Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Ngã sõng soài thôi áh :o nói giảm nói tránh rồi bà ý lết trên nền cát 8-} nhìn như kiểu ăn vạ ấy :-s

Hix đầu tiên tao tưởng bà ấy nghi thằng Sơn ăn cắp ( kiểu sang trường Pháp nhặt bóng ý) hix hay đâm xe 8-}
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

:)) Chịu thiệt.
Lại còn lết nữa có à.:))
Như ăn con ý.

Nhầm ăn xin ý
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Bây giờ nhớ ra 1 việc rất vui là bà Hóa vốn trù mình ,hôm nay thấy mình ko để ý,đang ngơ ngác,ko hiểu bà ấy dạy cái gì thì bà ấy gọi lên bảng.
Cốt để cho mình điểm kém ấy mà.
Tiếc là mình làm được và đúng ~>Đành phải cho 10 ~~>>:)):))
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

thế mà cũng vui ah Hương bị cô trù mà vẫn vui, giờ được 10 nhưng sau này còn được thế không .
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời?
Hỏi gió phiêu du qua bao tầng trời?
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt...
Tuổi hồn một thoáng nhớ mong manh...

Thuở ấy tôi như con chim lạc loài
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là mê say hồn thơ...

Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa góp mặt cho đời
Chắt chiêu kỷ niệm dĩ vãng
Anh có nhớ gì không anh ơi?...

Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa, mưa bay dạt dào
Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc...
Nhớ môi em và màu mắt biếc...
Suối hẹn hò trăng thanh đầu non...
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

He, hum nay lại gặp lại chị ấy! Bực mình!
Chán thật sáng bị phởn bi h thì cúa, Điên bố nó rùi!
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Điều vui nhất là lại được gặp lại lớp mình sau 1 đêm + 1 sáng xa cách! Bi h thấy iu 10 CE còn hơn thèng ng` iu!:))
Điều chán nhất là thời tiết changes đột ngột, làm mấy đứa bạn iu wi' lăn ra ốm! Thương chúng mày lắm!
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Tồi tệ nhất là ốm quá chòi oi :((
Nhưng vẫn mò lên HAO để đề fòng những đứa khác fá hoại nhà mình :(
Tồi tệ thứ hai là có những đứa ghét ko tả nổi mới biết
Vui vẻ nhất là lớp mình thật đáng iu :x
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

cậu chơi game à :-/
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Hôm nay tồi tệ wa'T_T nó chỉ nghĩ đến mình nó thui, nó chả nghĩ đến ai cả...X( :madflame: :krach:
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hôm nay tập với đại ca Việt Anh đau hết cả cổ tay, bây h còn mỏi rã cả người 8-}, 1 ngày để học, 1 ngày để tập, 1 sáng để khớp với nhạc :(( khổ thế :((
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Điều vui vẻ nhất hôm nay là đc đại ca dạy cho nhiều điều bổ ích :D
Điều tồi tệ nhất là bây h cái chân đau ko chịu đc rồi !!!! :((
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui vẻ nhất là hôm nay được mấy quả sọt sướng quá.
Tệ hại là sao vẫn thấy mình ngu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

vui nhất bây h là bố mẹ vẫn chưa về :D
khốn khổ nhất bây h là mai nhiều bài quá :((
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

vui nhất là đã tặng quà cho bạn ý còn buồn nhất là sốt khắp người đau nhức mệt mỏi.
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui nhất bây h là bạn mình online rất nhiều
Tồi tệ nhất bây h là mình đang cực kì buồn ngủ :|
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Thật tồi tệ là có cố đến đâu thì có lẽ bọn mình chỉ là một lũ bất tài vô dụng.
Hic, mặc cảm tội lỗi quá.
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Ko thành vấn đề gì, tao rất tự hào khi trong 1 cái HỘI quậy sướng thế này :))
Tao buồn ngủ quá, cho tao chợp mắt khoảng 20 phút, xong tao quay lại liền ;)
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Thậ là kinh dị. sao cứ sốt hoài, ho như quốc kêu thế này :((
Giờ Trung thì mất tiếng, nói mà ko ra nổi từ nào 8-}
Cũng may là nhìn cái mặt đỏ gay của mình cô Trung cũng thấu hiểu
Vui vẻ nhất là ko phải truyền nước mà chỉ cần tống 1 đống thuốc vào mồm thôi :)
Thế còn đỡ
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

1 ngày trôi qua
Ăn, uống thuốc, đi ngủ, ăn, uống thuốc, đi ngủ....... :((
Chán quá cơ
May là bác sĩ bảo mình chỉ bị viêm họng cấp :)
Ko thì chết mất
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên