Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
công nhận người lớn thật phức tạp ... hơn có 5 tuổi mà sao khác quá :| ... chẳng lẽ mình vẫn còn trẻ con thế cơ à >< ( ôi kể ra thế cũng hay :x )
 
Bỏ xừ tôi rồi, thứ 4 này thi tiếng Hàn mà chưa có được cái gì vào não, đọc thì mượt lắm, nói cũng mịn lắm, thỉnh thoảng vẫn tung ra vài câu như native speaker nhưng mà có hiểu cái gì đâu :(( :(( :((, đọc thì đọc nhưng có biết đọc cái gì đâu :(( :(( :((.
 
Ơ hơ hơ........hum nay cất công phi lên trường Kinh tế 1 chuyến định đăng ký học luôn.......hỏi được hết thông tin ===>cầm máy gọi cho mẹ : " mẹ gọi về cho con được ko?"
1p sau thì thấy mẹ gọi....
"thôi con ạ,chắc ko kịp học lớp đấy đâu..........Thứ 4 này giấy tờ của con xong hết rồi.........gửi về chắc mất độ 2,3 ngày thôi! Con ở nhà bắt đầu gói ghém đồ đạc và chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết đi nhé :) Mẹ con mình sắp gặp nhau rồi :x "

Ôi giời ơi là giời ơi :(( Sao lại là bi h??? :(( Sao lại đúng lúc mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp thì giấy tờ nó lại xong cơ chứ :((
Sao ko phải là trước hoặc sau đấy :((

Lại còn "mua được vé xong thì nhớ liên hoan chia tay bạn tử tế con nhé" :((
Đời đen bạc vãi hàng :((

Liệu có thể chờ được ko :(( 1 tháng thôi,chờ được ko :((
 
@ Bà cô : 1 tháng thui mà , cố lên . Chỉ sợ là sau đấy ko bit có quay về đây ko hay là sang thẳng CN luôn thì sao??:|

Hum wa đi xem Hình Nhân Liễu Gai , phim thì chán mà lại còn 1 mình với 2 anh ( bà cô chết tiệt , vì bà mà tui mới đi thế mà cuối cùng thành có mỗi tôi :(().. Được cái cuối cùng thì được cho đi ăn cháo + lần sau là Spaghetty >:-D<. Nhưng dù sao hum wa cũng là 1 ngày mệt + thất bại

Vừa đi tập thể dục ở trường về , nhảy xa.. mình xuống cấp thật rùi :(. Nhảy chỉ bằng cái đứa nhảy xa nhất lớp thui ( hồi trước thì còn cách đứa cao nhất 1 đoạn kha khá :p)..Đã thế chân còn toét ra chảy mủ tiếp , lần trước tập cũng thế , ôi lâu khỏi thế :|

Bị các cô hỏi thăm vì tội dạo này cứ lâng lâng , học hành ko thấy năng nổ nữa " Có phải là YRML ko??" :)), sợ thế chứ lại :))

Trượt chân MC cho chương trình Miss , hơi tiếc 1 chút :p

Cả hum wa ko nhắn tin với bạn.. , nhìn lại cái inbox thấy 1 dãy dài toàn ... và đọc lại thấy đáng iu thật :x. Thực sự ko thể là ty mới nhưng mà thik nói chuyện + đi chơi cùng thật :p
 
Định đi chơi mà cuối cùng dek đi được X(
Đúng ngày mình mong mọi người đến ít thì mọi người lại đến đông ko chịu được :(( Ức chế :((
Đang đánh thì mất điện ==>cứ tưởng đi được roài thì lại thêm khoản "hum nay tớ hứa về sớm" ==>shit X(

Hỏng cái tai nghe nữa chứ X(
Cái thằng chó chết X(

Bực cả mình :((

@Ốc : 1 tháng thì ko lâu.......tao có thể đợi được.....nhưng nó thì chưa chắc ;) Đợi thì có thể nhưng thay lòng hay ko thì chưa chắc :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi ... điều tồi tệ nhất ra là mình khá ... ích kỷ ... :))
tự nhiên thấy khó chịu với đứa bạn ... có lẽ thời gian tới sẽ ko gặp nữa cho giảm bớt sự khó chịu :))
 
Ặc , vừa xem lại , mình bỏ bê nhiều bài vở we' :|, đang ngồi tu tâm học hành để hoàn thành nốt bài ngày mai thui mà chưa xong nổi :|. Đúng là cần chỉnh đốn lại nhiều , hum nay thì rùi nhưng còn sắp tới thì chưa bit có làm được ko ?:|

Chán thía , năm thứ 3 ,thứ 4 mới được đi Apec, trường có mấy anh chị năm 2 cố gắng thế là được đi thế mà ko cho các e năm 1 cơ hội chứng tỏ từ đầu năm , bit đâu lại được thì có phải tốt ko ??:(

Tham quá , vừa mún đi chơi vừa mún join hết vào mấy cái clb và tổ chức ở trường , đăng kí rùi , sắp tới ko bit thế nào ,chả hiểu bao h bỏ được tính này :|

CHuyện cuối cùng , chuyện lun phải mất nhiều suy nghĩ nhất thì h tạm gác lại được rùi . Balance ở giữa , cứ thế cũng tốt , đợi đến ngày..vì đằng nào chả bên nào có thể được cả :(Có lẽ hum nào enjoy thì cứ enjoy thui ,chả lo nghĩ rì nhìu nữa , coi như ko thấy rì , coi như chả có rì :(. Mà còn chả bit đủ năng lực lôi kéo mọi người enjoy thêm nhiều nữa ko??:|
 
cả ngày hum nay đau nhức khắp người , chắc do hum wa tập thể thao sau 1 thời gian dài ko tập :|Mũi đau , hắt xì cả ngày :(

Đi tập huấn thư viện để lấy cái thẻ thư viện từ 4h--> 9h , bó tay với trường mình :|. Với bài ngày mai thì có thức đến 2h sáng cũng ko xong , mai lại bùng học tiếp ah ? Bùng nữa chắc khỏi thi, học lại năm nữa do nghỉ nhiều we' rùi :|

Đầu đau như búa đập , cả người rã rời , bó tay quá nhờ :|
 
Khổ thân con cháu :-s Thôi thì bi h tạm thời đi chơi ít đi tí,học bù lại cái đống kia.......đến khi bù được roài thì lại tiếp tục đú đởn cũng được mờ :D

Uhm......tự dưng 2 hum nay trời mưa :(( Chán chết được :((

Mẹ gọi về bảo phải đích thân gọi sang cho bác mới được cho tiền 8-} Lại còn "bác Liên thik con nhõng nhẽo với bác 1 tí đấy mà......Bác cứ hỏi tại sao mỗi lần xin tiền con chỉ gọi cho mẹ mà ko gọi cho bác" ==>bó tay 8-}
Nhõng nhẽo gì được bi h :((
Gọi 3 lần mà có được đâu :((
 
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma--> bi h mới bit là đúng..

Hum wa thật là kinh tởm :| , trên đời đúng là còn nhiều thằng bệnh hoạn , sau cái đống đấy ra đường chưa bị xe đâm cho nát bét nhờ :|

Hum nay đang đi trên đường ,tự nhiên có người vỗ vai ..quay ra hóa là ông anh ...cảm giác vẫn lạnh từ bên trong óc xuyên suốt cả người khi bị đụng (nhất la sau hum wa )--> đúng là bó tay quá :|. Chả hiểu h còn dám để ai đụng vào dù chỉ là đùa thui nữa ko??:|

Đầu đau , mũi nhức, cổ họng ngứa ngứa :|
 
Bị các cô hỏi thăm vì tội dạo này cứ lâng lâng , học hành ko thấy năng nổ nữa " Có phải là YRML ko??" , sợ thế chứ lại
YRML :)) Làm mình nhớ tới Con Tàu Tình Yêu của chị Chu Thu Hằng ngày xưa ;) Truyện này đọc đc phết >:).
:) Khác thật đấy :)) Chút nữa mình ko nhận ra, xinh hơn và ...tầm thường hơn :))
 
@Ốc :lần sau ra đường nên để ý hơn về vấn đề trang phục đi con cháu ạ ;) Hum đấy mày có đếm nổi bao nhiu thằng phóng xe lên nhìn mày ko hử??? Lần sau thì đừng mặc kiểu thế nữa....mùa rét sắp đến roài ;)
Tao nghĩ kín đáo hơn chút thì rồi sẽ ổn :) Đừng để ý quá nữa ;)

Uhm...........dối trá cứ tăng lên........mỗi ngày...........Tim đập bình bich :)) Đập quá mạnh trong thời gian quá lâu nên hậu quả là vùng cơ xung quanh lồng ngực đau như bị ai kéo 8-} Hết hồn,tưởng đau tim roài 8-}

Chối rất giỏi.......đúng là vì hiểu tính mình quá nên chối giỏi dã man......Mình đã tạm tin vào lời nó nói.......Sáng nay đến Pháp thì mới khẳng định được đấy thật sự lại là 1 lời nói dối trong 1 lời nói dối :)) Vậy là những điều mình nghĩ đâu có sai :))

Uhm.............thế là quá đủ phải ko :)
 
@ Bà cô : Cô cũng mặc kiểu thế suốt mà ,áo 3 lỗ với cả quần soóc đến gối mà , cổ áo còn kín nữa,mấy lần khác mặc áo 2 dây quần đùi còn chả sao cả , chả hiểu hum đấy bị làm sao, đúng là bó tay :|

Trống trống , chả có rì trong đầu khi nghĩ tới Christmas sắp tới.. Sáng nay đi học lại là cái cảm giác vô hồn đấy , dạo này làm sao chả bit nữa , chả có 1 chuyện rì để buồn nhưng cứ thấy chả có mục đích kiểu rì í.. Từng ngày từng ngày cứ tẻ nhạt trôi qua , tổ chức các cuộc chơi nhưng ko thực sự khiến mình giải tỏa được rì , chịu thua rùi...
 
