xứng đáng vs chàng đâu, hãy biến đi ....!"

"ặc ặc, tức quá đi mất, kon này ở đâu ra mà "tả" kưng mình tỉ mỉ thế nhở? X( Mẹ sứ, con phải đi giải cứu kưng con đây, mọi việc ở đây con giao cho mẹ nhá, ... xin mẹ, đừng làm tụi con thất vọng, con đii..ii..iii.. đâ..â..ây..y.yy! Gud bi and see u again...!"

....
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

uh uh, đi đi con hức hức
mọi chuyện trôg chờ cả ở con đấy hức hức
có cần chuẩn bị gậy gốc quốc xẻg rì thì cứ vô nhà kho mà lấy nhá hức hức
đi mạnh jỏi con nhá hức hức
chóg về con nhá hức hức
:(( :(( :(( :((


SỰ VIỆC DIỄN BIÉN THẾ NÀO TIẾP THEO???? XIN MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM Ở KÌ SAU (bh thì fải cho các diễn viên về nhà ngủ chứ :">)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Zzz , cái mớ hổ lốn gì thế này (:| Vừa tỉnh dậy đọc cái này chỉ muốn trùm mền đi ngủ tiếp 8-}

Oh, chuyện hay lắm, cố lên 3 người, sáng tác nhanh lên :x Ôi tao hồi hộp chết mất thôi :x Sao chưa có phần tiếp :( Lâu quá :(
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Khủng long quá! >"<
Câu kinh thật!
Hay nhỉ?
"Bà" sao lại cuyển sang thành "mẹ sứ" là sao?
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

ôi cha mẹ ơi mấy bà hàng cá tâm sự gì mà dài thế
014.gif

toàn chiện dở,dở và nhạt nữa,nhạt hơn cả chiện của mình
015.gif
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

@Ánh: ờ thì bác vừa là bà của 2đứa vừa là mẹ sứ còn rì :"> hihi
@Ỉu: bạn Ỉu quá khen, tớ hôk dám ạh :">
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Hì hì, thứ 7 này đi tham quan chắc vui lắm, ngán mỗi bọn vắt thui hic hic nghe đến mà ghê ^^
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Thấy tụi lớp Lý bảo ko có vắt đâu :D Mog là thế thật :D
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

mày cũng đang xì-pam ma` Bin b-)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Hé hé
Tao có xì pam đâu tao chỉ câu bài thui mà
Mai lại hoc toán với văn chán ko tả nổi
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Hì hì, chả hiểu sao ko hiểu Lượng lắm nhỉ, bạn nào làm đc mấy cái bài Lượng ngỳa mai chỉ cho tao với nhá :P
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

cứ tưởng cô Hương bị hen nên ko đi, ai dè cô lại đăng kí. Mà còn bắt đi thứ 7 & CN nữa chứ :(( sao hok đi thứ 6 cho khỏi phải kiểm tra 45' ANh :((
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Troài ơi, huôm nay lên HAO đọc ngay đc sự tik Ớt vs Sự, xúc đọng rớt nc' mắt àh0:) 0:) 0:) 0:) 0:)
Mấy ng` nè rủ nhau đi làm đám cưới lẻ mà ko rủ mẹ cô dâu đi dùng nhá
to Ớt: con đc lắm đấy. hítle con đi, lấy chồng mà ko gọi má huhuh, tủi thân wá:(( :(( :(( :((
Mà típ theo là như thế nào vậy, cuối cung ỚT sẽ đến chiến với K nhỉ, roài ai thẳng đây hihihih [-( [-( [-(
-------------

Nè chắc ;à sẽ ko KT TA đâu nhỉ
bảo cô là ko bít hoam đó đc nghỉ đội tuyển nên chưa chuẩn bị đc
ok
-------------

Nè chắc ;à sẽ ko KT TA đâu nhỉ
bảo cô là ko bít hoam đó đc nghỉ đội tuyển nên chưa chuẩn bị đc
ok
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Cả hum nay lẫn ngày mai đều học Sinh thật là chán ko tả nổi
Mai các bạn cố dọn vệ sinh lớp cho thật sạnh sẽ nhá
MÌnh ko phải dọn vệ sinh thật là sướng xung kích mà hehe
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

zê ê ê !!
lên 580 bài rồi > sắp 600 bài hí hí hí :D
 
Back
Bên trên