--==(*Nghĩa Địa 12 Sinh*)==--

Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

bà HÀ già rồi,cũng đc coi là cây đê cây đà ở lớp mình ,thế thì mời bà làm chứng cho tình iu của bọn cháu nhá

kưng ơi,kưng iu tao từ luk nào

:)) :))
Kưng ui, nghe cứ như là quảng cáo SunSilk, đang đi vào nhà thờ ý nhở? ;;)
Nếu vậy thì cái câu kia phải do bà Hà (đóng vai trò "mẹ" sứ) hỏi chứ nhể? :))

Play it again! :D
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

:)) ối rồi nghe mát lòg mát dạ quá trời :)) híhí, để bà ra lấy cái chăn quấn vào người cho đỡ lạnh :"> rồi làm chứg cho đôi tình nhân trẻ nào híhí
thế làm chứg cho đôi lứa lấy nhau luôn nhá :">
"Sự con, con có đồg ý lấy bé Ớt làm 1nửa của mình ko?
Ớt con, con có đồg ý lấy Sự làm 1 nửa của mình ko?"
(đôi này ko rõ jới tính cho nên là fải nói thế :">) hihi
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

con đồng í:x :x :x :x :x hờ hờ hờ,thế còn em;;) ;;) ;;) ;;) :)) :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

:)) Chết mất thôi! :)) (---> đây là chết do xúc động đấy nhá! :)))

Hừm hừm, để con tìm Xing-gum Cône đã ...! :-? :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

ối thế từ từ để bà đi lấy cái bịt tai đã chờ chờ chút híhí
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

may quá,đúng luk anh có sing gum mát răng thơm miệng nè;;) ;;) :)) :)) :)) :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Ok, e đã chuẩn bị xong! :D
E hèm:

CON ĐỒNG Ý Ý Ý ....!

(Alo, alo, lời kêu gọi khẩn cấp bé Fặc đề nghị "trợ giúp" chị Ớt đoạn lày! :)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

ơ thế 2con đã chuẩn bị nhẫn và fog bì cho bà chưa ý nhờ :">
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

bà già lần trc' bị cháu đánh rụng răng vì tội đến muộn,bi h sẽ đc đền bù = bọ răng giả + giấy chứng nhận làm hội viên dùng đồ giả của lớp mình do Kill làm admin,ukie:D
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

bà già lần trc' bị cháu đánh rụng răng vì tội đến muộn,bi h sẽ đc đền bù = bọ răng giả + giấy chứng nhận làm hội viên dùng đồ giả của lớp mình do Kill làm admin,ukie

Bravo! Hợp ní, chí phở chí phở! =D>
Bà Nhung nghĩ sao? Ok liền chứ? ;;) để ta còn tiến hành típ đây, cháu sốt ruột wa'! :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

ối rồi ôi, nó đối xử vs mình thế đấy chèm chèm
thôi đc rồi, bà jà ai lại đi chấp các cháu
bà quyết định làm fờ ri cho các cháu
híhí cug hỉ cug hỉ
nào lại nhá, bắt đầu từ màn vào nhà thờ nhá
nhạc nhá
tèo teo teo teo, tèo téo tèo teo...
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

(tiếp)

.... Khoan khoan, từ từ kưng ui, đừng đóng cửa xe vội, cái trâm cái tóc của e bị kẹp ở cửa ...! :((
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

chết thật,thôi,trên đấy đày gầu,nhặt nó lại mang tiếng,nhanh lên kô con mụ già kia tính thêm tiền:)) :)) :)) :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

các con lẹ lên chứ :-w nâu thế
tính tiền bh :-w
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

.... e bước vào nhà thờ, e liền đưa tai lắng nghe, có vài tiếng xì xào:

"trùi ui, thiếu nữ nhà ai mà xinh thế, duyên dáng thế,...."
"mái tóc cô ấy mới óng ả mượt mà lèm seo ....!
" phải chăng cô ấy vừa mới hấp dầu ???"

... kưng chờ tí để e trả lời họ đã nhé:

"ko, mình chỉ dùng dầu gội thôi!"

... :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

lắm chiện thật,người ko phải trả tiền có khác(thở dài):))

mà cái lũ trg nhà thờ đến nhầm đám hay sao mà còn hỏi:kon kái nhà ai đây;;) ;;) 8-} 8-} :)) :)) :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Ờ mấy đứa đấy là con cháu bà đến ăn hôi ý mà :"> thôg cảm hĩhĩ
này nhá, đôi lày là nôi thôi nắm nhá, fải lệ lên cho ngta ....còn chạy xô chứ :">
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

... đây đây rùi, cuối cùng e cũng đã bước được đến mục cưới trước mặt mẹ sứ rùi, xin mời mẹ sứ đọc lời tuyên thệ (có phải ko nhở? :-? :))) ...
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

cái con bà già nì:| :| [-x [-x [-x bảo mấy đứa ăn hôi kia mỗi đứa nộp 100k đê,bố đặt mỗi mâm 800k đấy,chúa ơi xót hết cả mề:(( :(( :((

cháu tưởng cháu bao bà cả ngày rồi mà[-x [-x [-x [-x =D>
 
Back
Bên trên