Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Khó tin :)), bi h đã thành ra thía này rùi :))
 
spam vừa thôi topic nào cũng spam đừng để acc bị banned đấy lùn ạ
nói trước
cả con Ốc nữa
 
Mẹ nhất định ko cho đi đâu hết ,kể cả là ngồi..tồi tệ
 
Keke,có con điên nào đấy nằm nhà khóc sưng mắt roài thì sụt sùi nhờ tao xin mẹ hộ ý nhỉ :)) Cuối cùng chị ý quyết tâm dứt áo ra đi,mặc kệ mẹ ko cho phép :))
Thía bi h đã thỏa mãn chưa :))
Đau chân,đi thía thôi,hum nào mày khỏi tao cho mày đi lượn xả láng ;)

@Long lùn : chẹp chẹp,ai làm gì chú bao h đâu B-) Mày ko được đổ tiếng xấu cho vợ cũ nhé!Ly dị rùi thì cũng ko có nghĩa mún đổ tiếng oan cho tao thía nào cũng được nhá B-) Cẩn thận ko là chít đấy [-x :))

---------
Uhm.......vốn cứ nghĩ Trung Thu năm nay sẽ lại là 1 ngày vui vẻ chẳng kém gì 2 năm trước vậy mà hiện thực thì ngược lại hẳn!!!!
Đã rất cố gắng để khuấy động cái ko khí lên roài mà mọi người cứ thế thì chịu rồi!
Bản thân gồng được đến lúc đấy là chịu......Mún mọi người vui lên để chính bản thân thấy ổn hơn thế mà cũng ko được......thật là mệt mỏi!!!!!! :|

1 mình mình là đã cảm thấy ức chế và khổ sở lắm rồi......vậy mà vẫn có những đứa cứ tỏ ra mình cũng ức chế lắm để làm cho mình còn cảm thấy khó chịu gấp bội X(
Như cái thằng điên ý X(

Còn u......u thật là vui vẻ với 2 "tay vịn" nhiệt tình.........Đáp lại sự mong chờ của tôi chỉ là 1 cái véo má với cả cái ;) để thay cho lời giải thik ý hả :))
Cảm ơn nhé :))
Ko cần phải lộ liễu và thô thiển đến thế đâu (:|
Tự dưng hum nay mún đi uống rượu quá!!!!
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
@Long lùn : chẹp chẹp,ai làm gì chú bao h đâu B-) Mày ko được đổ tiếng xấu cho vợ cũ nhé!Ly dị rùi thì cũng ko có nghĩa mún đổ tiếng oan cho tao thía nào cũng được nhá B-) Cẩn thận ko là chít đấy [-x :))

QUOTE]
bản tính lộ rõ trg câu đe dọa nè :D
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
bản tính lộ rõ trg câu đe dọa nè :D
Đâu mà ;;) Tớ hiền bỏ xừ ;;) Đe dọa đấy là dọa yêu đấy chứ ;)) >:) :D
Tớ là con vợ hiền nhất của bạn Long lùn còn gì ;;) >:) Bạn đừng nói thía tớ tủi thân :(( >:)

---------
Máy di động vẫn bị đơ đơ kỉu kia X( Ức chế quá đi :((
 
Đấy đấy Ốc ko được đi từ đầu thế là mới nhạt thía đấy !:)). Đùa tí chứ đúng là hôm qua rời rạc thật cơ :|,cũng chả hiểu sao mà thía :|

Hôm qua lúc còn ở nhà , TV thì chiếu chương trình trung thu , các nhà hàng xóm thì bật các bài hát trung thu , dưới đường thì bọn trẻ con đánh trống rước đèn--> đến điên lun thế là mới phải thoát ra ngoài bất chấp í kiến của mom:). Thế mà đi trên đường thì chả ko khí lắm nhờ, hay là tại đoạn đừong mình đi hum qua nó thía , toàn chỗ vắng :(.Hum qua là 1 ngày thất bại ...nhưng hông sao, thất bại thì mới cảm nhận thành công sau này rực rỡ hơn ( nếu có):p
 
dính spy ... lại phải tẩy uế cho máy ... đến là khổ :|
 
^^ Mình lột (gần) hết quần áo trước mặt một người ...khác phái kém mình 3 tuổi :)) (>_< Lẻn vào phòng mình nhanh vãi hàng >_<)
 
