yêu quý tặng chú CHi!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Chú Chi thấy anh Tuấn dạy lớp Kinh tế có vẻ trúng quả vào cầu nên cũng phát huy sở trường của mình để mở 1 lớp dạy thêm khác. MỘt hôm chú Chi bước vào lớp, vuốt mái tóc xịt keo bóng mựợt và bắt đầu:
Các cụ ta ngày xưa có câu: Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống ! Như vậy các em ạ, phân được xem là một trong những thứ rất có giá trị.Các em đã biết các loại phân nào nhỉ, cho thày biết nào?
Học sinh: Phân đạm ạ!
CHi: tốt, tiếp?
HS: Phân lân, phân kali ạ!
Chi: tốt quá, còn ai biết loại nào ko?
HS: dạ, dạ còn phân bắc, phân chuồng ạ!
Chi: cực tốt, các em am hiểu gần bằng thày rồi đấy, thế có em nào nói được nữa ko? Ko ai à, vậy thì hôm nay thày sẽ giới thiệu cho các em 1 loại phân rất mới và cũng vô cùng quan trọng, ko kém gì các loại trên. Nào các em, ta mở vở ra, ghi bài hôm nay: PHÂN SỐ!
HỌc sinh: mắt tròn mắt dẹt!:mrgreen:
 
Chị Vân post bài đúng quá!Thằng Chi đúng là 1 chuyên gia về phân.Nó đam mê phân lắm chị ạ,sáng mở mắt ra đã phân ,ăn cơm trưa cũng phân ,ăn cơm tối lại càng phân,trước khi đi ngủ cũng làm tí phân.Thế cho nên điểm môn phân số của nó cao lắm chị ạ :mrgreen:
 
Back
Bên trên