Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Một ngày qua đi, mà mình chẳng làm được gì ra hồn :))
@Dương: Bạn Dương để địa chỉ blog thế kia ai vào được :D
 
@Long lùn : :)) Thằng này hum qua ăn đòn chưa đủ hả :))
Mún chim lợn chị mày đấy hử??? B-) :D
Hum qua về mày có bị chấn thương sọ não ko ;;)

Uhm.............điện thoại còn 3k :(( Tiền tiêu còn 58k :(( Mẹ ko gửi tiền :(( Bác ko gửi tiền :(( Đời đi đứt :((
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
về hơi bâng khg 1 tí :))
mà ai thèm chim lợn chị :D
:)) Ra là hơi bâng khuâng :))
Chỉ thía thì còn khỏe chán :))
Chưa chết là được ;;) Ko thì tao lại phải mất tiền đền mạng :p
 
Nhắn tin với cả gọi mãi mà ko được , làm rì mà ko thèm reply con lợn , sợ tao rủa mày ah :))

Chân toét ra 1 tí , ko đau nhưng lúc máu lên xuống chỗ đấy thấy nhức :-s, chắc do hum wa đi lắm we' :|

Nợ nần bài tập chồng chất , may là được iu wi' nên chưa bị hỏi tội :)), nghỉ 1 tuần xong tự nhiên hết hứng đi học rùi :p
 
Người ta đi làm,ngồi một chỗ mà đợi điện của chị chắc!
Việc tôi làm,sợ j` chị rủa :))

----------

Đau chân >_<...và tình cờ,phát hiện ra là đã quên mất rồi,chỉ còn là tên gọi thôi,nhanh thật.Nhưng có khi thế lại hay,bh gặp lại bắt đầu sét :P.Nhưng mà,không hẳn,cứ như là vô cảm ý,chẳng gắn bó với ai,kể cả với say nắng :-|,lạ lùng...
 
@ Hà e iu : Tốt nhất là nghĩ cho kĩ nếu ko là khổ nhiều người :D. Ngồi nghĩ từ nãy h thì tao kệ mày đấy ,nếu mày thik và chắc chắn thì thoải mái tao ko rủa xả mày đâu ( nghĩa tử tế í ) vì tao cũng ko mún khổ lần nữa :D( tao nói thía vì cứ sợ sợ là tao... thật í , ko đùa đâu --> e nên stop từ lúc chớm chớm:D). Còn hiện tại mày đang bị thù hằn + bị báo thù thì tao ko thương :p
 
Chán vãi hàng. Con gái sao nhạt nhẽo thế. Mãi mới kiếm được 1 người nói ra được những câu như thế [-x tuy nhiên, còn thua xa ...[-x
 
4 one I moment I wish I could have gone with the wind
 
Ko đổi chữ kí vì thấy chưa thể đổi được , với cả cũng ko mún đổi..Nói chung sẽ vì nó mà stop cái hiện tại..sợ phải bắt đầu 1 cái mới khi ko nắm chắc trong tay 1 điều rì, cũng ko mún bắt đầu 1 cái mới khi chưa hoàn toàn sẵn sàng và chưa kết thúc trọn vẹn cái cũ, chưa gói kín hẳn nó vào trong hồi ức ..Bi h ko phải ngày xưa, nếu ko thể thì sẽ ko bắt đầu ...Nhưng bi h ko khác ngày xưa, chả bit nếu lỡ đã trót thì phải dừng lại bằng cách nào, và hình như là chưa trót ..và sẽ ko trót. Mới có 1 ngày , nếu cho đây là bắt đầu thì cái bắt đầu này là cảm giác khó chịu và lành lạnh- những cảm giác đáng sợ nhất mỗi khi có chuyện khiến mình đau..nên thui.
Dù rì cũng ko mún làm 1 con như thế vì mình ko phải là 1 đứa như thế, ko phải là con có thể để 2 năm trôi tuột đi hoàn toàn sau 1 đêm được..Dù sao bi h lí trí cũng đã thắng được tình cảm, mún điều khiển 1 cái rì đó về tình cảm bi h ko quá khó..ôi ko nên nói trước rì cả..Chỉ là mong rằng như thế thui..
 
thôi thế trở lại với 2 năm trước rồi con gì:),cứ chúc mừng mày trước đã.Nhưng mà mày không được bắt chước cảm xúc của tao
Ko đổi chữ kí vì thấy chưa thể đổi được , với cả cũng ko mún đổi..Nói chung sẽ vì nó mà stop cái hiện tại..sợ phải bắt đầu 1 cái mới khi ko nắm chắc trong tay 1 điều rì, cũng ko mún bắt đầu 1 cái mới khi chưa hoàn toàn sẵn sàng và chưa kết thúc trọn vẹn cái cũ, chưa gói kín hẳn nó vào trong hồi ức ..
nếu nhỡ chị em đều quay lưng lai,bỏ nó chỏng chơ thì .................:D
 
mới sáng dậy thấy viêm hg rùi..chắc tại hôm trc bị lạnh :((:((:((x(
 
Nguyễn Thu Hà đã viết:
thôi thế trở lại với 2 năm trước rồi con gì:),cứ chúc mừng mày trước đã.Nhưng mà mày không được bắt chước cảm xúc của tao

nếu nhỡ chị em đều quay lưng lai,bỏ nó chỏng chơ thì .................:D

Tao đã bỏ cảm xúc trước đây đâu mà quay trở lại mày , chỉ là có cái vừa rùi xuất hiện chớp nhoáng song song với cái cũ :)),ấn tượng , hay nhưng cũng rất sợ , rất nguy hiểm :|..Tao hông thèm bắt chước cảm xúc của mày mà chỉ dùng câu nói của mày thui vì cùng 1 câu nói nhưng í của tao và của mày khác nhau lắm e iu ah :))

:)):)):)) , ah quay lưng lại được đã tốt ..hay là ..mấy hôm tới lại tiếp tục sự nghiệp tranh giành ..:)) đùa thế chứ chị e hôm qua đã có cách giải quyết tốt đẹp + lợi ích nhất gòi ;;)>:-D<..

Ặc , vừa dập máy xong ..cho tao thời gian để tao chấp nhận hu hu :((
 
Ngày hôm nay xám xịt.........trời thế nào lòng người thế ấy (:|
Mà lạ cái mình bực và buồn xong thì trời mưa :))
Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao h" :))

Mệt mỏi mỗi khi phải nghĩ đến :-s
Mệt mỏi mỗi khi phải nói đên :|
Mệt mỏi mỗi khi ko nhận được câu trả lời /:)
Mệt mỏi mỗi khi nhận được những lời dối trá X(
Mệt mỏi...................

F.u.c.k X( Shit!!! Damn X(
Còn gì để chửi nữa ko ý nhỉ :))
Ồ..........thật là vui sướng :)) X( /:) :|
 
Chưa bit rõ lắm , ko đoán nhưng mà chắc là đúng..Kệ , lịch sử lặp lại , đời mình muôn đời ko bao h có con đường mới hay sao í , tính theo 2 năm 1. Hình như cũng thời điểm này 2 năm trước , thời điểm này 4 năm trước :))
 
tồi tệ tồi tệ...bị mẹ gọi điện chửi vì tội ko rút điện bàn là bao giờ ko :((:((
 
Cắt chỉ còn đau hơn cả lúc khâu :(..Do đi nhiều we' , ko chịu nghỉ ngơi mà sau khi cắt 1 chỗ lại bị toác ra :|..Chả đau nhưng lúc đi khập khiễng khiến mỏi cơ kinh mà còn lo nó bị toác rộng ra thêm..Cái số phận e nó lại quay về kiếp xui xẻo rùi :|

Hờ , chả còn cảm giác rì ..chả thik lắm vì mún quay lại những cái tốt đẹp đấy...Cuối cùng là rỗng...
 
mk sao mệt thế :(( bài tập chả muốn làm, tí đi học rồi :( dạo này yếu thế không biết, chắc tại lâu lâu không có bữa nào ăn uống nghiêm chỉnh >_<
Lâu lâu không chơi bóng rổ, cứ tưởng chơi lại rùa như mọi lần, ai ngờ ném air toàn tập :)) pó tay :| đã thế còn cố quá làm gì không biết, bi h không hát đc roài :(( hát là hết hơi >_< ghét cái cảm giác hết hơi quá
Mẹ cái trường này fò quá, éo thể đỡ đc cái nội quy của nó X(
Hết tiến rồi, CN này đi kiểu gì bi h :((
Định gọi điện hỏi thăm tình hình 2 ông bẹn mà hơn 1 tháng rồi còn chưa gọi, quên quên nhớ nhớ, đầu óc như cái kẹc í
Trưa về muộn quá T_T mẹ gọi Ktra, lại còn bảo đang ở Cơ quan, tí thì định đi thêm, may mà nghĩ gì về luôn không chắc cấm cửa quá :((
Thứ 6 ngày 13 sao chả lucky như mọi lần gì cả :(( chả lẽ ngày may mắn của mình cũng mất roài àh :((
Chán...
Muốn bùng học
Ai bùng với tao đê :D
 
Back
Bên trên