^^ Mình lột (gần) hết quần áo trước mặt một người ...khác phái kém mình 3 tuổi (>_< Lẻn vào phòng mình nhanh vãi hàng >_<)
:-s , thử tưởng tượng :)). Chả bù cho mình , đóng cửa rùi ,đang thay tự nhiên thằng e bất chợt mở cửa phi vào lấy 1 cái rì đó xong đi ra ngon lành cành đào :)). Chửi nó mãi mà nó ko thèm để í --> kệ xác nó :))

Ặc , dạo này ngủ nhiều we' , toàn ngủ trưa 5 tiếng thui mà ko thể dậy nổi ...trả bài bù cho tuần tới thì tha hồ :((
 
Ơ hơ hơ hơ hơ :))
2h45 sáng hum qua vào nhà tắm.......vừa định sờ vào cái vòi hoa sen thì tá hỏa khi thấy 1 con rắn to đùng đang quấn quanh cái vòi hoa sen đấy 8-}

Hét.....nhảy lùi ra 1 bước..... ==>nó bò từ từ rồi rơi cái phịch xuống nền nhà......từ từ cuộn người làm 3 khúc......Con rắn to gần bằng cổ tay,dài tầm 60cm trở lên 8-}

Sợ quá hét ko nổi ==>đi giật lùi ra ngoài......vừa đứng canh chừng nó vừa với cái điện thoại 8-} Tay run ===>làm rơi máy đến mấy lần 8-}
Chẳng biết làm gì khác ==>đóng chặt cái cửa bếp lại rồi phi vào nhà đóng kín tất cả các cửa 8-}

.......Gọi đi khắp nơi........ 8-}
Đứa nào cũng sợ,mấy thằng con trai còn sợ hơn cả mình 8-}
Ko ai nghĩ ra được cách nào khả dĩ nên đành phải ngồi trong nhà chứ ko bít đi đâu giờ đấy..... :|

Chẳng biết làm gì......đắp chăn ngồi trong nhà,nín thở nghe ngóng tình hình ngoài ban công.......Nghe thấy "thịch thịch"..."soạt soạt" ==> vãi linh hồn 8-}

Cả đêm nằm trong nhà mà toàn nghĩ đến cảnh con rắn đấy rơi cái độp vào mặt 8-}
Mệt quá....quyết định ngủ,bất chấp.....chết thì thôi :-&
Vẫn sống nhưng lần đầu tiên lồng ngực bị đau đến thế do quá lo lắng 8-}
Cảm giác cả đêm nằm sợ hãi thật là kinh khủng 8-}
Đặc biệt là quả ác mộng bị rắn bò lên người kèm theo vài phát cắn rồi chết dần 8-}

Sáng nay xem lại thì đúng là ác mộng khi mà con rắn nó đã bò đi đâu đấy trong nhà rồi,ko còn ở trong nhà tắm nữa :(( Ko thể bít được bi h nó đang ở đâu trong cái nhà nhiều đồ như cái kho hàng của mình :((

Bít thía đợt trước đi xem cái "Rắn độc trên không" để ít ra còn bít cách đối phó với việc xuất hiện 1 con rắn trong nhà :((

Hum nay chẳng dám về nhà.....đang ngồi cắm mặt ở hàng net.....Mặc dù mọi người sẽ nói là loại con gái hư hỏng nhưng mà còn hơn là về nhà hôm nay.......Bi h mà bị rắn cắn thì chẳng ai cứu kịp,có mún đưa đi cấp cứu cũng chẳng được vì chỉ sống 1 mình trong cái nhà đấy :-s
Nếu là rắn độc thì sẽ ngay lập tức bị tê liệt và khó thở ngay ==>chẳng kịp bò ra cửa nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu nữa 8-}

Bi h có cho tiền em cũng chẳng dám mò về nhà lúc này.......Cái con rắn chết bằm đấy nó nhảy bổ ra xỉa cho 1 phát thì đời em đi mất :((
Ko bít còn phải lang thang thía này mấy hum nữa đây :((
Căn bản ngồi tra mãi vẫn ko bít nó là rắn lành hay rắn độc ==>cẩn tắc vô áy náy :((

Nhưng cứ thế này tôi chết mất trời ạ :(( Tôi mệt lắm rồi :(( Tôi muốn ngủ :((
Sh!t......
Sao tự dưng mình lại gặp những cái chuyện kiểu thế này cơ chứ :(( Damn !!!! X( X( X(
 
Ặc , sao bà cô khổ thía nhỉ8-} .Sao lúc đấy hổng nhắn tin cho đứa nào ( cháu) để hỏi người nhớn xem làm thía nào :| . Đang định hỏi khi nhìn h của mấy bài post 3am , tửong nhìn lầm vì lâu lắm rùi ko thía :))

Mũi sụt sịt , họng đau rùi , ngủ suốt thui...Có làm rì đâu mà ốm được nhỉ , bó thế :|
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Ặc , sao bà cô khổ thía nhỉ8-} .Sao lúc đấy hổng nhắn tin cho đứa nào ( cháu) để hỏi người nhớn xem làm thía nào :| . Đang định hỏi khi nhìn h của mấy bài post 3am , tửong nhìn lầm vì lâu lắm rùi ko thía :))

Uhm......tao cũng chẳng mún thía vì dạo này các hàng net nguy hiểm bỏ mẹ :-& Nhưng mà lúc đấy tao chẳng có nơi nào để đi cả :-s Mún về nhà kinh khủng mà ko được.......Mún lăn ra ngủ cũng ko được nốt.............
Khổ cực ý X(
Tao toàn gặp những chuyện ko đâu thía này.......tao cũng chẳng hỉu cái số tao nó kỉu gì nữa 8-}

P/S: 6565 :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi ôi ngày mai đi học gòi , qua 1 tuần , lúc đầu còn thấy chán nhưng ở nhà phát hiện ra làm được khối việc tự nhiên lại mún nghỉ thêm tuần nữa :|Tự nhiên..cảm thấy cô đơn kiểu rì í :|, nghĩ lại những rì đã và đang làm ,nhìn ra ngoài cửa sổ ...bầu trời tối đen ko có lấy 1 vì sao , ko gian tĩnh mịch ...thế mà chả có cảm giác yên ổn rì hết , chỉ thấy cô đơn , trống trải .. Ngẫm kĩ lại mình cũng có nhiều thật nhưng hóa ra là chả có rì cả.Có nhiều thật nhưng cái thực sự cần nhất và thiếu nhất thì ko có..làm nhiều việc nghĩ là hay thực nhưng cuối cùng có đem ích lợi rì cho bản thân , ngược lại còn khiến cái đầu thêm nặng vì..ko muốn mà cứ làm ,..vì bù lấp khoảng trống trong lòng:)). Đang tiến dần đến cái tốt đẹp ..và đang mất dần những cái đang có ..cũng đúng thui nhưng mọi thứ cứ trôi qua..và có những lúc như bi h để mà nghĩ, để mà thấy hụt hẫng , thấy trống trải ...Ặc, thui quên đi , cứ cố gắng nắm lấy những s fu't vui mà vui cho tro.n vẹn vậy , chả hỉu từ bao h mà lúc vui cũng thấy lo sợ..sao mà bỏ được tật ấy bi h ,nhưng âu lo sợ cũng để giúp cho khi cuộc vui đã tàn thì ko bị đau vì bất cứ cái rì nữa , hay có đau thì cũng ít thui ..Chịu đủ rùi ..
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Uhm......tao cũng chẳng mún thía vì dạo này các hàng net nguy hiểm bỏ mẹ :-& Nhưng mà lúc đấy tao chẳng có nơi nào để đi cả :-s Mún về nhà kinh khủng mà ko được.......Mún lăn ra ngủ cũng ko được nốt.............
nguy hiểm với ai chứ với bạn Yến thì nguy hiểm gì :D
 
Back
Bên trên