@ Bà cô : Cô cũng mặc kiểu thế suốt mà ,áo 3 lỗ với cả quần soóc đến gối mà , cổ áo còn kín nữa,mấy lần khác mặc áo 2 dây quần đùi còn chả sao cả , chả hiểu hum đấy bị làm sao, đúng là bó tay :|
À,đúng là tao có mặc thía nhưng mà mặc khi ngoài đường hầu như ai cũng mặc thía cơ ;) Ý tao là khi trời nóng nóng thì mới mặc kỉu đấy ;) Hum đấy trời se se lạnh,có người còn mặc cả áo khoác mà mày mặc thía thì gây chú ý là phải roài.....cả đường đếm kĩ cùng lắm cũng chỉ có mấy con mặc áo 2 dây nhưng mà đấy là nó ngồi sau mấy thằng ==>cũng ít lạnh hơn chứ chẳng thấy ai mặc quần ngắn với áo 3 lỗ thía cả ;) Nói chung là nên rút kinh nghiệm ;)

Uhm.........tự dưng hum nay mệt thía :(( Chẳng hỉu sao mặt cứ nóng bừng như sốt ý :((
Được hôm sáng dậy sớm ra Pháp thì chẳng thấy ma nào......gần 20p mới thấy mấy đứa mò mặt đến :(( (biết ngay là có đứa đứng chờ anh Minh mãi ko thấy,cực chẳng đã nên phải đi bộ đến mà :)) ) Đã thía lại còn trẹo chân nữa chứ 8-} Đen dek chịu được 8-}
Lại còn phải chống đẩy 1 lúc 20 quả khi vừa mới ngủ dậy ==>tay chân oải dã man :((

Hậu quả của buổi sáng thành ra chiều oải kinh khủng 8-} Sân Pháp hum nay lại vắng và chán 1 cách lạ thường 8-} Thật là cái ngày vứt đi 8-}

Bi h thì ngồi đây 1 mình vì dek có gì làm,dek bít đi đâu,dek có ai đi cùng 8-}
Ko lẽ lại về nhà ngủ tiếp 8-} Đến chết mất thôi :(( Biết làm gì cho hết buổi tối bi h :((

Sao bác ko gọi điện về báo xem gửi tiền hay chưa :(( Đen quá đi :(( Hết mẹ nó tiền lâu lắm rồi mà cứ nhơn nhơn ý X( Đúng là bỏ rơi mình thật rồi :((
 
lần đầu tiên có 1 xét nghiệm dương tính :))

hơi bị shocked nhưng ko sao ... chịu đựng thêm vài nỗi đau nữa cũng chỉ đến thế , việc mình tồn tại vốn đã là sai lầm rồi :))
 
lần đầu tiên có 1 xét nghiệm dương tính :))

hơi bị shocked nhưng ko sao ... chịu đựng thêm vài nỗi đau nữa cũng chỉ đến thế , việc mình tồn tại vốn đã là sai lầm rồi :))

Làm sao thế mày? Dương tính cái rì??:|. Đọc thui mà thấy lạnh lạnh người rùi +_+

Mấy hum nay thực là phức tạp .. Tối qua đi 1 mình trên đường chán chán lắm lắm trong khi trước đấy vừa vui vẻ xong , dạo này bị bệnh rùi , cứ thình thoảng lại cảm thấy lonely :|.. Trong khi cái lũ bạn mình chơi cũng toàn lonely , ko thì cũng rắc rối hay đau khổ chứ có happy trong chuyện đấy đâu.. Bạn Ốc thật là khó đỡ +_+
 
lần đầu tiên có 1 xét nghiệm dương tính

hơi bị shocked nhưng ko sao ... chịu đựng thêm vài nỗi đau nữa cũng chỉ đến thế , việc mình tồn tại vốn đã là sai lầm rồi
:| Sao vậy hả ông :| Nghe kinh quá :|

< === Điều tồi tệ nhất trong ngày :((
 
@Long : what??? Cái gì thế??? Lại thêm bệnh gì nữa?? :(( :-s Hiện tại ông ko online......ông có sao ko??? :-s

Ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều rất tồi tệ....Chờ đợi...ngóng.......đủ người.....kết quả đều như shit cả :))
Cái số nó thế rồi :))

Lần đầu tiên ngồi khóc nức nở ở sân Pháp :)) Đúng hum nay lại ko đem giấy ăn :)) Thía mới đau :))
Mừng cho "có cáu gì đâu" :))
 
Back
Bên trên