Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chẹp.......đang ngủ ngon lành thì mất điện 8-}
Mất từ 7h sáng đến tận 5h chiều vẫn chưa có lại 8-} Vãi hàng 8-}

Cả đêm thức để xem mấy cái phim vô bổ......ngóng.........nhưng rốt cuộc cũng là vô ích......
Vốn định lờ đi khi gặp thế mà cuối cùng lại phải nói chuyện (:| Chẳng bao giờ được như ý cả (:|
Thế là thành ra những điều nó làm hôm qua lại thành ra ko vấn đề gì và mình nghiễm nhiên phải chịu cái cách đối xử đấy (:|

Chẹp.......
Down gần 20p mới được cái Itunes thía mà đến khi cắm cái usb vào thì máy lại ko nhận 8-} Điên hết cả tiết X(

Lại phải chuyển máy rồi thì down lại từ đầu X( Hộc bơ X(
Dek biết bao giờ mới xong đây X(
 
NHức đầu lắm lắm í, chết tiệt :-< mệt mỏi chuyện trường lớp :-<
-------------

NHức đầu lắm lắm í, chết tiệt :-< mệt mỏi chuyện trường lớp :-<
 
Chán chết........hum nay xin nghỉ học.......rốt cuộc tự dưng lại thành ra ko có gì làm nên phải vác xác ra hàng net 8-}

Down cái Itunes đến lần thứ 2 thì được........rốt cuộc đến khi cắm cái Ipod vào thì máy nhận nhưng mà cái Itunes thì ko thấy hiện lên cái gì cả 8-} Như kẹc ý X(

Dek gì X(

Mà sao nó cứ thik nói dối nhiều thế nhỉ :)) Mệt thía :))
Bị con em lật tẩy :)) Thảo nào cáu với nó thía :))

Chán mớ đời (:| Sao lại có cái ngày chán như ngày hum nay nhỉ (:|
 
Chả bit nói rì cho hum nay :))

- Sms cho ai cũng nhanh , cứ tầm 3 tiếng thì reply lại :))
- 2 hum bị mẹ cất đường truyền :))
- Tìm loạn lên ko thấy tài liệu cho kì thì midterm sắp tới :))
- Đang gà gà ngủ thì phải dậy phi đến trường tập thể dục , cuối cùng chân lại bị chảy mủ..ngồi ghế đá 1 cách mệt mỏi :))
- Nhìn thấy 1 số hành động ..và phát hiện ra ko phải ngẫu nhiên , hay thế đấy :))
- Bị tiết lộ cho 2 người mà ko mún mời tới sn, cũng ko đến đâu nhưng chả bit giải thik thế nào cho đỡ xấu mặt bi h :))
- E iu gọi điện , phóng như bay về thì cuối cùng nó báo lại là đi rùi , ko mang xiền vì ko mang cặp thế là khi ra mua túi Dilmah dâu sữa, thấy vẻ mặt thú vị của c.H :))
- Làm sample test , ko đạt nổi 9.o :))
- Điên + văng loạn lên lúc chiều ở nhà vì ko tìm thấy tài liệu+ bực mấy chuyện trong khi mấy năm nay ko bao h như thế :))
- Hẹn 5h :))
- Đừong truyền lại như kit , lúc được lúc ko:))
....
tạm thế đã , chưa hết ngày nên chưa bit thế nào :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tồi tệ..đã quyết tâm..mà vẫn ko ngồi vào học đc ..zzzz
 
Cả ngày vui có mỗi 1 cái hơi khó nghĩ nên xếp vào đây vậy :D

..Phân vân ..giống hồi cách đây 2 năm , đang ở giữa , chả bit thế nào , hơi nghiêng về cái mới nhưng cái cũ đã thành 1 phần ko thể thiếu rùi , chả hỉu :-s.Được lôi ra thì tốt :D
 
HAo bị dở hơi, tự nhiên mất hết kí tự :((
 
hum nay thg bạn mình làm sao vậy nè..giận hết ng này đến ng khác :(
 
Uhm.....tự dưng bị 2 phát nhiệt......1 phát ở môi trên,bên phải.....1 phát ở môi dưới,bên trái ==>dek ăn được cái gì 1 cách tử tế cả 8-} Thức ăn chạm vào là đau chảy nước mắt ==>có kịp nhai đâu,nhét cơm vào mồm rùi nuốt 8-} Ko đau dạ dày cũng phí 8-}

Ui ui......từ giờ cho đến lúc đi học ko bít làm gì cả :((
 
sh*t,đã là làm kinh doanh thì phải chấp nhận,lại còn có cái kiểu trách mình vì mình lấy tiền môi giới,ngu như con ***,sau này định toàn làm kinh doanh với mẹ chắc,mà cũng chỉ có thế thì mới hy vọng được người ta toàn tâm toàn ý giúp được.Mà mình thì thân thiết gì cho cam,gặp nhau lần đầu tiên mà bảo mình phải dốc toàn lực,đòi mình phải giúp trên danh nghĩa bạn bè,còn bả thì thoải mái kinh doanh làm lợi.Xin lỗi,e tốt với những ai tốt với em thôi,còn trên cơ sở,em là đứa không thích bị lợi dụng,chị yêu ạ.
Chị thích rao rảng đạo đức thì cứ việc,tôi *** thèm nghe đâu,hiểu không,vì tôi không phải con ngu.Chị thì hơn gì tôi mà đòi rao giảng này nọ.Sh*t
 
Mẹ cha nó chứ X(
Giờ mới để ý là cách đây 3 ngày mình được 6705 bài roài.....đến hôm nay lên lại thấy số bài bị giảm đi mất hơn 10 bài X( Lại ngồi post.....sau đấy đánh dấu bài post thứ 6700 1 lần nữa ở topic Con trai con gái (:| Phải đến khi vào topic "điều tuyệt vời..." mới phát hiện và nhớ ra số bài của mình có sự thay đổi.......X(
Tiên sư.......sao thỉnh thoảng cứ bị mất bài thía X(
Ghét nhất trên đời là trò này đấy X(
 
giờ mới hiểu cảm giác ếch ngồi đáy giếng ...

tuy hơi thất vọng nhưng sẽ cố hết sức .... tìm 1 chút cảm xúc là được
 
Ờ...2 tuần liền bỏ công đến trường rốt cuộc dek có giao hữu giao hiếc gì cả (:|
Mệt :|

Rồi thì 1 đống tồi tệ tối hôm qua :)) Mình bị rẻ rúng vãi ạ :))
Ừ thì mừng :))
 
Thế mà cứ nghĩ sẽ hok phải vào đây post bài nữa !!

cả ngày ...

Vừa về đến nhà là mắng , chả hiểu .. Lại bực 1 chuyện rì khác nhưng mà sao lại đúng ngày ở nhà ngoan ngoãn làm đủ thứ xong bị mắng , chỉ do 1 chuyện khác??...

Ở nhà cả ngày người oải và mệt mỏi , ko 1 cái rì thành công ,1 cái rì ra hồn...

1 mình lúc tối , ko gọi được cho ai , ko nói chuyện được với ai .. Ko dám buzz vì ko bit phải nói rì , đang bực nên nói ko được tốt lắm mà ko muốn lại có chuyện rì xảy ra cả..càng chán và thêm khó chịu...

Nhớ lắm lắm í ..Chỉ mún đến bên cạnh thui....
 
Chẹp...đời này có ai đần hơn mình ko cơ chứ :|
Đau họng lại còn ăn rõ lắm bò khô ==>bi h thì nó sưng đỏ hết cả họng lên roài 8-} Chưa mất tiếng là may 8-} Có đìu đek ăn được cái gì :|

Chẹp......đang ko hiểu lắm về tương lai của bản thân :| Nhà mình như shit ý X( Có chuyện dek gì cũng giấu diếm.......Giấy tờ thế nào thì phải nói thật ra chứ X(
Bực cả mình X(
 
Đi 1 mình và nghe...

Những điều mới đã đến...nhưng chả khác rì lắm vì cuối cùng vẫn chỉ là 1 kết cục...

Lại thêm 1 ngày rất rất là nhớ..
 
Buồn lần 1: hôm nay là một ngày tồi tệ nên chui vào đây:( :( :( bị mắng từ sáng vì những lí do rất vớ vẩn.>:p >:p >:p >:p
Buồn lần 2:sắp kiểm tra Lịch Sử Kinh Tế rồ mà mới học được 1 nửa,toán cao cấp thì học rất mơ hồ .
 
Back
Bên trên