Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chắc hôm qua là ngày kinh khủg nhất trog đời mình
Suýt bỏ nhà ra đi nữa chứ
Thui sắp thoát rùi
Cố lê ^^
 
nói gì khó hỉu thế :D mai hết đc nghỉ rồi, phải chăm chỉ :D ko đc lười nữa
 
Keke bằng điểm oài \:d/ Mình tiến bộ phết \:d/
Minh iu hãy đợi đấy ;))

Mama đi Quảg Ninh oài :|
Đang định đi mua xe mà T__T
 
Uhm còn mấy ngày nữa thôi, cố lên. Sắp xong hết đồ đạc rồi, sắp đc về vs nhà mình rùi, iu quá cơ :x
Hum nay mệt phờ, lại toàn những chuyện của nợ ở đâu ra :( uhm chán quá :( n thui mừng cho bạn iu :) take this chance đi đồ ngốc, chuyện sau đấy cứ từ từ rồi tính tiếp.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên