Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hôm nay chả có cái gì cả.
May mà Kt tin,ko làm được bài nhưng cả lớp chả có mấy đứa làm được 1 bài nên vẫn :D.
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hôm nay thật là 1 ngày đau khổ, tối qua bảo chợp mắt 1 tí dậy spam tiếp thì lai ngủ luôn, sáng ra vẫn còn bật đèn thâu đêm :((
Bây h phải làm Văn và Lý , sáng ra đã khổ, báo hiệu 1 ngày đi học chẳng lành :|
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Điều vui vẻ nhất sáng nay là mình thành người đầu tiên dậy sơm nhất box :))
Điều tồi tệ nhất là bây h phải làm gấp bài tập đây :|
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

hôm nay mẹ đèo con bạn cùng về
trên đường đi mẹ tao hỏi là sao cháu cứ đội mũ lệch lệch thế
sao ko đội thẳng 8-}
bó tay 8-}
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

điều vui vẻ nhất là một thằng bạn gần 2 năm ko nói chuyện
vì đổi nick mới ko dùng nick cũ nữa
mà vừa addd lại nick nó đã hỏi Dô à :x
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hôm nay chán ko chịu được.
Đã mệt mà ko nghỉ được tiết nào.
Có 4 môn thì 3 môn KT.
Môn duy nhất ko KT là môn tin(đơn giản ko Kt vì hôm qua KT roài.Chán)
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hôm nay đc nghỉ 2 Tiết Lý và Hoá, 1 tiết thể dục, Tiết Anh ngồi chơi & quây, Tiết Địa mình bùng 8-}
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Sao tiết Địa bung lắm thế?
Thấy con Phượng bảo nó bùng Địa mà anh cũng bùng thì thiếu nhiều thế ko sợ ông/bà phát hiện à?
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Anh bảo con lớp trưởng xin phép cho anh bị đau ruột thừa phải vào viện h ra chơi :))
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Ặc,đau ruột thừa.Pó tay.
Lớp em nghỉ thì cứ nghỉ
Báo cáo làm gì.
Mà riêng em bùng tiết xui lắm.
Có hôm nghỉ có 1 hôm mà từ chru nhiệm đến bà dạy Hóa đều biết.
Trong khi mấy đứa nghỉ mấy hôm chẳng ai biết gì
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Thui số em đen thế thì thui đừng bùng, kẻo có ngày chết oan uổng :)) 8-}
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

hôm nay sốt 39 độ, nghỉ ở nhà, mệt quá bà con ơi.
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hic,đen nhưng mà ko bung thì đã ko phải em.
Mà dạo này (từ sau khi họp PH) em ngoan ra thật.
Lười thì vẫn lười nhưng mà chẳng bùng tiết nào nữa.
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

anh thì sau hôm họp phụ huynh, chăm hẳn lên :D Mỗi tối dành thêm mấy tiếng học bài, sangs dậy sớm làm bài tiếp :D Chuyện lạ nhưng có thật đấy :D, căn bản anh chọn những lúc ít người lên HAO để học, còn lúc nào đông ngườ lên thì anh lên :))
Hôm nay mở đầu cho kỉ nguyên bùng tiêt của HS - TPM :))
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hic,em thì ngoan vì ko bùng tiết.
Đúng hơn ra là tính đến nay thôi.
Anh nói thế thứ 2 em lại bung thì ...8-}
Cố gắng là đến tết sẽ ko bùng.
Còn sau TẾt thì ko kìm nén được nữa đâu.
Còn em làm bài thì vẫn lười như cũ.
Lên net cũng thường xuyên như cũ
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Ôi trời ơi,bài Lý hôm nay ko còn gì tệ hại hơn.
Địa thì nộp muộn.Ko biết ông ấy trừ bao nhiêu điểm đây.
Toán thì bài 1 làm ngu si.
ko hiểu viết cái gì~>:(
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

bùng tiết làm gì nhỉ nhỡ mà bị phát hiện ra thì....
không thích học thì ngồi trong lớp mà nói chuỵen vui hơn hoặc nằm ngủ chứ đi lang thang thì chán lắm.
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hôm nay ốm
Nghỉ học ở nhà
chán quá là chán thôi +______+
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Hơ !
Hôm nay lại nghỉ 2 tiết Lý 8-}8-} !
Khổ thân thầy Nghĩa quá :|:|:|:| !
Ốm suốt !
Brổ cả 2 tiết ^_______________^ !

Hum nay thoát ktra 15' Hóa ^________________^ !

Hôm nay vợ vẫn ốm :((:((:((:(( !
Thương :((:((:((:(( !

Tồi tệ :((:((:(( !
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hơ !
Hôm nay thầy Nghĩa lại cho nghỉ 2 tiết !
Khổ thân thầy !
Ốm cả tuần !
Chậc !
Tiết Hóa thì ...... thoát ktra 15' 8-}8-}8-} !

Hôm nay vợ vẫn còn ốm :((:((:(( !
Lại còn mất giọng nữa :((:((:(( !
Thương vợ lắm :((:((:(( !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên